Ngoại trưởng Tòa Thánh

kết thúc sứ vụ tại Ukraina

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc sứ vụ tại Ukraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kyiv (RVA News 20-07-2026) - Thứ Ba, ngày 21 tháng Bảy năm 2026, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, kết thúc sứ vụ 5 ngày tại Ukraina trong tư cách là Ðặc sứ của Ðức Thánh cha, nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo Latinh tại nước này.

Cao điểm trong chuyến đi của Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng là thánh lễ đồng tế trọng thể ngài chủ sự hôm Chúa nhật, ngày 19 tháng Bảy năm 2026, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Núi Cát Minh ở Berdychiv, cách thủ đô Kyiv khoảng 170 cây số về hướng tây nam, trước sự tham dự của ba ngàn tín hữu đứng chật quảng trường đền thánh.

Ðây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ, thánh lễ được cử hành ngoài trời, dưới bầu trời u ám. Chỉ vài phút trước khi bắt đầu, trời đã đổ một cơn mưa lớn, nhưng sau đó thời tiết dần dịu lại, và khi buổi lễ kết thúc, ánh nắng ấm áp - điều khá hiếm thấy ở vùng đất này - đã xuất hiện.

Ðồng tế với Ðức Tổng giám mục, có tất cả 7 giám mục của các giáo phận Công giáo Latinh Ukraina, trước sự tham dự của Ðức Tổng giám mục Trưởng của Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương và một số giám mục thuộc Giáo hội này.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng sứ vụ của ngài là một "sứ vụ kép, vừa mang tính mục vụ vừa mang tính ngoại giao", với nhiều cuộc gặp gỡ cùng các nhà lãnh đạo chính trị. Tuy nhiên, trên hết, sứ vụ này cho phép ngài "được hiệp nhất với anh chị em trong lời cầu nguyện, đặc biệt với những người đau yếu và đau khổ", đồng thời cùng cầu xin Ðức Trinh Nữ Maria ban hồng ân hòa bình và công lý, cách riêng cho "đất nước Ukraina thân yêu."

Ðức Tổng giám mục Gallagher đã nhắc đến bài đọc thứ I trong thánh lễ về ngôn sứ Elia và nói rằng: "Êlia đã kiên vững trong suốt một thời gian dài bị con người bách hại, và cho đến phút cuối cùng ngài vẫn tiếp tục kiên trì và tín thác."

Theo Ðức Tổng giám mục, gương sáng của Êlia cũng khích lệ mỗi người chúng ta đừng buông xuôi, đừng tuyệt vọng giữa những thử thách, nhưng hãy luôn bền bỉ kiên trì cầu nguyện và giữ vững niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Ban đầu, dường như Thiên Chúa vẫn chưa đáp lại. Nhưng đến lần thứ 7, Chúa ban một dấu chỉ. Khi Êlia nhìn lên bầu trời lần cuối, ngài thấy "một đám mây nhỏ xíu từ biển bốc lên". Chính lúc ấy, ngôn sứ hiểu rằng Thiên Chúa đang đáp lời bằng một trận mưa lớn.

Ðức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng điều đó cho thấy mọi ân huệ đích thực và dồi dào chỉ có thể đến từ Thiên Chúa, cũng như hòa bình mà chúng ta đang cầu xin trước hết là một hồng ân của Thiên Chúa. Vì thế, không bao giờ được đánh mất lòng kiên trì hay niềm hy vọng, bởi điều Thiên Chúa mong đợi nơi con người chỉ là: đức tin, đời sống công chính, sự thống hối về tội lỗi, và lời cầu nguyện khiêm nhường, tín thác.

Sau đó, bài giảng chuyển sang nói về Ðức Trinh Nữ Maria. Nếu như Êlia cầu nguyện cho dân mình thì hôm nay, Mẹ Thiên Chúa cũng đang cầu bầu cho chúng ta, và chính nơi Mẹ, chúng ta phó thác mọi nhu cầu của mình.

Lời khẩn cầu Ðức Mẹ Berdychiv

Kết thúc bài giảng, Ðức Tổng giám mục Gallagher dâng lên Ðức Mẹ Berdychiv lời nguyện: "Lạy Mẹ Thiên Chúa, Ðấng được tôn kính nơi linh ảnh Berdychiv, lạy Mẹ của Niềm Hy Vọng, xin cầu bầu cho Ukraina; xin cầu bầu cho Giáo hội Công giáo và cho tất cả các Giáo hội cũng như các cộng đồng đức tin trên đất nước này. Xin cầu bầu cho các nhà lãnh đạo quốc gia đang phải đối diện với biết bao thử thách trong thời điểm hiện nay. Xin cầu bầu cho những người đang ở tuyến đầu, cho những người đã qua đời và những người bị thương. Xin cầu nguyện cho tất cả chúng con, để nhờ đức tin cùng những việc làm của công lý và hòa bình, phẩm giá đích thực của con cái Thiên Chúa được tỏa sáng nơi chúng con. Xin cầu bầu cho chúng con là những tội nhân nghèo hèn, để Thiên Chúa giàu lòng thương xót ban cho Ukraine cũng như nhiều nơi khác trên thế giới nền hòa bình mà mọi người hằng mong ước."

Một đêm Kyiv hứng chịu các cuộc oanh kích dữ dội

Hòa bình là điều cấp thiết hơn bao giờ hết đối với một đất nước đã bị chiến tranh tàn phá suốt gần bốn năm rưỡi. Một sự kiện cụ thể minh chứng điều này là chính trong đêm rạng thứ Bảy, ngày 18 tháng Bảy và Chúa nhật, ngày 19 tháng Bảy năm 2026, giữa lúc Ðức Tổng giám mục Ðặc sứ của Ðức Thánh cha ở thủ đô Kyiv, thành phố này lại tiếp tục hứng chịu những đợt không kích dữ dội. Từ khoảng 1 giờ 25 đến 2 giờ 45 sáng, nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhằm vào nhiều quận của thành phố.

Theo thống kê sơ khởi của giới chức địa phương, ít nhất một người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương. Ðối với nhiều người dân, đây là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất kể từ khi cuộc chiến bùng nổ. Một số trong khoảng 42 tên lửa đạn đạo của Nga, được phóng từ Bryansk, Kursk và Rostov, cùng với khoảng một trăm máy bay không người lái, đã rơi xuống khu vực gần Tòa Sứ thần Tòa Thánh, nơi Ðức Tổng giám mục Gallagher và phái đoàn tháp tùng đang lưu trú. Những vụ nổ làm rung chuyển các cửa kính của tòa nhà và buộc phần lớn nhân viên của Tòa Sứ thần - cũng như người viết bản tường thuật này - phải ngủ trong hầm trú ẩn được chuẩn bị sẵn.

Thứ Hai, ngày 20 tháng Bảy năm2026, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã gặp lãnh đạo chính quyền Ukraina, trong đó có Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andrij Sybiha và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

(Ekai.pl, Vatican News 19-7-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page