Ðức cha Samson:

"Xây dựng những nhịp cầu

là phương thức hoạt động mặc định của chúng tôi"

 

Ðức cha Samson: "Xây dựng những nhịp cầu là phương thức hoạt động mặc định của chúng tôi".

Tác giả: Yousaf Benjamin | Chuyển ngữ: Duy An | RVA

Jakarta (RVA News 12-07-2026) - Nhân dịp chuẩn bị cho Ðại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tại Jakarta, Ðài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia) đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Ðức cha Samson Shukardin, Giám mục Giáo phận Hyderabad, về những kỳ vọng của ngài đối với Ðại hội, ý nghĩa của đối thoại liên tôn, cũng như những kinh nghiệm và đóng góp của Giáo hội Pakistan cho đời sống Giáo hội tại châu Á.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

 

RVA: Thưa Ðức cha, đâu là những kỳ vọng chính của ngài đối với Ðại hội Toàn thể FABC sắp diễn ra tại Jakarta?

Ðức cha Samson: Kỳ vọng cốt lõi của tôi là Ðại hội sẽ trở thành một thời khắc sâu sắc về tình liên đới toàn cầu và lắng nghe lẫn nhau. Ðối với một Giáo hội thiểu số như Giáo hội tại Pakistan, FABC là một diễn đàn hết sức quan trọng để chúng tôi kết nối với cộng đồng Công giáo rộng lớn của châu Á. Tôi mong Ðại hội sẽ củng cố mối dây hiệp thông giữa các Hội đồng Giám mục trong khu vực, giúp chúng ta cùng chia sẻ những thách đố mục vụ và canh tân cam kết chung đối với sứ mạng Tin mừng trong bối cảnh xã hội và chính trị ngày càng phức tạp của châu Á.

 

RVA: Theo Ðức cha, Ðại hội cần ưu tiên thảo luận những vấn đề lớn nào?

Ðức cha Samson: Tôi tha thiết mong Ðại hội sẽ đề cập đến những thách đố ngày càng gia tăng về tình trạng bất khoan dung tôn giáo, việc bảo vệ các cộng đồng thiểu số dễ bị tổn thương, cũng như việc trao quyền cho giới trẻ trên khắp châu Á. Bên cạnh đó, tình trạng dễ tổn thương về kinh tế của người dân và những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu-đặc biệt tại những quốc gia như Pakistan-cũng là những vấn đề mục vụ cấp bách.

Chúng ta cũng cần đối diện với những tác động nhanh chóng và sâu rộng của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Như Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhấn mạnh trong thông điệp xã hội mới Magnifica Humanitas, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) có nguy cơ làm gia tăng tình trạng phi nhân hóa và đẩy những người dễ bị tổn thương nhất vào cảnh mất sinh kế nếu không được định hướng bởi những chuẩn mực luân lý.

Ðại hội cần xem xét cách thức Giáo hội có thể bảo vệ phẩm giá con người một cách cụ thể trước cả những bất bình đẳng xã hội truyền thống lẫn những biến chuyển mới do công nghệ mang lại, đồng thời đem đến niềm hy vọng thiết thực cho các gia đình đang phải đối mặt với sự phân biệt đối xử mang tính cơ cấu và tình trạng nghèo đói.

 

RVA: Theo Ðức cha, Giáo hội tại Pakistan có thể đóng góp gì cho Giáo hội tại châu Á?

Ðức cha Samson: Giáo hội Pakistan mang đến một thông điệp sâu sắc về sức mạnh kiên cường và một kinh nghiệm đặc biệt trong điều mà chúng tôi gọi là "đối thoại trong đời sống" (dialogue of life). Mặc dù chỉ là một cộng đồng thiểu số, nhưng đức tin sống động của chúng tôi, những đóng góp rộng lớn trong các lĩnh vực giáo dục và y tế phục vụ mọi công dân, cũng như sự cộng tác tích cực ở cấp cơ sở với các học giả Hồi giáo có tư tưởng tiến bộ, cho thấy rằng một Giáo hội thiểu số vẫn có thể trở thành một lực lượng mạnh mẽ kiến tạo hòa bình.

Chúng tôi có thể trao tặng cho Giáo hội tại châu Á chứng tá về một đức tin kiên vững và một mô hình can đảm về sự chung sống liên tôn trong những hoàn cảnh đầy thử thách.

 

RVA: Ðại hội năm nay đặc biệt nhấn mạnh đến chủ đề "hoán cải theo tinh thần hiệp hành" và "xây dựng những nhịp cầu". Theo Ðức cha, những chủ đề này gắn liền như thế nào với thực tế của Giáo hội Pakistan?

Ðức cha Samson: Tại Pakistan, những chủ đề này không phải là những khái niệm trừu tượng; chúng là những đòi hỏi mục vụ hằng ngày.

Hoán cải theo tinh thần hiệp hành có nghĩa là hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ và giáo dân cùng đồng hành với nhau để nâng đỡ các gia đình đang phải đối diện với khó khăn kinh tế và những hoàn cảnh xã hội dễ bị tổn thương, đặc biệt tại các vùng nông thôn như tỉnh Sindh.

Xây dựng những nhịp cầu là phương thức hoạt động mặc định của chúng tôi. Mỗi ngày, chúng tôi xây dựng những nhịp cầu thông qua các cơ sở phục vụ xã hội và các mạng lưới bảo vệ nhân quyền, vượt qua những thành kiến bằng cách gặp gỡ người khác trong chính phẩm giá nhân bản mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ.

 

RVA: Nhìn về tương lai, Ðức cha hy vọng Ðại hội sẽ đạt được những kết quả cụ thể nào cho Giáo hội tại châu Á?

Ðức cha Samson: Tôi hy vọng Ðại hội sẽ xây dựng được một lộ trình mục vụ thống nhất và có thể triển khai cụ thể cho toàn châu Á-một lộ trình không chỉ dừng lại ở những tuyên bố, mà được chuyển hóa thành các sáng kiến thiết thực ở cấp cơ sở.

Cụ thể, tôi mong sẽ có những mạng lưới hỗ trợ chặt chẽ hơn giữa các Hội đồng Giám mục, các chương trình cấp khu vực được tăng cường dành cho việc đào tạo giới trẻ và phát triển năng lực lãnh đạo, đồng thời có một tiếng nói chung mạnh mẽ, rõ ràng và thống nhất của Giáo hội Công giáo tại châu Á nhằm cổ võ nhân quyền và tự do tôn giáo trên phạm vi toàn cầu.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Về tác giả

Yousaf Benjamin là một nhà báo tự do tại Pakistan, cộng tác với nhiều tạp chí và nền tảng truyền thông Công giáo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page