Ðức Thánh cha gặp gỡ các bệnh nhân
và người khuyết tật tại Rimini
Ðức Thánh cha gặp gỡ các bệnh nhân và người khuyết tật tại Rimini.
Phúc Nhạc
Rimini (RVA News 23-08-2026) - Giã từ các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã đến nhà thờ chính tòa của Giáo phận Rimini để gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo được Caritas giáo phận giúp đỡ. Ngoài ra cũng có một số linh mục và nữ tu già yếu.
Huấn từ của Ðức Thánh cha
Lên tiếng sau lời chào mừng của Ðức giám mục sở tại, Ðức Thánh cha nói:
"Anh chị em rất thân mến,
Tôi cảm ơn Ðức giám mục và Caritas Rimini đã tổ chức cuộc gặp gỡ này với anh chị em, và tôi cảm ơn từng người trong anh chị em đã đáp lại lời mời.
Ðây là Nhà thờ Chính tòa Rimini, và nơi đây anh chị em là người nhà! Ðúng vậy, bởi vì Chúa Giêsu, khi gặp những người bệnh, những người khuyết tật hay những người nghèo, Người đã đón tiếp họ và đặt họ vào vị trí trung tâm, để chữa lành họ, để trả lại cho họ một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá của họ. Qua đó, Người cho mọi người thấy những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, của lòng thương xót vô biên của Người. Và rồi, những người được Chúa Giêsu chữa lành và nâng dậy ấy thường đi theo Người và trở thành thành phần của cộng đoàn các môn đệ.
Chúng ta cũng phải làm như vậy: để cho Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, để cho Người tha thứ cho chúng ta, hoán cải chúng ta, rồi cùng nhau bước đi trong Giáo hội của Người, là cộng đoàn mà Người đã thiết lập để đem đến cho mọi người Tin mừng về chiến thắng của Người trên tội lỗi và sự chết. Vì thế, anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em và khích lệ anh chị em luôn theo Chúa, bằng cách tích cực tham gia vào đời sống của Giáo hội: tại giáo xứ, trong các hội đoàn, tại những nơi đón tiếp và phục vụ, nơi người ta học hỏi và cảm nghiệm rằng Cha chúng ta cao cả trong tình yêu, và chúng ta là con cái của Người và là anh chị em với nhau.
Giờ đây, chúng ta hướng về Người bằng lời cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.
Thánh lễ
Cuộc gặp gỡ kết thúc với phép lành của Ðức Thánh cha và liền đó ngài đi ra Cảng Rimini để cử hành thánh lễ lúc 18 giờ 30 cho hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại đây. Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có hàng chục giám mục miền Romagna và đông đảo các linh mục.
Bài giảng
Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha bày tỏ niềm vui được cử hành Thánh Thể cùng cộng đoàn địa phương. Sau một ngày hoạt động tại San Marino và Cuộc Gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc, Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng Thánh Thể là mầu nhiệm làm nên ý nghĩa của mọi sự, đồng thời là đỉnh cao và nguồn mạch của mọi hoạt động mục vụ.
Khởi đi từ bài Tin mừng theo thánh Matthêu đọc trong thánh lễ, Ðức Giáo hoàng nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Thánh Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng: "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Sau hai ngàn năm, người Kitô hữu vẫn được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng ấy, vì tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Mêsia, Con vĩnh cửu của Chúa Cha, được sai đến để phục vụ và hiến mạng sống cứu chuộc nhân loại.
Theo Ðức Thánh cha, lời tuyên xưng của Phêrô mở ra con đường dẫn đến sự sống: đó là con đường Thiên Chúa tự hạ mình để phục vụ con người. Ðức Kitô là vị Thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và là vị Mục Tử hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Vì thế, khi Chúa Giêsu trao chìa khóa Nước Trời cho Phêrô, điều đó cũng cho thấy một nguyên tắc căn bản trong Giáo hội: mọi quyền bính đều phải là phục vụ. Ðức Giáo hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế, và toàn thể Dân Chúa đều được mời gọi sống tinh thần này theo ơn gọi riêng của mình.
Từ đó, Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng mỗi người đã được rửa tội đều có trách nhiệm đón nhận, quy tụ, tha thứ, giải thoát và nâng đỡ những người đang bị tội lỗi và những hậu quả của nó trói buộc. Mọi người phải trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan những ân huệ Thiên Chúa trao ban, để tất cả cùng phục vụ thiện ích chung trong tình yêu.
Qua bài đọc về người thu thuế, một quan chức đã lạm dụng quyền lực để tích lũy của cải cho bản thân và người thân, Ðức Giáo hoàng cảnh báo về tham vọng, lòng tham và sự lạm dụng quyền bính. Ðiều Thiên Chúa trao cho con người không phải để phục vụ lợi ích cá nhân, nhưng để trở thành phương tiện xây dựng và phục hồi cộng đồng. Vì vậy, mọi điều chúng ta là và có đều là hồng ân của Thiên Chúa, được trao phó để chúng ta trở thành khí cụ phục vụ người khác trong công lý và hướng đến toàn thể thế giới.
Nói về những đường lối khôn dò của Thiên Chúa, Ðức Giáo hoàng giải thích rằng sự "khôn dò" ấy không nằm ở sự phức tạp, nhưng ở sự lớn lao vượt quá mọi khả năng và mong đợi của con người nơi tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu thuần khiết và mời gọi con người điều chỉnh cách sống, suy nghĩ và hành động theo đường lối của Người.
Ðặc biệt, Ðức Giáo hoàng nhắc đến truyền thống của vùng Romagna là sự thẳng thắn, vui tươi, cần cù, liên đới và quảng đại. Ngài khuyến khích cộng đoàn tiếp tục xây dựng Rimini không chỉ là nơi nghỉ ngơi và vui chơi, mà còn là một nơi đón tiếp và bồi dưỡng đời sống tinh thần. Nghỉ ngơi đích thực không có nghĩa là chạy trốn khỏi chính mình, nhưng là gặp lại chính mình và hòa giải với nội tâm.
Trong một thế giới có nhiều hình thức giải trí dễ khiến con người phân tán và trống rỗng, người Kitô hữu được mời gọi tìm nơi nghỉ ngơi sâu xa trong tâm hồn, nơi có thể gặp Thiên Chúa và nhờ đó thực sự gặp gỡ nhau. Giáo hội cần thể hiện điều này qua lòng hiếu khách, sự chăm sóc các nhà thờ, tinh thần cầu nguyện, giúp đỡ và bác ái, không chỉ đối với những người tìm một thời gian nghỉ ngơi sau lao động, mà cả những người bị tổn thương về thể xác và tinh thần, những người cần nơi trú ẩn, thức ăn và sự chăm sóc.
Sau cùng, Ðức Giáo hoàng nhắc lại những thái độ cần được nuôi dưỡng trong đời sống Kitô hữu: cầu nguyện, hiệp nhất, lắng nghe, can đảm, đơn sơ, biết ơn và vẻ đẹp. Ngài cảm ơn cộng đoàn Rimini vì sự đón tiếp và tham dự đầy đức tin, niềm vui, đồng thời phó thác mọi người cho sự chuyển cầu của Ðức Maria, Thánh Gaudenzio và các thánh bổn mạng.
Sau thánh lễ, khoảng 20 giờ, Ðức Thánh cha đáp trực thăng trở về Vatican.