Ðức Thánh cha gặp gỡ giới văn hóa,
nghệ thuật và thể thao của Tây Ban Nha
Ðức Thánh cha gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật và thể thao của Tây Ban Nha.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Madrid (RVA News 08-06-2026) - Lúc 16 giờ 30 Chúa nhật, ngày 07 tháng Sáu năm 2026, tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã gặp riêng các anh em tu sĩ cùng dòng thánh Augustinô với ngài.
Nhiều người trong số này đã từng gặp Ðức Thánh cha, khi ngài còn làm Bề trên Tổng quyền của Dòng trong hai nhiệm kỳ, tổng cộng 12 năm. Một cách nào đó, ngài cũng hành động giống như Ðức Giáo hoàng Phanxicô tiền nhiệm mỗi khi tông du tại một quốc gia nào đó, có các anh em Dòng Tên.
Sau cuộc gặp gỡ dài khoảng một giờ đồng hồ, Ðức Thánh cha đã di chuyển tới thao trường gọi là Movistar Arena cách tòa Sứ thần gần bảy cây số rưỡi. Ðây là nơi nguyên là một đấu trường bò mộng từ năm 1872, có thể chứa được khoảng 17.000 người. Nhưng từ nay một trung tâm đa năng, đặc biệt là sân bóng rổ, ngoài ra nó cũng được sử dụng để tổ chức các buổi hòa nhạc cũng như nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và doanh nghiệp khác.
Dọc đường, rất đông người đứng hai bên để chào Ðức Thánh cha, bất kể trời nóng nực vì nắng mùa hè.
Tại thao trường này biến hành đại hội trường sau khi Ðức Thánh cha đến nơi vào lúc 18 giờ. Ðức Thánh cha đi một vòng để chào thăm các tín hữu và nhân vật hiện diện, giữa tiếng hát chào mừng của ca đoàn. Cuộc gặp gỡ có chủ đề là "Dệt lên những mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao.
Ðức Thánh cha được Ðức Hồng y José Cobo Cano, Tổng giám mục Giáo phận Madrid sở tại chào đón và giới thiệu. Ngài cũng đi một vòng để chào thăm các tín hữu hiện diện, giữa tiếng hát chào mừng của ca đoàn.
Phát biểu của ông Antonio Banderas
Lên tiếng trong dịp này, ông Antonio Banderas, một nhà đạo diễn và sản xuất điện ảnh của Tây Ban Nha, nhận định rằng: "Sự hiện diện của Ðức Thánh cha hôm nay tại Madrid này không chỉ đơn thuần là một chuyến viếng thăm. Ðó là một cử chỉ, một cử chỉ của sự lắng nghe, của sự gần gũi, của đối thoại với xã hội dân sự. Và đôi khi, cuộc đối thoại ấy cần được củng cố bằng một ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ đó, trong rất nhiều trường hợp, chính là nghệ thuật.
Mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và nghệ thuật không chỉ phong phú và màu mỡ; nó còn mang tính quyết định đối với lịch sử nhân loại. Ở trung tâm của nguồn cảm hứng sáng tạo ấy là một nhân vật đã vượt qua nhiều thế kỷ, nhiều phong cách và nhiều nền văn hóa, và có lẽ là hình tượng được thể hiện nhiều nhất trong lịch sử nghệ thuật: đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Nhân vật vĩ đại của bộ phim mang tên cuộc đời. Trong mọi loại hình nghệ thuật, Ðức Kitô luôn hiện diện như một điểm quy chiếu thường trực. Không phải như một hình ảnh lặp đi lặp lại, mà như một biểu tượng của tình yêu, hòa bình và hy sinh, được bao bọc bởi một mầu nhiệm không bao giờ cạn kiệt...
Sau đạo diễn Antonio Banderas còn có một số nhân vật khác trình bày chứng từ như giáo sư José Maria Coello de Portugal, Viện trưởng Ðại học Complutense ở Madrid, và một số vị khác thuộc lĩnh vực nghệ thuật, kinh tế, công đoàn và cũng có hai nữ vận động viên là Carolina Marin và Teresa Perales.
Diễn từ của Ðức Thánh cha
Về phần Ðức Thánh cha, trong diễn từ, ngài đã suy tư về trách nhiệm của con người trong việc xây dựng xã hội tương lai thông qua đối thoại, sáng tạo và phục vụ. Ngài chọn hình ảnh "dệt nên những mạng lưới" như chủ đề xuyên suốt để diễn tả sứ mạng chung của mọi thành phần xã hội.
Mở đầu, Ðức Thánh cha bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp và sức sáng tạo đã làm nên bản sắc Tây Ban Nha. Những thành phố, quảng trường, nhà thờ, trường đại học, âm nhạc, hội họa, văn chương và cả ẩm thực đều phản ánh tài năng và tinh thần của các thế hệ đi trước. Tuy nhiên, trước gia sản ấy, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: chúng ta đang để lại di sản gì cho tương lai và đang xây dựng một cộng đồng như thế nào?
Ngài nhận định rằng xã hội hiện đại có khả năng sản xuất, đổi mới và truyền thông rất lớn, nhưng lại có nguy cơ đánh mất "linh hồn" của những gì mình tạo ra. Con người ngày nay có thể rất giỏi về phương tiện và kỹ thuật nhưng lại ít suy nghĩ về mục đích cuối cùng của hoạt động kinh tế, văn hóa hay công nghệ. Trong bối cảnh đó, Giáo hội muốn tiếp tục đối thoại với thế giới, dựa trên kinh nghiệm lâu đời của mình về con người và xã hội.
Theo Ðức Thánh cha, khát vọng hướng tới chân, thiện, mỹ đã được ghi khắc trong bản tính con người. Từ kinh nghiệm đức tin, Giáo hội xác tín rằng Ðức Giêsu Kitô đem lại câu trả lời cho những câu hỏi căn bản về ý nghĩa cuộc sống và phẩm giá con người. Vì thế, con người luôn là trung tâm của mọi tiến trình phát triển đích thực. Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi qua văn hóa, con người trở nên nhân bản hơn.
Từ ý nghĩa nguyên thủy của từ "văn hóa" là "gieo trồng", Ðức Thánh cha mời gọi mọi người tự hỏi: hôm nay chúng ta đang gieo những giá trị nào, điều gì đang nở hoa và điều gì đang âm thầm tàn lụi trong xã hội? Ðể trả lời, cần có một cuộc đối thoại xã hội rộng lớn, dựa trên sự gặp gỡ, lắng nghe, tôn trọng và hợp tác.
Ngài nhấn mạnh rằng truyền thông không bao giờ trung lập. Ngôn từ, hình ảnh và các phương tiện kỹ thuật số có thể gây tổn thương hoặc chữa lành, tạo chia rẽ hoặc khơi dậy hy vọng. Vì thế, "dệt nên những mạng lưới" trước hết là xây dựng đối thoại giữa các thể chế trên nền tảng phẩm giá con người. Ðiều này đòi hỏi đại học không tách rời chân lý và thế giới lao động; doanh nghiệp phải tôn trọng người lao động như những con người chứ không chỉ là yếu tố sản xuất; nghệ thuật không chỉ phục vụ giới tinh hoa; thể thao không bị biến thành công cụ kinh doanh đơn thuần; công nghệ phải quan tâm đến người nghèo, người già và những người không có tiếng nói.
Ðức Thánh cha trình bày ba chiều kích của việc "dệt mạng lưới". Trước hết là nhìn nhận mỗi con người được Thiên Chúa tạo dựng bằng tình yêu và mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Thứ hai là cùng nhau sáng tạo. Ðức tin không làm nghèo nàn văn hóa nhưng khơi nguồn cho thơ ca, âm nhạc và cái đẹp. Ngài nhắc đến những đóng góp lớn lao của truyền thống Kitô giáo Tây Ban Nha trong văn chương, thi ca và nghệ thuật như minh chứng cho sự hòa hợp giữa đời sống vật chất và tinh thần. Thứ ba là phục vụ vô vị lợi. Trong lịch sử, đức tin đã thúc đẩy việc xây dựng bệnh viện, trường học và các hoạt động bác ái, góp phần định hình bản sắc châu Âu.
Ðức Thánh cha cũng đặt câu hỏi về những người vẫn đang bị loại trừ khỏi đời sống xã hội dù có tài năng và phẩm chất. Tiếng kêu của người nghèo tiếp tục là một lời chất vấn đối với các hệ thống kinh tế, chính trị và cả Giáo hội. Mọi cơ cấu xã hội chỉ thực sự công bằng khi phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và tạo điều kiện cho mọi người tham gia có trách nhiệm.
Thể thao
Ở phần cuối, Ðức Thánh cha dành sự quan tâm đặc biệt cho thể thao. Ngài nhấn mạnh rằng sân chơi thể thao thường dạy con người biết tôn trọng đối thủ, biết thua mà không oán hận, thắng mà không xúc phạm người khác và biết đứng dậy sau thất bại. Thể thao vì thế có thể trở thành trường học của hòa bình, tình liên đới và sự chung sống.
Kết thúc diễn từ, Ðức Thánh cha kêu gọi mọi người trở thành "những sợi chỉ mới" để dệt nên một xã hội mới, nơi văn hóa gìn giữ ký ức và thúc đẩy đối thoại, giáo dục tìm kiếm chân lý, nghệ thuật khơi dậy vẻ đẹp, kinh tế tôn trọng phẩm giá con người và công việc tiếp tục là nguồn hy vọng. Ngài mời gọi mọi người sống theo tinh thần của Thánh Phaolô: biết vui với người vui, khóc với người khóc, sống khiêm nhường, làm điều thiện và kiến tạo hòa bình, để "nhân tính cao đẹp" của chúng ta tiếp tục tỏa sáng trong tương lai.
Cuộc gặp gỡ tiến hành với những bài tham luận, với những câu hỏi được nêu lên với Ðức Thánh cha và xin ngài giải đáp, những tiết mục văn nghệ, bài hát, và sau cùng được kết thúc với phép lành của Ðức Thánh cha.
Hoạt động của Ðức Thánh cha trong ngày 08 tháng Sáu năm 2026
Thứ Hai, ngày 08 tháng Sáu năm 2026, các hoạt động của Ðức Thánh cha Lêô XIV cũng diễn ra tại thủ đô Madrid. Ban sáng tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh, lúc 9 giờ 30, Ðức Thánh cha gặp riêng Thủ tướng Pedro Sanchez, rồi đến trụ sở Hạ nghị viện để gặp gỡ các đại biểu dân cử vào lúc 10 giờ 30. Sau đó, Ðức Thánh cha đến trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha để gặp gỡ các giám mục của 71 giáo phận toàn quốc, vào lúc 11 giờ 30, rồi cùng các vị về Tòa Sứ thần để dùng bữa trưa.
Ban chiều cùng ngày, vào lúc 18 giờ, Ðức Thánh cha sẽ đến Nhà thờ chính tòa để cầu nguyện và dâng kính Ðức Mẹ Almudena đóa hoa hồng. Sau cùng lúc 19 giờ, Ðức Thánh cha đến sân vận động Santiago Bernabéu để gặp gỡ cộng đoàn Tổng Giáo phận Madrid.