Ðức Giáo hoàng Lêô XIV viếng thăm
Ðan viện Thánh Biển Ðức
và Ðan viện Thánh Scholastica ở Subiaco
Ðức Giáo hoàng Lêô XIV viếng thăm Ðan viện Thánh Biển Ðức và Ðan viện Thánh Scholastica ở Subiaco.
Phúc Nhạc
Subiaco (RVA News 24-07-2026) - Khoảng giữa trưa ngày 22 tháng Bảy năm 2026, sau khi rời Ðền thánh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tại Vallepietra, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến Ðan viện Thánh Biển Ðức ở Subiaco cách đó 42 cây số.
Tại đây, ngài đã cầu nguyện thinh lặng trước bức bích họa Thánh Phanxicô có từ thế kỷ XIII, Sau đó, tại Hang Thánh (Sacro Speco), ngài đã hôn đầu gối tượng Thánh Biển Ðức, theo truyền thống lâu đời của nơi này, rồi cùng những Ðan sĩ hiện diện đọc kinh Lạy Cha.
Sau đó, ngài đến Ðan viện Thánh Scholastica, em ruột của thánh Biển Ðức, để dùng bữa trưa với cộng đoàn Biển Ðức và thăm các hành lang tu viện cũng như khuôn viên đan viện.
Sau 4 giờ chiều, Ðức Thánh cha cùng đoàn tùy tùng rời Subiaco để trở về Castel Gandolfo.
Niềm vui và lòng biết ơn của cộng đoàn Biển Ðức
Ðức viện phụ Mauro Meacci của Ðan viện Subiaco, chia sẻ với hãng tin Công giáo SIR của Ý rằng:
"Cộng đoàn Biển Ðức tại Subiaco vui mừng và biết ơn được đón tiếp Ðức Thánh cha Lêô XIV đến viếng các Ðan viện thánh, nơi Thánh Biển Ðức đã khởi đầu hành trình thiêng liêng của mình." Ngài nói tiếp: "Sự hiện diện của Ðức Thánh cha làm mới lại mối dây liên kết giữa Giáo hội và đặc sủng Biển Ðức, đồng thời nhắc nhở mọi người về vị trí ưu tiên của đời sống cầu nguyện, việc lắng nghe Lời Chúa và tìm kiếm hòa bình."
Những lời Ðức Giáo hoàng để lại cho các cộng đoàn đan viện
Trong Sổ lưu niệm của Ðan viện Biển Ðức Subiaco, Ðức Giáo hoàng viết: "Ora et labora" (Cầu nguyện và lao động). Chứng tá của các đan sĩ Biển Ðức luôn có giá trị và hết sức quan trọng đối với Giáo hội cũng như thế giới hôm nay. Tôi cảm ơn cộng đoàn này vì sự đón tiếp nồng hậu và xin anh em hãy cùng toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Với phép lành của tôi. Trong ngày lễ kính Thánh Maria Mađalêna.
Trong Sổ lưu niệm của Ðan viện Thánh Scholastica, ngài viết: "Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân được viếng thăm nơi thánh này vào ngày lễ phụng vụ kính Thánh Maria Mađalêna, người đầu tiên loan báo sự Phục Sinh của Chúa."
(Vatican News 22-7-2026)