Ðức Hồng y Pizzaballa viếng thăm
làng Kitô Taybeh ở miền Bờ Tây
và liên đới với các tín hữu Kitô
Ðức Hồng y Pizzaballa viếng thăm làng Kitô Taybeh ở miền Bờ Tây và liên đới với các tín hữu Kitô.
Phúc Nhạc
Cisjordani (RVA News 18-08-2026) - Hôm 15 tháng Tám năm 2026, Ðức Hồng y Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem, Ðức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đã viếng thăm làng Kitô giáo duy nhất ở miền Bờ tây, hay còn gọi là Cisjordani, và biểu lộ quyết tâm duy trì sự hiện diện của Kitô hữu tại đây.
Ðức Hồng y nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì trong khả năng của mình để gìn giữ sự hiện diện của Giáo hội tại đây, ở mọi cấp độ, trên toàn cõi Ðất Thánh."
Làng này qui tụ các tín hữu Công giáo Latinh và Chính thống, từ lâu dân làng đã bị những người Do thái đến định cư bất hợp pháp, xách nhiễu và chiếm đất của người Palestine tại đây. Trong thánh lễ tại Nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế của Công giáo Latinh ở Taybeh, Ðức Hồng y khẳng định: "Tôi có thể không có những câu trả lời ở bình diện con người và thế gian, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa. Và tôi chắc chắn rằng, trong Người, chúng ta có thể tiếp tục làm cho sự sống được sinh ra, ngay cả ở đây, tại Taybeh".
Ðược đón tiếp "giữa dân của mình"
Thông cáo của Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem cho biết cha sở Bashar Fawadleh của giáo xứ Taybeh, khi chào đón Ðức Thượng phụ vào đầu thánh lễ, đã nhấn mạnh rằng ngôi làng đã đón tiếp Ðức Thượng phụ "giữa dân và nhà của mình và trong nhà của mình". Cha đồng thời mô tả sự hiện diện của Ðức Thượng phụ như sự hiện diện của một người cha ở bên các con mình trong những thời điểm khó khăn.
Theo cha Bashar, sự hiện diện của Ðức Hồng y Pizzaballa nhắc nhở cộng đoàn rằng họ không đơn độc và rằng Giáo hội luôn ở bên cạnh con cái mình, mang theo "thập giá và niềm hy vọng của mảnh đất này".
Ðức Hồng y Pizzaballa mô tả lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là "một hoa trái của sự Phục sinh" và khẳng định rằng Ðức Maria dạy các Kitô hữu nhìn thực tại "bằng đôi mắt của Thiên Chúa", thay vì theo những tính toán của con người.
Sau đó, Ðức Hồng y liên kết trực tiếp sứ điệp này với Taybeh, khuyến khích người dân nơi đây bén rễ sâu trong đức tin và niềm hy vọng, ngay cả khi hoàn cảnh khiến tương lai trở nên khó khăn hoặc dường như không thể.
Gìn giữ tâm hồn khỏi sợ hãi
Ðức Thượng phụ cũng nhấn mạnh rằng việc bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu còn đòi hỏi phải bảo vệ tâm hồn khỏi sợ hãi, tuyệt vọng và những tác động của các hoàn cảnh khó khăn. Ngài nói: "Chúng ta muốn tiếp tục là một cộng đoàn làm cho sự sống được sinh ra, không từ bỏ các quyền của mình, quyền được sống của chúng ta. Vì vậy, hãy can đảm. Ðừng sợ!"
Ðức Hồng y Pizzaballa cũng cho biết ngài theo dõi sát sao những diễn biến tại Taybeh thông qua các tin nhắn và những cập nhật thường xuyên của cha Bashar.
Chuyến thăm của Ðức Thượng phụ Giêrusalem diễn ra trong bối cảnh một sắc lệnh của Israel được ban hành vào tháng Bảy vừa qua, tuyên bố "khu vực Taybeh và Rimon" là khu vực quân sự đóng cửa, cấm người Israel và người nước ngoài ra vào cũng như hiện diện tại đó.
Khu vực được chỉ định bao gồm một phần khu dân cư Taybeh, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo, lịch sử. Sắc lệnh này cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc các khách hành hương, du khách, nhà báo, tình nguyện viên và những người nước ngoài khác có thể tiếp cận Taybeh hay không.
Ðức Hồng y Pizzaballa cho biết những gì đang xảy ra tại Taybeh ngày càng được biết đến cả bên ngoài thành phố. Ngài nói: "Gương chứng tá của anh chị em rất quan trọng, để chúng ta tiếp tục là một tiếng nói Kitô giáo giữa một tình thế phức tạp như thế này."
Ðức Thánh cha lên tiếng kêu gọi
Cả Ðức Thánh cha Lêô XIV cũng mới lên tiếng về thảm trạng dân Palestine ở miền Bờ Tây. Cuối buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật, ngày 16 tháng Tám năm 2026, ở Castel Gandolfo, Ðức Thánh cha nói: "Anh chị em thân mến, Tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt những hành động bạo lực liên tiếp chống lại dân thường Palestine tại miền Bờ Tây, và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài."