Ðức Hồng y Tổng giám mục Madrid

hài lòng về chuyến thăm Tây Ban Nha

của Ðức Thánh cha

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục Madrid hài lòng về chuyến thăm Tây Ban Nha của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 14-06-2026) - Theo trang mang Religión Digital, Ðức Hồng y José Cobo, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Madrid, đánh giá rất tích cực chuyến thăm Tây Ban Nha của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV.

Ðức Hồng y cho rằng: "Hành trang quý giá nhất mà Ðức Giáo hoàng mang về chính là tình cảm của vô số người dành cho ngài." Và theo Ðức Hồng y, "Ðức Giáo hoàng đã trưởng thành hơn qua chuyến đi này."

Một Giáo hoàng ngày càng vững vàng hơn

Phát biểu với Ðài Truyền hình Quốc gia Tây Ban Nha (RTVE), Ðức Hồng y Cobo cho rằng Ðức Giáo hoàng Lêô XIV ngày càng trở nên tự tin hơn khi nhận thấy sức lan tỏa của thông điệp ngài gửi đến Dân Chúa và nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Ðiều đó giúp ngài trong năm đầu tiên của triều đại Giáo hoàng xác định rõ: Ngài là ai; Hướng đi của triều đại Giáo hoàng; và phong cách lãnh đạo mà ngài muốn xây dựng.

Ðức Hồng y Cobo nhấn mạnh: "Giọng điệu bình thản và điềm tĩnh mà Ðức Lêô đang thể hiện chính là dấu ấn sẽ định hình triều đại Giáo hoàng trong những năm tới."

"Tình cảm của dân chúng là hành trang quý giá nhất"

Ðức Hồng y Cobo cho biết điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là tình cảm mà mọi người dành cho Giáo hoàng. Ðức Hồng y nói: "Hành trang đẹp nhất mà Ðức Giáo hoàng mang theo trên chuyến bay hôm nay chính là tình cảm của vô số người."

Ðức Hồng y nói thêm rằng Tây Ban Nha đã chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt, khi những con người rất khác nhau về xuất xứ, hoàn cảnh và quan điểm cùng quy tụ để bày tỏ sự yêu mến dành cho Ðức Giáo hoàng.

Ðức Hồng y Cobo tiết lộ đã nói với Ðức Lêô: "Thưa Ðức Thánh cha, ngài đã để lại cho chúng con rất nhiều bài tập phải làm." Ý Ðức Hồng y muốn nói rằng những gì diễn ra không được chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời hay những màn trình diễn bề nổi.

Ðức Giáo hoàng củng cố bản sắc Giáo hội

Theo Ðức Hồng y Tổng giám mục Madrid: "Ðức Giáo hoàng đã củng cố bản sắc Giáo hội". Ngài như một chiếc la bàn trong một xã hội và đôi khi ngay cả trong Giáo hội, nơi nhiều người không còn biết rõ phải đi về đâu. Ðức Lêô XIV đã đưa ra những định hướng rất rõ ràng mà mọi người đều có thể cùng nhau thực hiện. "Ngài đã khiến chúng ta cảm thấy mình thuộc về cùng một dân Chúa và đã chỉ ra một hướng đi."

Tiếp nối Ðức Phanxicô nhưng với dấu ấn riêng

Ðức Hồng y Cobo cho biết Ðức Lêô XIV thường xuyên nhắc đến Ðức Giáo hoàng Phanxicô trong chuyến đi. "Viếng thăm Tây Ban nha từng là giấc mơ của Ðức Phanxicô. Người muốn đến đây và Ðức Lêô XIV hiểu điều đó."

Tuy nhiên, theo Ðức Hồng y Cobo: "Ðức Lêô không dừng lại ở sự hoài niệm. Ngay lập tức ngài đã có những bước đi cụ thể."

Ðức Hồng y nhận định đây là chuyến đi mà Ðức Lêô XIV: Thể hiện cá tính riêng; Cất lên tiếng nói riêng; Ðặt nền móng cho những định hướng tương lai trong nhiều lĩnh vực.

Cuộc gặp với các nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo hội

Khi được hỏi về cuộc gặp giữa Ðức Giáo hoàng Lêô với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong Giáo hội, Ðức Hồng y Cobo cho biết cuộc gặp được chuẩn bị cùng Văn phòng Bảo vệ Nhân dân Tây Ban Nha, các hiệp hội nạn nhân và Tổng Giáo phận Madrid.

Ðức Hồng y nhìn nhận là Ðức Giáo hoàng không thể gặp tất cả các nạn nhân: "Ðức Giáo hoàng đã từng gặp các nạn nhân và sẽ tiếp tục gặp họ, bởi đây là một vấn đề căn bản mà Giáo hội đã và đang nỗ lực giải quyết trong nhiều năm."

Ðức Hồng y Cobo mô tả cuộc gặp tại Tòa Tổng Giám mục Madrid là: "Một cuộc gặp sâu sắc, nơi các nạn nhân cảm thấy mình được lắng nghe." Nhưng đây là một vấn đề rất phức tạp: "Không thể giải quyết chỉ bằng một cuộc gặp hay vài dòng tiêu đề báo chí." Các nạn nhân cần được hỗ trợ lâu dài, cả bên trong lẫn bên ngoài Giáo hội. Theo ngài, "Ðiều họ cần là sự tôn trọng."

Ðức Hồng y khẳng định cuộc gặp là một bước tiến tích cực trong tiến trình lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân.

Giáo hội như chất keo gắn kết mọi người

Nói về sự kiện tại sân bóng đá Santiago Bernabéu, nơi Ðức Lêô XIV đã dùng hình ảnh bóng đá để minh họa, Ðức Hồng y Cobo kể lại: Ðức Giáo hoàng nói: "Ðối với một cầu thủ bóng đá, ghi bàn tại sân vận động này là điều có thể ghi dấu cả cuộc đời." Và ngài nói tiếp với Ðức Tổng giám mục Madrid: "Nhưng Ðức cha José à, hôm nay Giáo hội Madrid đã ghi một bàn thắng tuyệt vời và sẽ còn mãi."

Ðức Hồng y Cobo đáp lại: "Chính ngài mới là người ghi bàn."

Ðức Hồng y kể rằng khi bước vào sân vận động Bernabéu và nghe tiếng reo hò như một cái ôm khổng lồ, Ðức Giáo hoàng đã nhận ra mọi người yêu mến ngài và yêu mến Giáo hội đến mức nào.

Ðối thoại với thế giới

Ðức Hồng y Cobo cho rằng điều đầu tiên Ðức Lêô XIV làm được là mở ra cuộc đối thoại giữa Giáo hội với thế giới hiện đại. Ngài nhận xét: "Có lẽ chúng ta đã phần nào mặc cảm hoặc cảm thấy mỗi người bị giam trong chiếc hộp riêng của mình" nhưng theo Ðức Hồng y, "Ðức Giáo hoàng đến như lớp xi măng gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau."

Và Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng Giáo hội là một thực thể thống nhất với sứ mạng: Ðối thoại nội bộ, với văn hóa, với chính trị; với những người dân bình thường. Vì thế, Ðức Hồng y cho rằng Ðức Lêô XIV đã đem lại sự tự tin để Giáo hội bước vào tương lai.

Một con người gần gũi và biết lắng nghe

Sau cùng, Ðức Hồng y Cobo mô tả Ðức Lêô XIV là: Một con người rất tốt lành, biết đối thoại, lắng nghe từ những điều nhỏ bé đến những vấn đề lớn lao. Ðức Lêô XIV hiểu biết rất nhiều về Tây Ban Nha và ngài thực sự yêu mến đất nước này."

(Religión Digital 12-3-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page