Một Kitô hữu Pakistan mù

được tuyên trắng án

trong vụ cáo buộc phạm thượng

 

Một Kitô hữu Pakistan mù được tuyên trắng án trong vụ cáo buộc phạm thượng.

Phúc Nhạc

Lahore (RVA News 27-06-2026) - Tòa án tại thành phố Lahore, Pakistan, đã tuyên trắng án cho ông Nadeem Masih, một tín hữu Công giáo 51 tuổi bị mù bẩm sinh, trước cáo buộc phạm thượng. Ðồng thời, tòa ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho ông, khép lại nhiều tháng bị giam giữ theo các điều luật gây nhiều tranh cãi về tội phạm thượng của Pakistan và mang lại niềm an ủi lớn cho gia đình.

Cáo buộc không được chứng minh

Tòa Phúc thẩm Lahore kết luận rằng các cáo buộc nhằm vào ông Masih không có đủ căn cứ, vì vậy quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam và trả tự do cho ông.

Trước đó, ông bị truy tố theo Ðiều 295-C của Bộ luật Hình sự Pakistan, một trong những điều khoản nhạy cảm và gây tranh cãi nhất của pháp luật nước này. Ðiều luật quy định về hành vi xúc phạm Tiên tri Muhammad và có thể dẫn đến những hình phạt rất nghiêm khắc, kể cả án tử hình.

Cuộc đời nhiều gian truân

Bản án khép lại một giai đoạn đau khổ bắt đầu từ tháng Tám năm 2025. Ông Nadeem Masih bị mù từ khi mới sinh. Xuất thân từ huyện Okara, ông chuyển đến Lahore với hy vọng tìm được việc làm để chăm lo cho người mẹ góa bụa và gia đình. Tuy mang khuyết tật, ông vẫn tự mưu sinh bằng cách đặt một chiếc cân trong Công viên Model Town ở Lahore để khách tham quan trả một khoản phí nhỏ khi muốn kiểm tra cân nặng.

Bị quấy rối vì lòng ghen tỵ

Theo bà Martha Yousaf, mẹ của ông Masih, con trai bà thường xuyên bị một số người làm việc trong công viên quấy rối. Bà cho biết ông Waqas Mazhar, người quản lý bãi đỗ xe trong công viên, cùng một số cộng sự thường xuyên: ép ông giao tiền; hắt nước vào người; lăng mạ và sỉ nhục.

Theo bà, nguyên nhân là vì nhiều khách tham quan cảm thương hoàn cảnh mù lòa nên đôi khi giúp đỡ ông bằng một ít tiền. Bà kể: "Có người giúp con tôi vì cháu bị mù và rất vất vả mới có thể kiếm sống lương thiện. Một số nhân viên trong công viên ghen tỵ nên lấy tiền của cháu hoặc đối xử rất bất công."

Bà cũng cho biết nhiều người từng vay tiền của ông Masih nhưng không chịu hoàn trả mặc dù ông đã nhiều lần yêu cầu.

Bị vu cáo phạm thượng

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào ngày 21 tháng Tám năm 2025. Theo lời bà Martha, ông Mazhar cùng những người khác đã ngăn cản con trai bà tiếp tục công việc cân trọng lượng trong công viên. Khi ông Masih phản đối, họ đã ép ông lên xe máy, đưa đến đồn cảnh sát Model Town rồi tố cáo ông phạm tội phạm thượng.

Sau đó, cảnh sát chính thức khởi tố ông theo Ðiều 295-C và bắt giam. Gia đình ông luôn khẳng định ông hoàn toàn vô tội.

"Thiên Chúa đã nhậm lời cầu nguyện"

Bà Martha xúc động kể lại lần đầu đến thăm con trong trại giam: "Con trai tôi khóc rất nhiều. Cháu nói đã bị đánh đập và bị ép phải nhận tội mà mình chưa từng làm. Với tư cách một người mẹ, chứng kiến con mình đau khổ như vậy thật sự là điều quá sức chịu đựng."

Sau phán quyết của tòa, bà nói: "Suốt nhiều tháng qua tôi không ngừng cầu nguyện để công lý được thực thi. Thiên Chúa đã nhận lời cầu nguyện ấy. Con trai tôi vô tội và cuối cùng cũng được trở về nhà."

Luật sư: Ðây là một vụ án được dàn dựng

Luật sư bào chữa Lazar Allah Rakha khẳng định trong suốt quá trình xét xử rằng toàn bộ vụ án được dựng lên vì mâu thuẫn cá nhân chứ không xuất phát từ bất kỳ động cơ tôn giáo nào. Theo ông, những người tố cáo trước hết tìm cách cướp đi kế sinh nhai của ông Masih. Khi không đạt được mục đích, họ đã sử dụng cáo buộc phạm thượng như một công cụ để hãm hại ông. Ông hoan nghênh phán quyết của tòa và nhấn mạnh: "Ðây là những vụ án vô cùng nhạy cảm và có thể làm thay đổi cả cuộc đời của một con người."

Ông kêu gọi các cơ quan chức năng phải tiến hành điều tra hết sức cẩn trọng, do những điều tra viên có kinh nghiệm thực hiện, đồng thời xem xét đầy đủ mọi chứng cứ trước khi đưa ra bất kỳ cáo buộc nào. Ông cũng nhắc lại rằng các tòa án cấp cao của Pakistan nhiều lần yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình điều tra trong các vụ án phạm thượng nhằm ngăn chặn việc lạm dụng pháp luật và bảo vệ những người vô tội khỏi các cáo buộc sai sự thật.

Ðược nhiều tổ chức ủng hộ

Vụ án nhận được sự theo dõi và hỗ trợ của nhiều luật sư, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Pakistan.

Cha Shahzad Arshad, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo thuộc Tổng Giáo phận Karachi, hoan nghênh phán quyết của tòa và đánh giá cao nỗ lực của nhóm luật sư bào chữa. Cha nói: "Quyết định này đã mang lại sự nhẹ nhõm cho một gia đình phải chịu quá nhiều đau khổ."

Cha cũng bày tỏ sự cảm kích đối với tất cả những người đã kiên trì bảo vệ một người vô tội và góp phần làm sáng tỏ công lý.

Ðối với ông Nadeem Masih và gia đình, bản án không chỉ là một chiến thắng về mặt pháp lý mà còn mở ra hy vọng được trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều tháng sống trong sợ hãi và bất ổn. Những người ủng hộ ông hy vọng vụ việc này sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng các cơ chế bảo vệ hữu hiệu hơn trước các cáo buộc phạm thượng sai sự thật, đồng thời củng cố nguyên tắc rằng công lý phải luôn dựa trên chứng cứ, sự công bằng và việc tôn trọng phẩm giá con người.

(Asia News 25-6-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page