Thông Ðiệp của Ðại Hội Toàn Thể FABC
gửi các Giáo hội tại Châu Á:
"Các bạn sẽ thấy những điều lớn lao hơn"
Thông Ðiệp của Ðại Hội Toàn Thể FABC gửi các Giáo hội tại Châu Á: "Các bạn sẽ thấy những điều lớn lao hơn"
Vũ Văn An
Jakarta (VietCatholic News 26-07-2026) - Thông điệp cuối cùng của Ðại Hội Toàn thể FABC 2026 được công bố vào ngày Bế Mạc, kết thúc Ðại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC). Toàn bộ các văn kiện trong suốt Ðại Hội ghi lại thành một cuốn cẩm nang tóm tắt những ưu tiên mục vụ quan trọng trong các cuộc thảo luận giữa các giám mục và các đại biểu sẽ được xuất bản vào năm tới.
Sau đây là bản tin từ Jakarta, Indonesia, ngày 26 tháng 7 năm 2026, của AsiaNews:
Jakarta (AsiaNews) - Thánh lễ bế mạc tại Nhà thờ Ðức Mẹ Lên Trời ở Jakarta vào Chúa Nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2026, đã khép lại Ðại Hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC), diễn ra trong tuần này quy tụ khoảng 150 Hồng Y, giám mục và đại biểu từ các Giáo Hội Công Giáo trên lục địa. Vào cuối buổi lễ, như đã thông báo trước đó, những người tham gia đã đi qua Ðường hầm Hữu nghị nối nhà thờ chính tòa với đền thờ Hồi giáo (nơi mà Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng đã viếng thăm trong chuyến đi lịch sử của ngài vào năm 2024) như một dấu hiệu cho thấy mong muốn của các Giáo Hội Công Giáo Châu Á được đóng vai trò là cầu nối giữa tất cả các dân tộc và tôn giáo sống ở quốc gia tương ứng của họ. Trong buổi lễ, thông điệp cuối cùng đã được ban hành; chúng tôi phổ biến nó đầy đủ dưới đây.
Trong phiên bế mạc, nội dung chung của Vademecum về các ưu tiên mục vụ dành cho các Giáo hội tại Châu Á đã được trình bày cho các tham dự viên Ðại hội; đây sẽ là kết quả chính của quá trình đại hội và sẽ hướng dẫn con đường của các Giáo hội địa phương trong những năm tới. Khi trình bày những điều này, Cha Clarence Devadass, Phó Tổng Thư ký FABC và Thư ký Ðiều hành của Văn phòng Hiệp hành Ðồng nghị, đã mô tả nó như một công cụ thiết thực để giúp các Giáo hội địa phương chuyển tầm nhìn xuất phát từ Ðại hội thành hành động mục vụ, đưa ra hướng dẫn hoạt động cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân về cách sống tính hiệp hành đồng nghị trong bối cảnh tương ứng của họ. Văn bản này sẽ tiếp tục được phát triển sau Hội nghị Jakarta thông qua các cuộc tham vấn sâu hơn và phiên bản cuối cùng sẽ được công bố vào năm tới.
Sau đạy là Bản dịch Việt ngữ toàn văn Thông điệp:
"Các con sẽ thấy được những điều lớn lao hơn..." (Ga 1:50)
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô và tất cả các dân tộc thiện chí ở Châu Á.
Ân sủng và bình an từ Chúa Giêsu.
Tụ họp tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, với tư cách là các giám mục Châu Á cùng với các đại biểu, đối tác và bạn bè từ nhiều nơi trên thế giới, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân hiệp thông và cơ hội cùng nhau hành trình trong Ðại hội toàn thể lần thứ 12 này của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á.
Lời hứa của Chúa với Nathanael đã đồng hành với chúng ta trong suốt những ngày này: "Ngươi sẽ thấy những điều lớn lao hơn". Giống như Nathanael, chúng tôi đến đây mang theo những câu hỏi, mối quan tâm và giới hạn của riêng mình cũng như những hy vọng và khát vọng của mình. Giống như ngài, chúng ta đã gặp Chúa, Ðấng biết rõ từng người chúng ta và là Ðấng dịu dàng mời gọi chúng ta ngước mắt vượt qua nỗi sợ hãi, thành kiến và vô tín để hướng tới chân trời rộng lớn hơn của Vương quốc Thiên Chúa.
Trong suốt những ngày cầu nguyện, lắng nghe, thinh lặng và Ðối thoại trong Chúa Thánh Thần này, chúng tôi đã trải nghiệm một lần nữa rằng tính hiệp hành đồng nghị không chỉ đơn thuần là một phương pháp làm việc cùng nhau; trên hết nó là một con đường hoán cải hướng tới sứ mạng. Trước khi nó biến đổi cấu trúc của chúng ta, nó biến đổi trái tim của chúng ta. Trước khi nó đổi mới các định chế của chúng ta, nó sẽ đổi mới các mối quan hệ của chúng ta.
Như chúng tôi đã cùng nhau nhận định, một sự đồng thuận rộng rãi đã xuất hiện rằng, hơn bao giờ hết, Giáo hội ở Châu Á được kêu gọi trở thành cầu nối và người xây dựng cầu nối thông qua việc hoán cải hiệp hành đồng nghị đang diễn ra, đón nhận sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa và dân tộc chúng ta.
Những thách thức mà chúng ta phải đối diện - sự phân cực, sự sụp đổ của các định chế toàn cầu, văn hóa quyền lực, thay đổi kỹ thuật nhanh chóng, di cư, suy thoái sinh thái, thu hẹp không gian dân chủ và bất bình đẳng xã hội và kinh tế ngày càng gia tăng - không chỉ được coi là những trở ngại cần vượt qua. Ðúng hơn, chúng được coi là cơ hội để đổi mới chứng tá truyền giáo, mời gọi Giáo hội hiện thân Tin Mừng một cách chân thực hơn thông qua giáo dục, đối thoại liên tôn, lòng hiếu khách, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và cam kết sâu sắc hơn đối với phẩm giá và tình liên đới của con người.
Trong chính Giáo hội, chúng tôi cũng thừa nhận thách thức dai dẳng của chủ nghĩa giáo sĩ trị, vốn có thể cản trở sự hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm giữa tất cả những người đã được rửa tội. Ðiều này kêu gọi chúng ta liên tục hoán cải mục vụ và hiệp hành đồng nghị, nuôi dưỡng một nền văn hóa lắng nghe, chia sẻ nhận thức và lãnh đạo phục vụ.
Chúng tôi rời Ðại hội này với một xác tín mới rằng chính Chúa Kitô là Cầu nối sống động giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa các dân tộc, giữa nhân loại và ngôi nhà chung của chúng ta. Ði theo Người, đối với chúng ta, là trở thành những cây cầu và những người xây dựng những cây cầu nhân danh Người, vào thời điểm và nơi chốn của chúng ta.
Ở Châu Á, một lục địa được may mắn với những nền văn minh cổ xưa, những tôn giáo lớn sôi động và những dân tộc trẻ trung, chúng ta được mời gọi trở thành những cây cầu và những người xây dựng những cây cầu: những cây cầu của sự tin cậy và đối thoại, nơi những người khác dựng lên những bức tường nghi ngờ; những cây cầu hòa bình nơi bạo lực và xung đột chia rẽ cộng đồng; những cây cầu của Lòng thương xót nơi người nghèo, người dễ bị tổn thương và người bị gạt ra ngoài lề xã hội khao khát phẩm giá; và những cây cầu hy vọng cho những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa giữa những thay đổi xã hội và kỹ thuật nhanh chóng, sự phân mảnh toàn cầu và cuộc khủng hoảng sinh thái đang đe dọa ngôi nhà chung của chúng ta.
Chuyến đi của chúng tôi ở Indonesia đã cho chúng tôi một biểu tượng mạnh mẽ về ơn gọi của mình. Khi chúng tôi đi bộ qua Ðường hầm Tình bạn, nối liền Nhà thờ Ðức Mẹ Lên Trời và Ðền thờ Hồi giáo Istiqlal ở Jakarta, chúng tôi lại được nhắc nhở một lần nữa rằng đức tin của chúng ta kêu gọi chúng ta xây dựng những cây cầu, chứ không phải những rào cản.
Như Ðức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói với chúng tôi tại Ðại hội này, sự hiệp thông mạnh mẽ hơn giữa các Giáo hội địa phương là điều thiết yếu để Giáo hội ở châu Á hoàn thành sứ mệnh của mình với tư cách là người xây dựng cầu nối trong các xã hội đa dạng về văn hóa và tôn giáo.
Giờ đây, chúng tôi trở về nhà với cảm hứng để trở thành một Giáo hội hiệp hành đồng nghị truyền giáo, lắng nghe sâu sắc, mở cửa, vượt qua ranh giới và đồng hành cùng tất cả mọi người với lòng khiêm nhường và hy vọng. Chúng tôi tái khẳng định cam kết cùng nhau bước đi trong tinh thần đại kết với tư cách là một Giáo hội hiệp hành truyền giáo với các tôn giáo và nền văn hóa lân cận, công nhận họ là những người cùng lữ hành tìm kiếm chân lý, công lý, hòa bình và sự chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Chúng tôi tái cam kết lắng nghe sự khôn ngoan của các dân tộc và nền văn hóa châu Á, cùng đồng hành với người nghèo và những người dễ bị tổn thương, và đón nhận lời kêu gọi khẩn thiết về sự hoán cải sinh thái để các thế hệ tương lai được thừa hưởng một thế giới phản ánh lòng tốt của Ðấng Tạo Hóa.
Xin Ðức Mẹ Maria, Mẹ của châu Á và Mẹ của Giáo Hội, đồng hành cùng chúng ta trên cuộc hành hương này. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục dẫn dắt chúng ta trong sự hiệp thông, tham gia và sứ mệnh. Và xin Chúa Kitô, Cây Cầu Hằng Sống, biến chúng ta thành những công cụ kết nối và hòa giải để tất cả các dân tộc có thể khám phá nơi Người sự trọn vẹn của sự sống.
Chúng ta hãy cùng nhau bước đi với niềm hy vọng chắc chắn về việc nhìn thấy những điều vĩ đại hơn.
Thay mặt các thành viên của Ðại hội toàn thể lần thứ XII của FABC:
Ðức Hồng Y Filipe Neri Ferrão
Tổng Giám mục Goa và Daman
Chủ tịch FABC
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FABC to the Churches of Asia: "You will see greater things"
The full text of the final message issued today from Jakarta at the conclusion of the 12th General Assembly of the Federation of Asian Bishops' Conferences. A handbook summarising the pastoral priorities that emerged during the discussions between bishops and delegates is due to be published next year:
"You will see greater things..." (Jn 1:50)
Dear sisters and brothers in Christ, and to all peoples of goodwill in Asia.
Grace and peace from the Lord Jesus.
Gathered in Jakarta, Indonesia, from 20 to 26 July 2026, as bishops of Asia together with delegates, partners, and friends from many parts of the world, we give thanks to God for the gift of our communion and for the opportunity to journey together in this Twelfth Plenary Assembly of the Federation of Asian Bishops' Conferences.
The Lord's promise to Nathanael has accompanied us throughout these days: "You will see greater things." Like Nathanael, we came carrying our own questions, concerns, and limitations, as well as our hopes and aspirations. Like him, we encountered the Lord who knows each of us personally and who gently invites us to lift our eyes beyond our fears, prejudices and unbelief toward the greater horizon of God's Kingdom.
Throughout these days of prayer, listening, silence, and Conversations in the Spirit, we experienced anew that synodality is not merely a method of working together; it is, above all, a path of conversion that is directed towards mission. Before it transforms our structures, it transforms our hearts. Before it renews our institutions, it renews our relationships.
As we discerned together, a broad consensus emerged that, now more than ever, the Church in Asia is called to be a bridge and a bridge-builder through ongoing synodal conversion, embracing the rich diversity of our cultures and peoples.
The challenges we face - polarization, the collapse of global institutions, culture of power, rapid technological change, migration, ecological degradation, shrinking democratic spaces, and widening social and economic inequalities - are not viewed merely as obstacles to overcome. Rather, they are recognized as opportunities for renewed missionary witness, inviting the Church to embody the Gospel more authentically through education, interreligious dialogue, hospitality, care for our common home, and a deeper commitment to human dignity and solidarity.
Within the Church itself, we also acknowledge the persistent challenge of clericalism, which can hinder communion, participation, and co-responsibility among all the baptized. This calls us to ongoing pastoral and synodal conversion, fostering a culture of listening, shared discernment, and servant leadership.
We leave this Assembly with a renewed conviction that Christ himself is the living Bridge between heaven and earth, between God and humanity, among peoples, and between humanity and our common home. To follow Him is for us to become bridges and bridge-builders in His name, in our own time and place.
In Asia, a continent blessed with ancient civilizations, vibrant major religions, and youthful peoples, we are being called to be bridges and bridge-builders: bridges of trust and dialogue where others erect walls of suspicion; bridges of peace where violence and conflict divide communities; bridges of compassion where the poor, the vulnerable, and the excluded long for dignity; and bridges of hope for young people searching for meaning amid rapid social and technological change, global fragmentation, and the ecological crisis threatening our common home.
Our journey in Indonesia has given us a powerful symbol of our vocation. As we walked the Tunnel of Friendship, linking Jakarta's Cathedral of Our Lady of the Assumption and the Istiqlal Mosque, we are reminded once again that our faith calls us to build bridges, not barriers.
As told to us by Pope Leo XIV at this Assembly, stronger communion among the local Churches is essential for the Church in Asia to fulfill its mission as a bridge-builder in culturally and religiously diverse societies.
We now return home inspired to become a missionary synodal Church that listens deeply, opens doors, crosses boundaries, and accompanies all people with humility and hope.
We renew our commitment to walk together in an ecumenical way as a missionary synodal Church with our neighbor-religions and cultures, recognizing them as fellow pilgrims seeking truth, justice, peace, and the care of our common home.
We recommit ourselves to listen to the wisdom of Asia's peoples and cultures, to walk with the poor and vulnerable as companions, and to embrace the urgent call to ecological conversion so that future generations may inherit a world that reflects the Creator's goodness.
May Mary, Mother of Asia and Mother of the Church, accompany us on this pilgrimage. May the Holy Spirit continue to lead us in communion, participation, and mission. And may Christ, the living Bridge, make us instruments of connection and reconciliation so that all peoples may discover in Him the fullness of life.
Let us walk together with the sure hope of seeing greater things.
For the Members of the XII Plenary Assembly of the FABC:
card. Filipe Neri Ferrão
Archbishop of Goa and Daman
President of FABC