Diễn văn chào mừng và cảm ơn
của Cha Giuse Trương Ðình Hiền
trong thánh lễ Truyền chức Giám mục
cho Ðức cha tân cử
Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng
Diễn văn chào mừng và cảm ơn của Cha Giuse Trương Ðình Hiền trong thánh lễ Truyền chức Giám mục cho Ðức cha tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng.
Lm. Giuse Trương Ðình Hiền
Qui Nhơn (WGPQN 17-06-2025) - Sau đây là bài diễn văn chào mừng và cảm ơn của Cha Giuse Trương Ðình Hiền, Tổng Ðại diện Giáo phận Qui Nhơn trong thánh lễ Truyền chức Giám mục cho Ðức cha tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng ngày 16/06/2026.
I. Phần Giới Thiệu
Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Qui Nhơn hân hạnh chào đón:
1. Trước hết: Ðức Tổng Giám Mục MAREK ZALEWSKI, Ðại diện Thường trú Tòa thánh tại Việt Nam,
2. Thứ đến: Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cùng các Ðức cha của các Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn.
3. Ðức Tổng Giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân Tổng giáo phận Huế cùng các Ðức cha của các Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Huế.
4. Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và quý Ðức cha của các Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội.
5. Chúng con cũng hân hoan chào đón: Quý cha Tổng Ðại Diện, (...), Quý cha Bề Trên Giám Tỉnh các hội dòng, Quý cha Giám đốc đại chủng viện, Quý chị Bề trên Giám tỉnh và Tổng phụ trách các Dòng nữ, quý cha hạt trưởng, quý cha trong và ngoài giáo phận, đặc biệt, quý cha, quý thầy phó tế và quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh xuất thân từ đất mẹ Qui Nhơn, và các vị khách quý xa gần của giáo phận.
II. Diễn Văn Chào Mừng
Giờ đây, con xin thay mặt cho hai Ðức cha Matthêô và Gioan-Baotixita cùng toàn thể Giáo phận xin có đôi tâm tình bày tỏ niềm hân hoan trong giây phút đón chào này:
1. Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục MAREK ZALEWSKI, Ðại diện thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam,
Trước hết, chúng con - toàn thể giáo phận Qui Nhơn - rất hân hạnh lần thứ hai được đón tiếp Ðức Tổng đến viếng thăm (Sau lần thứ nhất cách đây 3 năm: 14-15/07/2023).
Nếu lần thứ nhất, Ðức Tổng đến mang cho chúng con niềm an ủi và sự ấm áp của tình phụ tử từ Ðức cố Giáo hoàng Phanxicô sau biến cố đại dịch Covid-19, thì hôm nay Ðức Tổng đến để chung chia niềm vui to lớn của chúng con vì một món quà to lớn và quý giá của Ðức tân Giáo hoàng Lêô XIV ban cho giáo phận chúng con là Ðức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, mà chút nữa đây sẽ được truyền chức Giám mục. Chúng con đón nhận hồng ân và sự kiện lịch sử này với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Ðức thánh cha Lêô XIV và tri ân Ðức Tổng; chúng con xác tín rằng, trong mầu nhiệm hiệp thông của sứ vụ Tông đồ, và trong vai trò của vị Ðại diện thường trú của Tòa thánh, Ðức Tổng đã góp phần không nhỏ trong biến cố trọng đại hôm nay.
2. Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Tổng Giám mục Giuse Ðặng Ðức NGân Tổng giáo phận Huế, Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý Ðức Cha đương thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và đang nghỉ hưu, cuộc gặp gỡ hôm nay trong ngày lễ Truyền chức cho Ðức cha phó Gioan Baotixita của chúng con, có thể nói được, là một dấu chỉ hiệp hành trọn hảo của một Giáo Hội được xây dựng trên nền tảng các Tông Ðồ; một niềm an ủi và trợ lực mục vụ cần thiết cho một người anh em sắp sửa được truyền chức để trở thành người "kế vị các Tông Ðồ". Cách riêng, đối với giáo phận Qui Nhơn, một giáo phận được mang vinh dự là "người kế thừa trực hệ của giáo phận Tông tòa Ðàng Trong từ năm 1659, chúng con cảm nhận sâu đậm tình ruột thịt thiêng liêng trong mối dây hiệp thông huyền nhiệm của Hội Thánh, mà lời Thánh vịnh đã như một diễn tả thật trọn vẹn: "Anh em sum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui" (Tv 133,1).
3. Kính thưa Quý cha Tổng Ðại Diện, (...), Quý cha Bề Trên Giám Tỉnh các hội dòng, Quý cha Giám đốc đại chủng viện, Quý chị Bề trên Giám tỉnh và Tổng phụ trách các Dòng nữ, quý cha hạt trưởng, quý cha trong và ngoài giáo phận, đặc biệt, quý cha, quý thầy phó tế và quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh xuất thân từ đất mẹ Qui Nhơn, và các vị khách quý xa gần của giáo phận, trước tấm lòng ưu ái của quý vị dành Ðức cha Tân cử và cho giáo phận Qui Nhơn chúng tôi hôm nay, chúng tôi chỉ biết mượn lời Ðức Maria trong bài ca Magnificat để tất cả chúng ta cùng hân hoan hát lên: "Vì Ðấng Toàn năng đã làm cho chúng con những điều trọng đại và Danh Ngài là thánh". Cộng đoàn dân Chúa Qui Nhơn xin đón chào tất cả và xin cùng hiệp ý chung lòng với đại gia đình giáo phận nguyện cầu cho Ðức Cha tân cử Gioan Baotixita và cho Nước Cha trị đến.
Một lần nữa, cùng với hai Ðức Cha Matthêô và Gioan-Baotixita, cộng đoàn dân Chúa giáo phận Qui Nhơn xin trân trọng chào mừng Quý vị thuộc Hàng Giáo Phẩm, Giáo sĩ, Tu sĩ và giáo dân đang hiện diện.
Diễn Văn Cảm Ơn và Chào Mừng Ðức Tân Giám Mục Phó
(Sau Thánh lễ Truyền chức Giám mục ngày 16.6.2026)
I. Lời Cảm Ơn
Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục MAREK ZALEWSKI, Ðại diện Thường trú Tòa thánh tại Việt Nam, Ðức Hồng y Phêrô, Quý Ðức Tổng, quý Ðức cha thuộc Hàng Giáo phẩm Việt Nam.
Kính thưa Quý cha Tổng Ðại Diện, (#..), Quý cha Bề Trên Giám Tỉnh các hội dòng, Quý cha Giám đốc đại chủng viện, Quý chị Bề trên Giám tỉnh và Tổng phụ trách các Dòng nữ, quý cha hạt trưởng, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy phó tế và quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân của Ðức cha tân cử và các vị khách quý xa gần của giáo phận, cùng toàn thể ông bà anh chị em đang hiện diện hay đang hiệp thông hướng về đại lễ này.
Trước hết con xin đại diện cho cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây cùng hiệp thông dâng lễ để cầu nguyện cho Ðức cha tân cử và cho Giáo phận Qui Nhơn chúng con.
- Ðể bày tỏ tấm lòng tri ân của chúng con, chúng con xin dâng lên Ðức Tổng Giám mục Marek Zalewsky, Ðại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam, một bó hoa tươi thắm.
- Chúng con cũng xin dâng về Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, TGP.SG, CT.HÐGMVN bó hoa nồng thắm.
Chúng con xin cảm ơn tất cả mọi người, bằng nhiều cách, đã giúp đỡ chúng con tổ chức tốt đẹp Thánh lễ Truyền chức. Chút nữa đây, Ðức cha phó Gioan Baotixita tân cử của chúng con sẽ có lời cảm ơn đầy đủ, giờ đây, xin Quý vị cho phép con được thay mặt cho cộng đoàn Dân Chúa giáo phận kính ngõ lời cùng ngài.
II. Chào Mừng Ðức Tân Giám Mục Phó
Trọng kính Ðức cha phó Gioan Baotixita kính yêu của chúng con,
Hôm nay, ngày 16/6/2026, một ngày thật đặc biệt, bởi vì:
- Giáo Hội hoàn vũ hôm nay có thêm một đấng "Kế vị các Tông đồ".
- Giáo Hội Việt Nam có thêm một thành viên mới của Hội Ðồng Giám Mục.
- Giáo phận Qui Nhơn có một vị Giám mục phó, mà thời gian tới, ngài sẽ là vị kế thừa trực hệ thứ 22 kể từ vị Giám mục Ðại diện Tông tòa Ðàng Trong đầu tiên từ năm 1659: Ðức cha Pierre Lambert de La Motte.
Nhắc tới Ðức cha Lambet de La Motte, thì hôm nay lại là một ngày đặc biệt: Bởi vì cách đây đúng 347 năm và 1 ngày, chính xác vào ngày 15/6/1679, vị Giám mục Ðại diện Tông tòa đầu tiên của Ðàng Trong đã hoàn tất sứ vụ Giám mục trên trần gian để đi về với Chúa tại kinh đô Ayutthaya của Thái Lan. Ngài đã để lại một di sản đức tin và mục vụ to lớn cho Giáo Hội Việt Nam hôm nay mà thành quả phát sinh từ đó chính là 27 Giáo phận, là Hàng Giáo phẩm và Giáo sĩ Việt Nam vững mạnh, là hàng vạn chủng sinh, tu sĩ mà đông đảo nhất là các nữ tu Mến Thánh Giá...
Nếu tính theo trật tự kế thừa trực hệ từ Ðức cha Lambert của Giáo phận Tông tòa Ðàng Trong năm 1659, thì Ðức cha Matthêô là Giám mục Chính tòa kế thừa thứ 21; và chắc chắn Ðức cha phó tân cử sẽ là vị Giám mục Chính tòa thứ 22. Trong chuỗi kế thừa Tông truyền này, chúng con sẽ cầu nguyện cho Ðức cha có nhiều nghị lực và khôn ngoan để chu toàn sứ vụ và tiếp tục làm cho kho tàng và di sản đức tin phong phú của Giáo phận được đơm hoa kết trái.
Chúng con xác tín rằng, không phải tự sức con người để làm được chuyện đó nhưng là cậy nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bài đọc 1 của Giờ Kinh Sách hôm nay tường thuật câu chuyện "lãnh sứ vụ của Thủ lãnh Ghê-đê-ôn" là một thuyết minh tuyệt vời cho ơn gọi và sứ vụ trong Hội Thánh (Tl 6,1-6;11-24).
Thật vậy, thủ lãnh Ghêđêôn xin Chúa một dấu chỉ về sự hiện diện và trợ giúp của Ngài và Chúa đã chấp nhận yêu cầu qua dấu chỉ "lễ thiêu trên bàn thờ" cùng với lời cam kết "Ta sẽ ở với ngươi".
Hơn ngày xưa bội phần! Dấu chỉ của Chúa cho ngày nhận sứ vụ Giám mục của Ðức cha hôm nay là Hy tế Tạ ơn của chính Ðức Kitô và bí tích Truyền chức thánh do Ngài thiết lập. Còn dấu chỉ nào cao cả hơn, vĩ đại hơn, bảo đảm hơn! Sự đặt tay của các đấng kế vị các Tông Ðồ trong bí tích Truyền chức cùng với muôn vạn tấm lòng chung chia "một tấm bánh, một ly rượu" trong Giao ước mới của Ðức Kitô, Hy tế Tạ ơn, nào tất cả không là một dấu chỉ bảo chứng mạnh mẽ "Chúa ở cùng Ðức cha" để Ðức cha đón nhận ân ban và dấn thân cho sứ vụ Tông đồ đó sao? Lời của Thiên Chúa cam kết với ngài Thủ lãnh Ghê-đê-ôn "Mạnh mẽ lên mà chiến đấu! Ta sẽ ở cùng ngươi" cũng chính là những lời đoan hứa của chính Ðức Kitô dành cho các Tông đồ: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến ngày tận thế" (Mt 28,20)... "Ðừng xuyến xao sợ hãi" (Ga 14,27)... Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian" (Ga 16,33)". Và Ðức cha lựa chọn tâm tình và thái độ tâm đắc nhất cho sứ vụ của mình đó chính là câu châm ngôn Giám mục: SERVUS SUM DOMINI. Con Là Tôi Tớ Của Chúa. Chắc chắn Ðức cha sẽ không cô độc khi thực hiện lời cam kết đó; bởi vì, ngay từ hôm nay, trong Thánh lễ mỗi ngày, chúng con đều nhớ và cầu nguyện cho Ðức cha.
Xin chúc Ðức cha hồn an xác mạnh để hướng dẫn chúng con và cùng với chúng con mãi mãi trung thành thực thi lời cam kết cho đến hơi thở cuối cùng.
Ðể tỏ lòng kính mến và vâng phục, xin Ðức cha vui lòng đón nhận bó hoa tươi thắm của chúng con.
Giuse Trương Ðình Hiền
Tổng Ðại diện Giáo phận Qui Nhơn
Nguồn: gpquinhon.net