Sứ điệp Ðức Thánh cha

nhân Ngày Thế giới các Ông Bà

và Người Cao Tuổi năm 2026

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha nhân Ngày Thế giới các Ông Bà và Người Cao Tuổi năm 2026.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-06-2026) - Hôm 15 tháng Sáu năm 2026, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của Ðức Thánh cha Lêô XIV, nhân Ngày Thế giới các Ông Bà và Người Cao tuổi lần thứ VI, sẽ được cử hành vào Chúa nhật, ngày 26 tháng Bảy năm 2026, với chủ đề: "Còn Ta, Ta sẽ không bao giờ quên ngươi" (Is 49,15). Ngày 26 tháng Bảy cũng là lễ kính thánh Anna và Gioakim, ông bà ngoại của Chúa Giêsu.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha nhắc lại lời hứa đầy an ủi của Thiên Chúa qua ngôn sứ Isaia: "Ta sẽ không bao giờ quên ngươi." Thiên Chúa yêu thương mỗi người cách riêng, ghi khắc khuôn mặt chúng ta trong lòng bàn tay Ngài và yêu thương chúng ta còn hơn người mẹ yêu con mình. Lời hứa ấy là nguồn hy vọng cho những ai cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn hoặc bị xã hội lãng quên, đặc biệt là những người cao tuổi.

Ðức Thánh cha nhận định rằng trong xã hội ngày nay, nhiều người cao niên đang sống trong cô đơn và bị đối xử như gánh nặng. Trong các gia đình, viện dưỡng lão hay những môi trường thiếu quan tâm, phẩm giá và nét độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị che khuất. Trước thực trạng đó, Giáo hội được mời gọi trở thành người mẹ của mọi người và làm chứng cho tình yêu không bao giờ quên lãng của Thiên Chúa.

Cụ thể, Ðức Thánh cha kêu gọi các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, hãy tái khám phá thói quen thăm viếng ông bà, người thân cao tuổi và cả những người không có ai thăm nom, chăm sóc. Sự hiện diện, quan tâm và những cuộc gặp gỡ đầy tình thương chính là cách cụ thể hóa lời hứa của Thiên Chúa: "Ta sẽ không bao giờ quên ngươi." Trong một thời đại đầy kết nối kỹ thuật số nhưng thiếu sự gần gũi thực sự, con người vẫn luôn cần sự chăm sóc, lắng nghe và yêu thương trực tiếp.

Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng tuổi già không làm mất đi căn tính làm con cái Thiên Chúa. Ngược lại, đây có thể là thời gian thuận lợi để khám phá hoặc tái khám phá đời sống đức tin. Ngài nhắc lại lời chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô I rằng Thiên Chúa vừa là Cha vừa như một người Mẹ luôn chăm sóc con cái mình. Không bao giờ là quá muộn để trở về với Thiên Chúa và bắt đầu một hành trình thiêng liêng mới.

Tiếp nối tư tưởng của Ðức Giáo hoàng Phanxicô, người từng gọi người cao tuổi là một "dân tộc mới" vì số lượng ngày càng đông đảo trong thế giới hôm nay, Ðức Thánh cha Lêô XIV mời gọi họ đừng sợ sự mong manh yếu đuối của tuổi già. Chính sự mong manh ấy có thể trở thành nguồn sức mạnh mới, giúp con người biết đón nhận sự nâng đỡ lẫn nhau, mở lòng với Thiên Chúa và xây dựng sự hòa giải cũng như hòa bình đích thực. Ngài khẳng định rằng tín hữu Kitô có thể sống tuổi già như những con người "mong manh nhưng được mời gọi". Trong bối cảnh thế giới đang bị tổn thương bởi chiến tranh và bạo lực, người cao tuổi có sứ mạng đặc biệt là cầu nguyện cho hòa bình và truyền lại niềm hy vọng cho các thế hệ tương lai.

Kết thúc sứ điệp, Ðức Thánh cha Lêô cảm ơn những người cao tuổi vì sự nâng đỡ của họ qua lời cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với kinh Mân côi, và cầu mong Chúa luôn đổi mới mọi người trong đức tin, đức cậy và đức mến, vì Ngài là Ðấng không bao giờ quên chúng ta.

Ngày Thế giới các Ông Bà và người Cao niên được Ðức Giáo hoàng Phanxicô thiết lập và cử hành lần đầu tiên năm 2021.

(Sala Stampa 15-6-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page