Ðức Thánh cha gặp gỡ

các tổ chức giúp người nhập cư hội nhập

tại đảo Tenerife

 

Ðức Thánh cha gặp gỡ các tổ chức giúp người nhập cư hội nhập tại đảo Tenerife.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tenerife (RVA News 13-06-2026) - Giã từ trại tiếp cư Las Raices, Ðức Thánh cha Lêô XIV tiếp tục cuộc viếng thăm với cuộc gặp gỡ các tổ chức giúp người nhập cư cũng tại đảo Tenerife. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Quảng trường Chúa Kitô, một trong những quảng trường chính của đảo Tenerife và tại đây có thánh đường Kitô del Laguna, nơi có ảnh Chúa rất được dân chúng tại đảo này tôn kính.

Tại đây, Ðức Thánh cha cũng được Ðức giám mục sở tại chào đón và ngài lần lượt lắng nghe chứng từ của một linh mục người Venezuela, một vị người Sénégal, một di dân người Maroc, và một phụ nữ nhập cư người Colombia.

Diễn từ của Ðức Thánh cha

Trong diễn văn, Ðức Thánh cha đặc biệt đề cao phẩm giá con người, sự đón nhận và hội nhập, nhất là ngài kêu gọi những kẻ buôn người hãy hoán cải để khỏi bị sự công thẳng của Thiên Chúa xét xử.

Mở đầu, Ðức Thánh cha nhắc đến đặc điểm của thành phố San Cristóbal de La Laguna, là "thành phố không có tường thành", xem đây như biểu tượng của một cộng đồng cởi mở. Theo Ðức Thánh cha, những bức tường khó phá bỏ nhất không phải bằng đá, mà nằm trong ánh nhìn đầy định kiến, nỗi sợ hãi và sự thờ ơ của con người.

Ðức Thánh cha sử dụng hình ảnh chữ nổi Braille để nhấn mạnh rằng việc hiểu người khác không chỉ bằng mắt mà còn bằng sự tiếp xúc, cảm thông và gần gũi. Cũng như người khiếm thị đọc bằng đôi tay, xã hội cần học cách "đọc" cuộc sống của người di cư bằng trái tim. Nhiều người nhìn thấy họ nhưng không thực sự nhận ra họ như những con người có tên tuổi, lịch sử và phẩm giá riêng. Tin mừng dạy con người biết nhìn sâu hơn, qua sự đồng hành, kiên nhẫn và những hành động cụ thể như giúp đỡ, hướng dẫn, giáo dục và mở ra cơ hội mới.

Ngài khẳng định rằng trong những người đang đau khổ về thể xác hay tinh thần, Kitô hữu nhận ra chính Chúa Kitô hiện diện nơi người đói khát, bệnh tật, tù đày và người ngoại kiều. Từ niềm tin ấy phát sinh hoạt động bác ái của Giáo hội. Tuy nhiên, tình liên đới không chỉ là lòng thương hại hay hoạt động từ thiện đơn thuần. Ðón tiếp chỉ là mở cánh cửa; hội nhập mới là giúp người khác bước qua ngưỡng cửa để xây dựng tương lai. Hỗ trợ ban đầu có thể chữa lành vết thương, nhưng hội nhập mới giúp tái thiết cuộc sống.

Ðức Thánh cha giải thích rằng hội nhập không có nghĩa là buộc người di cư từ bỏ nguồn cội hay bản sắc văn hóa của mình. Ðồng thời, nó cũng không phải là việc tạo ra những cộng đồng song song sống cạnh nhau nhưng không gặp gỡ nhau. Hội nhập là một tiến trình hai chiều: người đến học cách sống trong môi trường mới, còn cộng đồng đón nhận học cách mở rộng ngôi nhà của mình mà không đánh mất bản sắc. Ngài kêu gọi người di cư học ngôn ngữ, tôn trọng luật pháp, tham gia đời sống xã hội và đóng góp những khả năng của mình.

Theo Ðức Thánh cha, mọi xã hội tiếp nhận đều có trách nhiệm đối với người mới đến; ngược lại, người được đón nhận cũng cần biến quyền lợi thành trách nhiệm. Khi đó, người từng là người xa lạ có thể tìm lại sự tin tưởng, xây dựng các mối quan hệ và trở thành thành viên tích cực của cộng đồng. Ðiều quan trọng là phải nhìn họ trước hết như những con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, chứ không phải như những hồ sơ hành chính hay vấn đề cần giải quyết.

Ðức Thánh cha cảm ơn các tổ chức của Giáo hội, đặc biệt Caritas, các giáo xứ và những tổ chức dân sự đã không chỉ cứu trợ khẩn cấp mà còn đồng hành lâu dài trên con đường bảo vệ, phát triển và hội nhập người di cư. Ngài cũng ghi nhận những người nhập cư từ Mỹ Latinh, Philippines và nhiều nơi khác đã trở thành phần sống động của cộng đồng, đóng góp bằng đức tin, lao động và các giá trị văn hóa của họ.

Ðối với người Công giáo, Ðức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng hội nhập không chỉ là nhiệm vụ xã hội mà còn là sứ mạng Tin mừng. Người di cư cần nhà ở, việc làm, ngôn ngữ và sự bảo vệ, nhưng cũng cần gặp được một cộng đồng đức tin có khả năng giới thiệu Chúa Kitô bằng sự tôn trọng và tự do. Một Giáo hội đón nhận cũng là một Giáo hội loan báo Tin mừng mà không áp đặt.

Ngài bày tỏ nỗi đau trước những người chết trên biển trong hành trình di cư và gọi đó là thất bại của toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, còn có một "vụ đắm tàu thầm lặng" khác sau khi cập bến: sự cô đơn, thất nghiệp, mất phương hướng và nguy cơ bị bóc lột. Hội nhập chính là ngăn chặn thảm kịch thứ hai này.

Phần mạnh mẽ nhất của bài diễn văn là lời cảnh báo những kẻ buôn người, bóc lột lao động, đe dọa phụ nữ và trục lợi từ sự tuyệt vọng của người di cư. Ðức Giáo hoàng kêu gọi họ hoán cải, trả lại công bằng và chấm dứt những hành vi vô nhân đạo, đồng thời nhắc rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước công lý của Thiên Chúa.

Sau cùng, Ðức Thánh cha khẳng định rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về nỗi sợ hãi hay bạo lực, mà thuộc về Chúa Kitô, Ðấng đồng hóa mình với người ngoại kiều và đau khổ. Ngài mời gọi mọi người nhìn người di cư bằng ánh mắt của Chúa và lấy Thánh Gia Nazareth - từng phải chạy trốn sang Ai Cập - làm mẫu gương cho việc bảo vệ và đồng hành với những người buộc phải rời bỏ quê hương.

Sau khi ban phép lành kết thúc cuộc gặp gỡ, Ðức Thánh cha còn dùng chiếc xe Golf nhỏ tiến qua các lối đi ở Quảng trường và đường phố để chào thăm những người di cư, các bệnh nhân, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu đứng dọc theo hai bên đường dẫn tới Tòa Giám mục. Từ bao lơn của tòa nhà này, Ðức Thánh cha chào thăm cộng đoàn tín hữu địa phương, trước khi đi xe ra cảng Santa Cruz de Tenerife, cách đó 12 cây số để cử hành thánh lễ cuối cùng trong chuyến tông du mục vụ tại Tây Ban Nha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page