Ngoại trưởng Tòa Thánh được cử đến Ucraina
để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh
Ngoại trưởng Tòa Thánh được cử đến Ucraina để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 15-07-2026) - Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã cử Ðức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, làm Ðặc sứ của ngài đến chủ sự các buổi lễ vào thứ Bảy, ngày 18 tháng Bảy năm 2026, nhân kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latinh tại Ucraina.
Các nghi thức sẽ được cử hành tại Ðền thánh Quốc gia Ðức Mẹ Camêlô ở Berdychiv.
Trong thư bổ nhiệm, Ðức Giáo hoàng nhắc lại cuộc "bách hại tàn khốc" cộng đoàn Giáo hội địa phương đã phải chịu trong thế kỷ XX, đồng thời kêu gọi cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình.
Ðức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh. Ngài sẽ cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và các gia đình, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các tín hữu, còn sống cũng như đã qua đời, những người đang chịu đau khổ hoặc đã từng chịu đau khổ vì sự "tàn bạo" của cuộc chiến tại Ucraina.
Phái đoàn của Tòa Thánh, ngoài Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng, còn có Ðức ông Andrzej Legowicz, thư ký riêng của Ðức Tổng giám mục Giáo phận Lviv, và cha Pavlo Khomiak, Chưởng ấn Giáo phận Lutsk.
Lá thư của Ðức Giáo hoàng Grêgôriô IX
Trong bức thư viết bằng tiếng Latinh này, Ðức Thánh cha Lêô XIV nhắc lại những lời trong lá thư mà Ðức Giáo hoàng Grêgôriô IX đã gửi năm 1234 cho Hàng Giáo sĩ và các tín hữu Công giáo nghi lễ Latinh đang sinh sống trên lãnh thổ Ucraina ngày nay. Trong thư ấy, Ðức Grêgôriô IX khẳng định rằng Giáo hội dành một sự quan tâm đặc biệt đối với "những người con đạo đức và khiêm nhường của mình; để họ không bị những kẻ ác quấy nhiễu, Giáo hội che chở họ dưới đôi cánh bảo bọc của tình mẫu tử."
Ðức Thánh cha viết tiếp: "Ðược sự thúc đẩy của lòng nhiệt thành tin tưởng và sùng mộ, họ đã dựng nên một thành lũy bảo vệ nhằm mở rộng việc tôn thờ Danh Thánh Thiên Chúa. Vì thế, họ thường xuyên phải chịu sự quấy nhiễu, thiệt hại và cướp bóc từ những kẻ bách hại đức tin Kitô giáo, những người không ngừng giăng bẫy chống lại họ."
Cuộc "bách hại tàn khốc" trong thế kỷ XX
Ðức Thánh cha Lêô XIV nhận định rằng, trong thời kỳ gần đây hơn, hàng giáo sĩ và các tín hữu Công giáo sống trên vùng đất này đã mạnh mẽ làm chứng cho đức tin khi, vào cuối Thế chiến thứ hai, Ucraina bị đặt dưới một chế độ chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Xô viết. Trong giai đoạn ấy, "Giáo hội Công giáo tại vùng đất này đã phải chịu một cuộc bách hại tàn khốc do chính quyền dân sự tổ chức và thực hiện, với mục tiêu hủy diệt hoàn toàn Giáo hội giữa lòng dân tộc."
Sự tái thiết của Giáo hội
Ngày nay, cộng đoàn Giáo hội tại Ucraina đã "được hồi sinh và phát triển trở lại", đến mức có thể long trọng cử hành 35 năm tái lập các cơ cấu của mình, đồng thời kỷ niệm 25 năm chuyến tông du của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến Ucraina.
Ðức Lêô XIV ủy thác cho Ðức Tổng giám mục Gallagher nhiệm vụ cầu nguyện cho mọi tín hữu Ucraina, còn sống cũng như đã qua đời, những người đang hoặc đã phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Ngoài ra, Ðức Thánh cha cũng yêu cầu Ðức Tổng giám mục Ðặc Sứ khuyến khích những người tham dự buổi lễ: "khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, đồng thời luôn trung thành với các giới răn của Thiên Chúa."
(Vatican News 13-7-2026)