Ðức Thánh cha viếng thăm

tu viện Dòng thánh Augustinô

và cử hành Phụng vụ Lời Chúa

 

Ðức Thánh cha viếng thăm tu viện Dòng thánh Augustinô và cử hành Phụng vụ Lời Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Pavia (RVA News 21-06-2026) - Chiều ngày 20 tháng Sáu năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã đến tu viện của các cha Dòng thánh Augustinô. Trong 12 năm làm Bề trên Tổng quyền của dòng, ngài đã từng đến đây viếng thăm anh em cùng dòng và lần chót khi làm Hồng y.

Ðến nơi vào lúc gần 16 giờ, Ðức Thánh cha được cha đương kim Tổng quyền, cha Giám tỉnh và Bề trên tu viện cùng với cộng đoàn đón tiếp. Ðức Thánh cha cũng chào thăm các giám mục thuộc miền Lombardia tựu về đây.

Cuộc viếng thăm của ngài được tiếp tục với buổi phụng vụ Lời Chúa và kính hài cốt thánh Augustinô, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô trên Trời Vàng (San Pietro in Ciel d'Oro): hiện diện trong dịp này, có các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardi, hàng giáo sĩ, phó tế vĩnh viễn và tu sĩ.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Giáo hoàng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại Giáo phận Pavia, một cộng đoàn có truyền thống cổ kính nhưng vẫn sống động giữa những thách đố của xã hội hiện đại, đặc biệt là tình trạng tục hóa và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng để không nản lòng trước những khó khăn, tín hữu Kitô cần có cái nhìn đức tin, biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa ngay cả trong những hoàn cảnh dường như u tối. Theo gương Chúa Giêsu, các tín hữu được mời gọi nhìn thấy những dấu chỉ hy vọng, nhận ra những hạt giống tốt lành mà Chúa Thánh Thần đang gieo trong thế giới hôm nay.

Dựa trên thư thứ nhất của Thánh Phêrô, Ðức Thánh cha đặt câu hỏi: làm thế nào để Giáo hội tại Pavia trở thành một "Giáo hội sống động"? Câu trả lời trước tiên là phải gắn bó với Chúa Kitô, "viên đá sống động" và là nền tảng của toàn bộ đời sống Giáo hội. Mọi hoạt động mục vụ, truyền giáo và tổ chức đều phải quy hướng về Chúa Kitô, tránh tình trạng phân tán vào những công việc phụ thuộc hoặc chỉ dựa vào sức riêng của con người.

Ðức Thánh cha đặc biệt mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu luôn trở về với điều cốt yếu là mối tương quan với Chúa. Từ đó họ có thể tìm thấy niềm vui trong tình huynh đệ, sự cộng tác mục vụ và sức mạnh để chu toàn sứ mạng của mình. Ngài cũng khẳng định rằng đôi khi Giáo hội cần can đảm từ bỏ một số cơ cấu hay sự bảo đảm của quá khứ để trung thành hơn với sứ mạng loan báo Tin mừng.

Trước thực trạng nhiều người ngày nay mất đi cảm thức tôn giáo hoặc không còn cảm thấy đức tin Kitô hấp dẫn, Ðức Thánh cha nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải loan báo Tin mừng một cách vui tươi và có sức thuyết phục. Ðiều quan trọng nhất là giúp con người gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Ðấng qua cuộc nhập thể, tử nạn và phục sinh đã mặc khải khuôn mặt Thiên Chúa và ý nghĩa đích thực của đời sống con người.

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến gương sáng của Thánh Augustinô, vị thánh có hài cốt đang được tôn kính tại Pavia. Cuộc hoán cải và giáo huấn của thánh nhân cho thấy tầm quan trọng của đời sống nội tâm. Trong một thế giới đầy bận rộn và phân tán, con người cần biết quay trở về với chính mình để tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống.

Sau cùng, Ðức Thánh cha kêu gọi Giáo phận Pavia trở thành một cộng đoàn gần gũi với người dân, biết lắng nghe, đồng hành với các gia đình, người trẻ, những người xa rời đức tin và người nghèo. Ngài khuyến khích phát triển các nhóm nhỏ học hỏi Tin mừng tại gia đình, đẩy mạnh mục vụ đại học, đối thoại với văn hóa và tiếp tục xây dựng một Giáo hội hiệp hành, nơi mọi người cùng bước đi, cùng phân định và cùng chia sẻ trách nhiệm trong sứ mạng loan báo Tin mừng. Ngài phó thác Giáo phận và thành phố Pavia cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Augustinô và Thánh Siro, bổn mạng của giáo phận.

Gặp gỡ nhân dân thành phố Pavia

Giã từ Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô trên Trời Vàng, Ðức Thánh cha chào thăm các tín hữu tụ tập bên ngoài và đi tới Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Pavia. Nơi tiền đường nhà thờ, Ðức Thánh cha được các em bé tặng hoa, và chào thăm cộng đoàn người Nam Mỹ tụ tập tại Quảng trường, trước khi vào bên trong thánh đường. Ngài được các kinh sĩ đón tiếp, trước khi viếng Mình Thánh Chúa và cầu nguyện trước bàn thờ thánh Siro, bổn mạng giáo phận.

Tiếp đó, Ðức Thánh cha đi tới Quảng trường Chiến Thắng (Vittoria) để chào thăm dân chúng.

Diễn từ của Ðức Thánh cha

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh cha ca ngợi vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần của thành phố. Theo ngài, một thành phố không chỉ là tập hợp các công trình kiến trúc nhưng còn là thành quả của nhiều thế hệ con người cùng xây dựng và gìn giữ. Những ngôi nhà, trường học, đại học, bệnh viện và các trung tâm giáo xứ phản ánh các giá trị căn bản như sự đón tiếp, giáo dục, văn hóa và phẩm giá con người.

Ðức Thánh cha nhắc rằng từ "thành phố" - civitas - không chỉ nói đến một địa điểm nhưng còn diễn tả một cộng đồng con người được liên kết bằng trách nhiệm chung. Vì thế, người dân không chỉ là cư dân nhưng còn là những người đồng trách nhiệm đối với đời sống xã hội. Trước những thách đố, như sự thờ ơ, xuống cấp về đời sống công dân và các chia rẽ xã hội, Ðức Thánh cha kêu gọi mọi người tích cực tham gia vào việc xây dựng công ích, chăm sóc các không gian chung và thúc đẩy đối thoại giữa các cá nhân, thế hệ và nền văn hóa khác nhau. Ngài đặc biệt đề cao vai trò của giáo dục và văn hóa. Nhắc đến truyền thống đại học lâu đời của Pavia, Ðức Thánh cha khẳng định rằng khoa học và tri thức phải luôn phục vụ con người, giúp con người tìm kiếm chân lý, công lý và vẻ đẹp. Theo ngài, mỗi ngành khoa học là một hình thức chăm sóc con người: y khoa chăm sóc thân xác, luật pháp chăm sóc đời sống xã hội, còn triết học giúp con người suy tư về ý nghĩa cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Ðức Thánh cha nhắc đến Thánh Augustinô như mẫu gương của sự thao thức tìm kiếm chân lý. Cuộc đời và tư tưởng của vị thánh cho thấy đức tin và lý trí không đối lập nhưng bổ túc cho nhau. Con người không thể tin mà không suy nghĩ, cũng không thể giải đáp những câu hỏi sâu xa nhất của lý trí nếu thiếu ánh sáng của đức tin.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page