Ðức Thánh cha chủ sự Ðại lễ
mừng kính thánh Phêrô và Phaolô tông Ðồ
Ðức Thánh cha chủ sự Ðại lễ mừng kính thánh Phêrô và Phaolô tông Ðồ.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 30-06-2026) - Lúc 9 giờ 30 sáng, ngày 29 tháng Sáu năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, trong đó ngài làm phép dây Pallium và trao cho 35 vị Tổng giám mục chính tòa đứng đầu các Giáo tỉnh liên hệ. Số Tổng giám mục nhận Pallium năm 2026 ít hơn năm 2025 là 19 vị (54 vị).
Năm 2025, trong số các vị nhận dây này có Ðức cha Giuse Ðặng Ðức Ngân, Tổng giám mục Tổng Giáo phận Huế.
Dây Pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có sáu hình Thánh Giá màu đen, vị Tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị Tổng giám mục chính tòa trong Giáo tỉnh thuộc quyền và sự hiệp thông với Ðấng Kế vị thánh Phêrô.
35 vị Tổng giám mục thuộc 16 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ, 4 vị Canada, trong khi Philippines, Brazil và Ý, mỗi nước có 3 vị. 11 nước còn lại, nước thì có 2 vị, nhưng đa số còn lại mỗi nước chỉ có 1 vị.
Ðồng tế trong thánh lễ với Ðức Thánh cha, có khoảng 100 hồng y và 120 giám mục, trong đó có 35 vị nhận dây Pallium, sau cùng là gần 100 linh mục.
Hiện diện trong thánh lễ, có gần 6,000 tín hữu và đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, do Ðức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Ðức Thượng phụ Bartolomaios làm trưởng đoàn, các vị ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.
Bài giảng
Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha đặc biệt mời gọi các tín hữu chiêm ngắm cuộc đời của thánh Phêrô và Phaolô như hai cột trụ của Hội thánh và là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trong sứ mạng xây dựng sự hiệp nhất và loan báo Tin mừng.
Trước hết, Ðức Thánh cha nhấn mạnh đến thánh Phêrô, người được Chúa Giêsu chọn làm mục tử của đoàn chiên. Qua nhiều biến cố trong Tin mừng, ông Phêrô luôn là người quy tụ anh em trong đức tin: thánh nhân tin tưởng vâng lời Chúa thả lưới dù đã thất bại, tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðức Kitô, trung thành ở lại với Chúa khi nhiều người bỏ đi, và sau khi Chúa phục sinh, thánh Phêrô là người đầu tiên chạy đến gặp Chúa để tuyên xưng lại tình yêu của mình. Tuy đã chối Thầy trong cuộc Thương Khó và có những lúc yếu đuối, thánh Phêrô biết ăn năn, trỗi dậy và tiếp tục trung thành với sứ mạng cho đến khi chịu tử đạo tại Rôma. Ðiều đó cho thấy sự thánh thiện không hệ tại ở việc không bao giờ sai lỗi, nhưng ở khả năng hoán cải và trung thành với ơn gọi".
Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Hình ảnh chìa khóa của thánh Phêrô diễn tả sứ mạng gìn giữ sự hiệp nhất. Chìa khóa không phá cửa nhưng mở cửa, tìm đúng cách để tháo gỡ những cản trở và nối kết các không gian thành một ngôi nhà chung. Cũng vậy, sự hiệp thông trong Hội thánh không được xây dựng bằng sự cứng nhắc hay bảo vệ lập trường cá nhân, nhưng bằng việc lắng nghe, đối thoại, phân định trong ánh sáng của chân lý và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ðây cũng là nhiệm vụ của các vị kế nhiệm thánh Phêrô và của mọi Kitô hữu, là trở thành những người kiến tạo hiệp nhất, biết quan tâm đến anh chị em và cùng nhau sống bác ái.
Tiếp tục bài giảng, Ðức Thánh cha trình bày mẫu gương của thánh Phaolô, vị Tông đồ dân ngoại. Hai biểu tượng của thánh nhân là quyển sách và thanh gươm, tượng trưng cho Lời Chúa sống động và đầy sức mạnh. Chính Lời Chúa đã biến đổi Saolô, từ một người bắt bớ Hội thánh trở thành nhà truyền giáo nhiệt thành, mang Tin mừng đến khắp nơi và sau cùng hiến mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô. Sự biến đổi của Phaolô cho thấy quyền năng của Lời Chúa có thể giải thoát con người khỏi bạo lực, hận thù để bước vào con đường yêu thương và phục vụ.
Kết thúc bài giảng, Ðức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu noi gương hai thánh tông đồ để trở thành những người phục vụ chân lý trong đức ái, biết hy sinh vì người khác và góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong Hội thánh cũng như giữa các Kitô hữu.
Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng nghi thức trao dây Pallium cho các Tổng giám mục nhắc nhở các mục tử và mọi tín hữu về trách nhiệm mang lấy đoàn chiên trên vai mình, sẵn sàng hiến dâng thời gian, công sức, thậm chí cả mạng sống để Tin mừng được loan báo đến mọi người. Cuối cùng, Ðức Thánh cha cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu để toàn thể Hội thánh luôn tiến bước trên con đường hiệp thông mà chính Ðức Kitô đã cầu nguyện và mong muốn cho các môn đệ của Người.
Trao dây Pallium
Sau bài giảng của Ðức Thánh cha là nghi thức làm phép dây Pallium. Các phó tế xuống trước mộ thánh Phêrô mang hai khay dựng 35 dây Pallium lên trước Ðức Thánh cha. Rồi Ðức Hồng y Mamberti, người Pháp, Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, trong tư cách là Trưởng Ðẳng Phó Tế, giới thiệu các Tổng giám mục chính tòa với Ðức Thánh cha, và các vị cùng đọc lời tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Ðức Thánh cha đương nhiệm cũng như các người kế vị. Kế đó, Ðức Thánh cha đọc lời nguyện và làm phép các dây Pallium rồi lần lượt đeo vào cổ 35 vị Tổng giám mục tiến lên quỳ trước Ðức Thánh cha.
Thánh lễ kết thúc lúc gần 11 giờ 30. Ðức Thánh cha cùng với Ðức Tổng giám mục Chính thống xuống dưới trước mộ thánh Phêrô để cầu nguyện trong chốc lát. Ngài cũng dừng lại cầu nguyện trước tượng thánh Phêrô tông đồ ở bên phải Ðền thờ, được mặc phẩm phục Giáo hoàng đặc biệt trong ngày đại lễ.