Ðức Thánh cha khai mạc

Công nghị Ngoại thường của Hồng y đoàn

 

Ðức Thánh cha khai mạc Công nghị Ngoại thường của Hồng y đoàn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-06-2026) - Sáng ngày 26 tháng Sáu năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã khai mạc Khóa II Công nghị Ngoại thường của Hồng y đoàn. Ðức Thánh cha xin các hồng y cộng tác, góp ý và hỗ trợ ngài trong sứ mạng cùng phục vụ Giáo hội hoàn vũ.

Công nghị đã khai mạc với thánh lễ đồng tế do Ðức Thánh cha chủ sự lúc 7 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng Sáu năm 2026, tại Ðền thờ Thánh Phêrô.

Tiếp đến, lúc 9 giờ 30, các hồng y đã quy tụ tại Ðại thính đường Phaolô VI để bắt đầu phiên họp đầu tiên. Có tất cả 178 vì tham dự.

Sau thánh ca Veni Creator Spiritus cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, ngỏ lời chào mừng và cám ơn Ðức Thánh cha đã triệu tập các hồng y về đây trong công nghị này.

Diễn từ của Ðức Thánh cha

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nói: "... Trong Công nghị Hồng y hồi tháng Giêng năm nay, tôi đã bày tỏ một mong ước đơn sơ: mong rằng những cuộc gặp gỡ này sẽ giúp chúng ta ngày càng biết "cùng nhau làm việc để phục vụ Giáo hội" và tiếp tục "một cuộc đối thoại giúp tôi chu toàn sứ vụ phục vụ sứ mạng của toàn thể Giáo hội." Ðó không chỉ là những lời mở đầu mang tính nghi thức. Tôi vẫn xác tín rằng đây là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất được trao cho Hồng y đoàn. Cũng như toàn thể Giáo hội, chính chúng ta cũng học hỏi trong khi cùng nhau bước đi. Hiệp thông không bao giờ là một thành quả đạt được một lần là xong; đó luôn là một cuộc hoán cải hằng ngày, được hình thành qua cầu nguyện, qua những thái độ cụ thể, qua các mối tương quan tin tưởng và sự sẵn sàng lắng nghe nhau.

Trong những tháng vừa qua, tôi nhiều lần nhắc rằng chúng ta được mời gọi trở nên những người xây dựng sự hiệp thông của Ðức Kitô, một sự hiệp thông được thể hiện trong một Giáo hội hiệp hành, nơi mọi người cùng cộng tác vào một sứ mạng duy nhất, mỗi người theo đặc sủng và thừa tác vụ của mình.

Như tôi đã nói với Giáo triều Rôma, sự hiệp thông ấy "được xây dựng không phải chủ yếu bằng lời nói hay văn kiện, nhưng bằng những cử chỉ và thái độ cụ thể phải được biểu lộ trong đời sống hằng ngày của chúng ta, kể cả trong môi trường làm việc." Chúng ta không phải là những người bảo vệ các lợi ích riêng, nhưng là "những môn đệ và chứng nhân của Nước Thiên Chúa, được mời gọi trở nên men của tình huynh đệ phổ quát trong Ðức Kitô."

Tiếp tục diễn văn, Ðức Thánh cha nhắc đến bốn chủ đề cần bàn đến trong khóa họp này, đó là chiêm ngắm thế giới mà trong đó Giáo hội được sai đi để loan báo Tin mừng, tiếp đến là cùng nhau suy tư về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thương... Thông điệp Magnifica humanitas mang đến cho chúng ta nhiều chìa khóa quý giá để đọc dấu chỉ thời đại. Ðiều tôi đặc biệt quan tâm là được lắng nghe xem những trang văn ấy vang vọng thế nào trong các Giáo hội địa phương của anh em, chúng gợi lên những câu hỏi nào, mở ra những viễn tượng nào và đề nghị những bước đi nào. Bởi lẽ, một thông điệp vẫn tiếp tục hành trình của mình khi được đón nhận, được giải thích và được hiện thực hóa trong đời sống cụ thể của các Giáo hội.

Phiên họp thứ ba sẽ tiếp tục đào sâu Magnifica humanitas, khi đặt câu hỏi về đóng góp mà Giáo hội có thể mang lại cho việc xây dựng công ích. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà khuynh hướng phân mảnh ngày càng gia tăng và các lợi ích cục bộ rất dễ chiếm ưu thế. Học thuyết Xã hội của Giáo hội nhắc chúng ta rằng công ích không tự nhiên mà có, nhưng đòi hỏi trách nhiệm chung của mọi người... Sau cùng, chúng ta dành một phiên họp cho tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng. Phiên họp chót này không mở ra một chủ đề mới, nhưng quy tụ và liên kết tất cả những gì chúng ta đã cùng chia sẻ trong các phiên trước. Ðứng trước những vết thương của thế giới, trước việc xây dựng công ích và sứ mạng của Giáo hội, tính hiệp hành chỉ ra một phương thức hành động: biết lắng nghe, biết phân định và cùng nhau đảm nhận trách nhiệm đối với những chọn lựa mà Chúa trao phó cho chúng ta."

Và Ðức Thánh cha tha thiết nói rằng: "Tôi trông cậy vào anh em để giúp tôi phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói với Giáo hội hôm nay. Tôi cần sự nâng đỡ của anh em: một sự nâng đỡ mạnh mẽ, minh nhiên và công khai. Tôi cần cảm thấy mình được anh em nâng đỡ như những người anh em.

Tôi cũng xin anh em đồng hành với tôi không chỉ trong những ngày làm việc này, nhưng cả trong việc hằng ngày phục vụ sự hiệp thông của Giáo hội hoàn vũ.

Xin hãy giúp tôi lắng nghe những gì đang nổi lên trong các Giáo hội, nhận ra những dấu chỉ hy vọng thường âm thầm lớn lên trong thinh lặng, đồng thời cũng đừng bỏ qua những khó khăn, những hiểu lầm và những chống đối có thể làm chậm bước tiến của hành trình.

Tôi cần sự tự do, sự thẳng thắn và lòng trung thành của anh em. Một lời khuyên chân thành luôn là một hành vi hiệp thông. Tôi cũng xin anh em, mỗi người trong Giáo hội và trong thừa tác vụ của mình, nâng đỡ lối phân định mang tính Giáo hội này. Tôi biết điều đó đòi hỏi lòng kiên nhẫn và đôi khi cũng làm phát sinh nhiều thắc mắc. Tuy nhiên, tôi xác tín rằng Chúa đang dạy chúng ta một cách thức mang tính Tin mừng hơn để cùng nhau sống trách nhiệm mà Người đã trao phó. Chính điều này cũng quyết định sự khả tín của chứng tá chúng ta và sự sinh hoa kết quả của sứ mạng chúng ta."

Phiên nhóm đầu tiên

Sau huấn từ của Ðức Thánh cha, các hồng y tham dự được giới thiệu phương pháp làm việc trước khi bước vào chủ đề: "Chúng ta được mời gọi loan báo Tin mừng trong một thế giới như thế nào?"

Lúc 10 giờ, Ðức Hồng y Grzegorz Rys, Tổng giám mục Cracovia bên Ba Lan, đã trình bày bài suy niệm Kinh thánh về chủ đề này.

Sau thời gian cầu nguyện và thinh lặng, các nhóm sẽ bắt đầu làm việc với hai câu hỏi:

- Những đau khổ, căng thẳng và thao thức nào hiện nay đang ảnh hưởng sâu sắc nhất đến các dân tộc và các Giáo hội được giao phó cho anh em?

- Những dấu chỉ hy vọng, sự trung thành với Tin mừng và những cơ hội hòa giải nào cần được chia sẻ với toàn thể Giáo hội?

Phương pháp làm việc hiệp hành

Mỗi nhóm làm việc theo ba bước:

1. Chia sẻ cá nhân: mỗi hồng y thành viên phát biểu tối đa 3 phút, trả lời các câu hỏi đã được chuẩn bị.

2. Lắng nghe lẫn nhau: mỗi người tiếp tục phát biểu tối đa 2 phút, nhưng không đưa ra ý tưởng mới mà chỉ nhấn mạnh những điều quan trọng đã nghe được từ các thành viên khác.

3. Tổng hợp

Thư ký cùng toàn nhóm biên soạn bản báo cáo chung, tổng hợp các điểm nổi bật của cuộc trao đổi.

Sau đó, các nhóm gửi bản báo cáo qua điện thư. Một số nhóm trình bày trực tiếp trước toàn thể Công nghị.

Phương pháp này cũng được áp dụng trong cả bốn phiên họp.

Phiên họp thứ hai: Văn hóa quyền lực hay nền văn minh tình yêu?

Ban chiều cùng ngày 26 tháng Sáu, từ 16 giờ đến 19 giờ 30, Công nghị bước vào phiên họp thứ hai tại Hội trường Phaolô VI. Chủ đề là: "Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu."

Ðức Hồng y Víctor Manuel Fernández, người Argentina, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin, mở đầu bằng bài suy tư dựa trên chương V của Thông điệp Magnifica humanitas, Nhân loại diệu kỳ. Sau đó, các nhóm tiếp tục thảo luận về các vấn đề thời sự của Giáo hội và thế giới.

Phiên họp kết thúc bằng các phần trình bày của các nhóm cùng những phát biểu tự do liên quan đến chủ đề.

(Tổng hợp 2026-06026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page