Hoạt động bác ái quốc tế của Ðức Giáo hoàng:

Cánh tay rộng mở đến các dân tộc đau khổ trên thế giới

 

Hoạt động bác ái quốc tế của Ðức Giáo hoàng: Cánh tay rộng mở đến các dân tộc đau khổ trên thế giới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-07-2026) - Qua Bộ Bác ái của Tòa Thánh, Ðức Thánh cha Lêô XIV thực hiện các hoạt động bác ái, hỗ trợ dân chúng tại các vùng đang bị chiến tranh tàn phá, như Ukraina và Trung Ðông, và nhiều nơi khác. "Ðức ái không cho phép chúng ta chậm trễ." Ðó là lời Ðức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh vào ngày 06 tháng Sáu vừa qua, trong ngày đầu tiên của chuyến tông du Tây Ban Nha, khi ngài gặp gỡ các nhân viên và những người được phục vụ tại dự án xã hội Cedia 24 Horas ở Madrid.

Ðó không chỉ là những lời nói, nhưng đã trở thành hành động cụ thể. Hình ảnh ấy là một người mẹ và cô con gái trong căn phòng nhỏ của mình, ôm chặt một gói bánh quy và một gói mì, giữa chú gấu bông và bức tranh treo trên tường. Ðó là hình ảnh của lương thực, thuốc men và các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo mà Ðức Thánh cha gửi đến những người đang đau khổ trên khắp thế giới thông qua Bộ Phục vụ Bác ái.

Ðức Tổng giám mục Dòng Thánh Augustinô Luis Marín de San Martín, người Tây Ban Nha, Chánh Sở từ thiện của Ðức Thánh cha nói với truyền thông Vatican: "Tình liên đới không biết đến biên giới và cũng không bị giới hạn bởi chủ nghĩa dân tộc." Ðức Tổng giải thích: "Tình liên đới phải đến với bất cứ nơi nào có đau khổ và những nhu cầu cấp bách. Vì thế, chúng tôi luôn bảo đảm rằng việc trợ giúp được thực hiện nhanh chóng, thiết thực và có sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt hướng đến những người nghèo nhất, để chuyển trao cho họ sự gần gũi và lòng trìu mến của Ðức Thánh Cha, như cái vuốt ve của Giáo hội luôn đồng hành và nâng đỡ họ."

Các chuyến hàng cứu trợ liên tục được gửi đi và phân phát không ngừng

Ðức Tổng giám mục sho biết: Ngay từ khi chiến tranh bùng nổ, chúng đã nâng đỡ người dân Ukraina đang chịu đau thương, cũng như người dân Dải Gaza và Liban. Tháng Tư vừa qua, Tòa Thánh đã công bố việc gửi một lô hàng viện trợ gồm khoảng 15.000 hộp thuốc thiết yếu cho người dân Liban. Tiếp nối truyền thống bác ái bền bỉ qua nhiều năm, đồng thời luôn sẵn sàng đáp lại kịp thời những tiếng kêu cứu, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục mang niềm an ủi đến mọi châu lục. Ðó là một "bản đồ của đau khổ", trải dài từ châu Âu, Trung Ðông, châu Á, châu Phi đến châu Mỹ, nơi có động đất, bão tố, hạn hán, lũ lụt, bạo lực thường nhật, trẻ em bị bỏ rơi và những gia đình không có đủ lương thực.

Ðón nhận người nghèo tại châu Âu

Ngay trong lòng châu Âu - lục địa thường được xem là thịnh vượng - vẫn còn rất nhiều câu chuyện về nghèo đói và bị gạt ra bên lề xã hội.

Tại Cộng hòa Cipro, nơi là điểm trung chuyển của các tuyến di cư qua Ðịa Trung Hải, Bộ Phục vụ Bác ái đã hỗ trợ một dự án của Cộng đoàn Thánh Egidio dành cho những người xin tị nạn, thông qua việc cung cấp các bữa ăn, bộ dụng cụ vệ sinh và hỗ trợ tâm lý tại các trung tâm tiếp nhận.

Tại Cộng hòa Georgia, Ðức Thánh Cha đã tài trợ những gì còn thiếu để hoàn tất việc xây dựng một ngôi nhà dành cho trẻ em nghèo ở thủ đô Tbilisi. Ðây là dự án trước đây đã được Ðức Giáo hoàng Phanxicô trực tiếp hỗ trợ, và nay Ðức Lêô XIV tiếp tục hoàn thành.

Mang niềm an ủi đến Trung Ðông và châu Á

Tại Syria, dù chiến tranh không còn xuất hiện nhiều trên các trang báo, nhưng cuộc sống của người dân vẫn đầy khó khăn, còn cộng đồng Kitô hữu vẫn phải sống trong áp lực và những đe dọa âm thầm. Nhờ khoản hỗ trợ tài chính từ Vatican dành cho Caritas địa phương, trong những ngày này Ðức Sứ thần Tòa Thánh Luigi Roberto Cona sẽ phân phát 2.000 gói lương thực gồm gạo, ngũ cốc và dầu ăn cho các gia đình.

Tại Bangladesh, lòng bác ái của Ðức Thánh Cha hướng đến hai hoàn cảnh đặc biệt đau thương, với trại tị nạn Cox's Bazar, Bangladesh.

Ðó là trại tị nạn lớn nhất thế giới, nơi hơn một triệu người Rohingya đang sống chen chúc trong những túp lều bằng tre và bạt nhựa, không quốc tịch và không có tương lai. Tiếp nối sự hỗ trợ đã kéo dài nhiều năm, trong những tuần gần đây Ðức Thánh cha tiếp tục gửi thêm viện trợ để giúp những con người không còn một quê hương để trở về.

Giáo phận Chattogram

Giáo phận này hiện vẫn đang chịu ảnh hưởng của các trận lũ lụt nghiêm trọng. Nguồn tài trợ của Ðức Thánh Cha được dùng để: phân phát các nhu yếu phẩm, khôi phục sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, hỗ trợ các trường học và cô nhi viện, sửa chữa nhà cửa bị hư hại.

Trong khi đó, viện trợ dành cho Gaza và Liban vẫn tiếp tục được chuyển đến thông qua Tòa Sứ thần Tòa Thánh. Lô hàng gần đây gồm khoảng 15.000 hộp thuốc thiết yếu, trong đó có: thuốc kháng sinh, thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc giảm đau, nhằm giúp đỡ những người dân đang kiệt quệ vì chiến tranh.

Giúp người dân châu Phi đứng dậy

Có lẽ tại châu Phi, hoạt động bác ái của Ðức Giám mục Rôma mang nhiều hình thức phong phú nhất.

Tại Burkina Faso: đầu tháng Bảy, Giáo phận Ouahigouya nhận được một khoản hỗ trợ để thực hiện dự án y tế dành cho người di tản và người nghèo, đặc biệt chú trọng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Tại Kenya: nại Nhà trẻ St. Angela Embu, khoản hỗ trợ của Bộ Phục vụ Bác ái giúp chăm sóc những trẻ em từng sống lang thang hoặc bị bỏ rơi. Các em được: đón nhận, hòa nhập cộng đồng, có bữa ăn đầy đủ, được đến trường.

Tại Madagascar, sau khi cơn bão Gezani tàn phá khu vực Toamasina ngày 10 tháng Hai năm 2026, Tổng Giáo phận đã kêu gọi sự trợ giúp. Quỹ bác ái của Ðức Thánh cha tài trợ nhiều giai đoạn: phân phát lương thực khẩn cấp, tái thiết nhà cửa, khôi phục sinh kế và hoạt động kinh tế.

Tại Zambia, đợt hạn hán đầu tháng Bảy mới đây đã phá hủy mùa màng, khiến nhiều gia đình trong giáo phận không còn lương thực. Khoảng 90 trẻ em mỗi ngày đến trường với bụng đói. Lòng bác ái của Ðức Giáo hoàng sẽ giúp nâng đỡ các em, như người cha luôn quan tâm đến từng người con của mình. Tanzania: Có một câu chuyện đặc biệt nói lên ý nghĩa của sự hy sinh và tình yêu đối với Giáo hội. Ông Constantine đã bị thương rất nặng và mất một chân khi lấy thân mình che chắn cho cha xứ trong một vụ mưu sát xảy ra ngay giữa thánh lễ Phục Sinh. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông không thể chữa trị. Sau khi gửi lời cầu cứu đến Ðức Thánh cha, ông đã được hỗ trợ chi phí điều trị và được lắp chân giả để có thể bước đi trở lại.

Tái thiết tại châu Mỹ

Ở bên kia Ðại Tây Dương, cánh tay bác ái của Ðức Giáo hoàng vẫn tiếp tục đến với những người cần giúp đỡ.

Argentina

Tại Giáo phận Tucumán, những trận mưa bão dữ dội hồi tháng Tư đã làm hư hại nhà ăn và các phòng đào tạo của một trung tâm đang phục vụ 450 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Ðối với nhiều em, nếu không có trung tâm này thì sẽ không có bữa ăn cũng như không có cơ hội học tập. Nhờ khoản hỗ trợ khẩn cấp của Ðức Thánh cha, qua Bộ Phục vụ Bác ái, công việc tái thiết đã được khởi công.

Haiti

Trong bối cảnh bạo lực của các băng nhóm vũ trang và bất ổn xã hội khiến cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn, các chương trình cứu trợ của Ðức Giáo hoàng đang mang đến: lương thực, chăm sóc y tế, hỗ trợ vệ sinh cho những gia đình đang ở trong tình trạng cùng cực.

Venezuela

Tại Venezuela, hoạt động bác ái được thực hiện theo hai hướng. Một mặt là dự án "Bữa trưa dinh dưỡng cho vùng Thượng Orinoco", được thực hiện qua Tòa Sứ thần Tòa Thánh.

Trong sáu tháng, chương trình sẽ bảo đảm bữa ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh tại trường Mavaca và trường nội trú La Esmeralda, phần lớn là trẻ em thuộc các cộng đồng bản địa hầu như không có điều kiện tiếp cận những nhu cầu cơ bản nhất. Ðối với nhiều em, đó là bữa ăn đầy đủ duy nhất trong ngày.

Mặt khác, Vatican vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân sau trận động đất nghiêm trọng gần đây. Sau khoản cứu trợ khẩn cấp được gửi ngay sau thiên tai, nhiều khoản viện trợ tiếp tục được chuyển đến để phục vụ công cuộc tái thiết. Khoản hỗ trợ mới nhất đã được gửi sáng nay đến Tổng Giáo phận Caracas như một dấu chỉ của sự hồi sinh và niềm hy vọng.

Không chỉ cứu trợ, nhưng còn tìm nguyên nhân của nghèo đói

Mỗi sáng kiến nói trên đều phản ánh điều mà Ðức Tổng giám mục Luis Marín de San Martín nhấn mạnh: "Ðức ái không dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp." Theo ngài, bác ái còn mời gọi mọi người: "Suy nghĩ về những nguyên nhân gây nên nghèo đói, để góp phần biến đổi những bất công - vốn bắt nguồn từ tội lỗi - là nguyên nhân dẫn đến sự loại trừ và đau khổ."

Kết thúc, Chánh Sở từ thiện của Ðức Giáo hoàng khẳng định: "Bộ Bác ái luôn gìn giữ xác tín rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô hữu. Và sự khẩn thiết của đức ái, được sống như một lời đáp trả Tin mừng, mỗi ngày thúc đẩy chúng ta trở nên người thân cận của anh chị em mình, cùng với Giáo hội chia sẻ những nhọc nhằn và niềm hy vọng của họ."

(Vatican News 28-7-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page