Sứ điệp Video của Ðức Thánh cha

gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ X

 

Sứ điệp Video của Ðức Thánh cha gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ X.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-06-2026) - Ðức Thánh cha Lêô XIV kêu gọi các nhà lãnh đạo và các vị hữu trách về bảo vệ môi trường tiếp cận vấn đề khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn, dựa trên ba nhân đức Kitô giáo: tin, cậy, mến.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp Video gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ X (Tenth Austrian World Summit), về khí hậu và môi trường khai diễn hôm 16 tháng Sáu vừa qua tại Vienne, thủ đô Áo.

Hội nghị do Sáng kiến Khí hậu Schwarzenegger (Schwarzenegger Climate Initiative) tổ chức và được ông Arnold Schwarzenegger chủ trì. Ông Arnold Schwarzenegger vốn là một tài tử, một chính trị gia người Áo, và từng làm Thống đốc bang California, Hoa Kỳ. Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu nhằm biến các mục tiêu khí hậu thành những hành động cụ thể.

Chủ đề của Hội nghị là: "WE ARE UNSTOPPABLE", Chúng ta không thể bị ngăn cản.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm những người đang trực tiếp tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu như các quan chức chính phủ và nhà hoạch định chính sách; các doanh nhân và nhà đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực môi trường; các nhà khoa học và chuyên gia; các nhà hoạt động thanh niên và đại diện xã hội dân sự. Mục tiêu chung là chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nội dung sứ điệp của Ðức Thánh cha

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng khủng hoảng môi trường không phải là một vấn đề riêng lẻ nhưng là biểu hiện sinh thái của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội toàn cầu. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và những người tham dự hội nghị tiếp cận vấn đề khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn, dựa trên ba nhân đức hướng thần Kitô giáo:

Về đức tin, Ðức Thánh cha khẳng định tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Ðối với các tín hữu, thế giới là công trình sáng tạo của Thiên Chúa và là một món quà thiêng liêng cần được gìn giữ. Vì vậy, việc bảo vệ thiên nhiên không phải là lựa chọn phụ thuộc vào sở thích cá nhân mà là một trách nhiệm đạo đức gắn liền với đức tin. Ngài cũng lưu ý rằng nhiều tôn giáo đều coi sự sống là thiêng liêng, từ đó củng cố động lực chung nhằm bảo vệ môi trường và sự sống trên Trái Ðất.

Ðức Thánh cha tiếp tục nhấn mạnh các nền tảng đạo đức cần thiết cho việc giải quyết khủng hoảng khí hậu, bao gồm phẩm giá bình đẳng của mọi con người, các quyền cơ bản, công ích, tình liên đới, công bằng xã hội và nguyên tắc phân quyền phù hợp. Theo ngài, những nguyên tắc này phải được xem xét như một tổng thể vì chúng liên hệ mật thiết với nhau. Nếu các vấn đề xã hội và kinh tế không được giải quyết, các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường cũng khó đạt được hiệu quả mong muốn. Ðặc biệt, Ðức Thánh cha kêu gọi quan tâm đến người nghèo và những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trước tác động của suy thoái môi trường.

Về hy vọng, Ðức Thánh cha nhìn nhận rằng nhiều người đang lo lắng trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm chất lượng cuộc sống. Những vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán và ra quyết định, con người thường bị cản trở bởi nỗi sợ thay đổi, sợ mất quyền lực hoặc sợ những kết quả không chắc chắn. Theo ngài, hy vọng giúp con người vượt qua những nỗi sợ đó và cùng nhau tìm kiếm giải pháp đúng đắn. Ngài bày tỏ niềm tin rằng các cam kết quốc tế về khí hậu có thể dẫn đến một quá trình chuyển đổi công bằng, trong đó công ích được đặt cao hơn lợi nhuận và các mô hình kinh tế dựa trên phẩm giá con người và tinh thần liên đới. Ðiều này cũng đòi hỏi các quốc gia giàu có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nghèo hơn.

Sau cùng, về đức mến, Ðức Thánh cha đề cao việc xây dựng một "văn hóa chăm sóc" đối với môi trường và xã hội. Ngài nhắc lại khái niệm "tình yêu công dân và chính trị" của Ðức Giáo hoàng Phanxicô, theo đó tình yêu phải trở thành nguyên tắc định hướng cho các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa. Không chỉ thể hiện qua những hành động nhỏ hằng ngày, tình yêu xã hội còn thúc đẩy việc xây dựng các chiến lược lớn nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong toàn xã hội. Kết thúc thông điệp, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ hy vọng rằng hội nghị sẽ thúc đẩy đối thoại hiệu quả để tìm ra các giải pháp bảo vệ thiên nhiên - món quà quý giá của Thiên Chúa - đồng thời cầu chúc mọi người nhận được ơn khôn ngoan và bình an trong sứ mạng này.

(Sala Stampa 16-6-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page