Hoàn cảnh bi đát

của các Kitô hữu di dân và tị nạn tại Thánh Ðịa

 

Hoàn cảnh bi đát của các Kitô hữu di dân và tị nạn tại Thánh Ðịa.

Phúc Nhạc

Jaffa (RVA News 09-07-2026) - Một linh mục người Cameroon Joseph Hoina ở đền Thánh Phêrô ở Jaffa, Israel, đảm trách mục vụ người di cư và người xin tị nạn, mô tả thảm trạng đau khổ của những người dân này và kêu gọi sự nâng đỡ của các cộng đoàn Kitô hữu.

Tuyên bố với Vatican News, truyền đi ngày 07 tháng Bảy năm 2026, cha nói: "Các Kitô hữu tại Thánh Ðịa hôm nay là những chứng nhân của Giáo hội đau khổ. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng cũng cần sự nâng đỡ cụ thể.

Các Kitô hữu tại Thánh Ðịa hiện đang sống trong một hoàn cảnh thực sự hết sức nghiêm trọng. Vì chiến tranh, những chia rẽ nội bộ và các khó khăn kinh tế, nhiều người không còn có thể tiếp tục sinh sống và buộc phải rời bỏ quê hương của mình".

Cha Joseph Hoina hiện đang học Kinh Thánh tại Giêrusalem đồng thời thi hành sứ vụ mục vụ. Cha nhắc đến tình hình đặc biệt thảm khốc tại Gaza, nơi "các Kitô hữu đang sống trong những điều kiện không thể chịu đựng nổi".

Tại Bờ Tây (Cisjordani) cũng như ở Giêrusalem, bầu không khí sợ hãi, các hạn chế đi lại và cuộc khủng hoảng kinh tế đang tác động nặng nề đến đời sống của các tín hữu. "Rất nhiều gia đình đã mất việc làm kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Trẻ em không còn được đến trường, và có những gia đình không còn đủ khả năng đáp ứng cả những nhu cầu thiết yếu hằng ngày", cha Joseph làm chứng.

Theo cha Hoina, bên cạnh những đau khổ vật chất còn có một nỗi đau thiêng liêng sâu sắc: "Tại nhiều nơi, các linh mục không còn có thể đến với các cộng đoàn để cử hành thánh lễ. Trong khi đó, người Kitô sống nhờ Thánh Thể. Khi bị tước mất nguồn sống ấy, họ thực sự trải qua một cơn đói khát thiêng liêng."

Cha Joseph cũng cho biết thực trạng chiến tranh này gây nhiều khó khăn cho chính các linh mục: "Mỗi khi căng thẳng leo thang, chúng tôi buộc phải ở yên trong nhà. Chúng tôi không thể đến với các tín hữu. Ðiều đó ảnh hưởng đến sứ vụ mục vụ, việc học hành và cả sự quân bình trong đời sống của chúng tôi."

Ðền Thánh Phêrô ở Jaffa - một Giáo hội đón tiếp muôn dân giữa chiến tranh

Cha Joseph đang thi hành một phần sứ vụ của mình tại Ðền thánh Phêrô ở Jaffa, thành phố cảng cổ Jaffa (Joppê), hiện thuộc giáo xứ Công giáo Latinh Thánh Antôn Padua, giáo xứ Latinh duy nhất của Tel Aviv. Ngôi thánh đường này được các tu sĩ Phanxicô thuộc Dòng Phanxicô tại Thánh Ðịa quản lý và là một trong những trung tâm quan trọng nhất tại Israel trong việc tổ chức và điều phối mục vụ dành cho người di cư và người xin tị nạn. Nơi đây đón tiếp những người đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời cung cấp sự đồng hành về thiêng liêng, nhân bản và xã hội phù hợp với nhu cầu của họ.

Trong sứ vụ linh mục, cha Joseph thường xuyên đảm trách việc đồng hành mục vụ, dạy giáo lý và cử hành các bí tích cho các cộng đoàn nói tiếng Pháp. Ngoài ra còn có nhiều linh mục và tu sĩ khác phục vụ các cộng đoàn theo từng ngôn ngữ khác nhau, như Philippines, Ấn Ðộ, Eritrea, Ethiopia, Trung Quốc...

Cha Joseph chia sẻ: "Nhiều người di cư đến đây sau khi chạy trốn chiến tranh, nghèo đói hoặc bách hại. Ðối với họ, ngôi đền thánh này thực sự trở thành một gia đình. Tại đây, họ có thể cử hành đức tin bằng chính ngôn ngữ của mình, lãnh nhận các bí tích và xây dựng lại những mối dây huynh đệ."

Ngoài sứ mạng tôn giáo, Ðền thánh Phêrô ở Jaffa còn là một nơi đặc biệt dành cho đối thoại, gặp gỡ và hòa giải xã hội, góp phần thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng trong khu vực, đồng thời rộng mở đón tiếp khách hành hương, du khách và khách tham quan thuộc mọi tôn giáo, tín ngưỡng và nền văn hóa.

Cha Joseph cho biết: "Sau các thánh lễ, mỗi người đều chia sẻ một phần văn hóa của mình. Chúng tôi cùng dùng bữa, cùng hát và cùng giới thiệu những truyền thống của quê hương mình. Ðiều đó giúp người di cư lấy lại phẩm giá và không còn cảm thấy mình là người xa lạ." Cha kể thêm rằng: "Tại đây, chúng tôi cảm nghiệm một Giáo hội không có biên giới, nơi mọi người đều có chỗ đứng, bất kể ngôn ngữ, văn hóa hay nguồn gốc của họ."

Thông qua sứ mạng phục vụ và cởi mở ấy, Ðền thánh Phêrô ở Jaffa trở thành một chứng tá cụ thể về tính phổ quát của Giáo hội cũng như về ơn gọi của Giáo hội trong việc cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và phẩm giá của mọi con người.

Lời cầu nguyện và niềm hy vọng

Ðức Hồng y Pierbattista Pizzaballa từng viết trong một lá thư gửi các tín hữu của giáo phận: "Sứ mạng của Giáo hội không phải là dựng lên những biên giới ngày càng khép kín hơn, nhưng là luôn mở rộng cánh cửa, làm chứng cho một tình yêu không bao giờ bỏ rơi con người."

Theo cha Joseph, bức thư của Ðức Hồng y mang tựa đề "Họ trở về Giêrusalem với niềm vui lớn lao", được công bố vào tháng Tư vừa qua, là nguồn khích lệ nuôi dưỡng đời sống hằng ngày của các cộng đoàn Kitô hữu. Cha nói: "Ðức Thượng phụ mời gọi chúng tôi đừng đánh mất niềm hy vọng, nhưng hãy trở thành những chứng nhân của hòa bình, của sự tha thứ và của đối thoại giữa các dân tộc."

Và cha kết luận: "Các Kitô hữu tại Thánh Ðịa hôm nay là những chứng nhân của Giáo hội đau khổ. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng cũng cần sự nâng đỡ cụ thể. Giêrusalem là cội nguồn của đức tin chúng ta. Chúng ta không bao giờ được quên điều đó."

(Vatican News 7-7-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page