Kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận

án phong chân phước của đồng sáng lập

Con đường Tân Dự tòng

 

Kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước của đồng sáng lập Con đường Tân Dự tòng.

Phúc Nhạc

Madrid (RVA News 05-06-2026) - Chiều ngày 02 tháng Sáu năm 2026, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án phong chân phước cho bà Carmen Hernández Barrera, đồng sáng lập Con đường Tân Dự tòng, đã được cử hành tại Chủng viện Redemptoris Mater, Mẹ Ðấng Cứu Chuộc, ở thủ đô Madrid.

Buổi lễ do Ðức Hồng y José Cobo Cano, Tổng giám mục Madrid, chủ sự, trước sự hiện diện của khoảng 650 người, trong đó có ông Kiko Arguello, sáng lập con đường này, Ðức Hồng y Antonio María Rouco Varela, nguyên Tổng giám mục Madrid; Ðức Hồng y Paolo Romeo, nguyên Tổng giám mục Palermo và nhiều giám mục, thân nhân của vị Tôi tớ Chúa và cùng đông đảo thành viên Con đường Tân Dự tòng.

Phía sau họ là phần mộ của bà Carmen Hernández. Ngôi mộ được những khung kính bao quanh. Nơi đây rất nhiều người đã quỳ gối cầu nguyện và tạ ơn Chúa trước cũng như sau buổi lễ.

Ðức Hồng y Cobo Cano đã ký sắc lệnh chính thức kết thúc giai đoạn cấp giáo phận của tiến trình phong chân phước.

Một người phụ nữ đã biết yêu thương

Bà Carmen Hernández không chỉ là người đồng sáng lập Con đường Tân Dự tòng, nhà truyền giáo lưu động trong hơn 52 năm, một nhà thần học uyên bác, am hiểu sâu sắc và truyền đạt hiệu quả tinh thần canh tân của Công đồng Vatican II, nhưng trên hết, bà còn là một người phụ nữ biết yêu thương: yêu mến Chúa Kitô, Giáo hội, các vị Giáo hoàng, và yêu mến từng con người cụ thể mà Thiên Chúa đặt trên hành trình cuộc đời của bà, dù hành trình ấy nhiều khi rất gập ghềnh.

Kết thúc giai đoạn giáo phận sau gần mười năm từ ngày qua đời

Gần mười năm sau khi bà Carmen qua đời tại Madrid, ngày 19 tháng Bảy năm 2016, giai đoạn điều tra cấp giáo phận của án phong chân phước đã được hoàn tất. Tiến trình này được khai mở ngày 04 tháng Mười Hai năm 2022.

Phát biểu của Ðức Hồng y Tổng giám mục Madrid

Trong bài phát biểu, Ðức Hồng y Cobo Cano mời gọi mọi người phó thác tiến trình tiếp theo trong tay Chúa. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu đào sâu ý nghĩa Bí tích Rửa tội của mình để sống sự thánh thiện - một hành trình mà "tất cả chúng ta đều được mời gọi". Ðồng thời ngài bày tỏ mong ước: "Sự thánh thiện tiếp tục là ngọn cờ của Giáo hội chúng ta."

Sau gần bốn năm điều tra về danh tiếng thánh thiện của bà Carmen, hồ sơ nay được chuyển sang "giai đoạn Roma" tại Bộ Phong thánh.

Hơn 120,000 người đến viếng mộ bà Carmen

Cha Carlos Metola, thỉnh nguyện viên trong giai đoạn giáo phận, đã trình bày về cuộc đời của bà Carmen, sinh năm 1930 tại Ólvega. "Trong 52 năm, bà không ngừng đi khắp nhiều giáo phận trên thế giới để loan báo Tin Mừng."

Cha Metola đặc biệt nhấn mạnh lòng nhiệt thành tông đồ và tình yêu sâu sắc của bà dành cho Chúa Giêsu Kitô. Cha cho biết phần mộ của bà Carmen đã trở thành nơi hành hương của vô số tín hữu, đến xin Chúa ban ơn qua lời chuyển cầu của bà.

Ðiều đáng chú ý là không chỉ các thành viên Con đường Tân Dự tòng đến cầu nguyện. Tính đến nay: khoảng 120,000 người từ 107 quốc gia đã đến viếng mộ, trong đó có khoảng 3,000 linh mục và 70 giám mục.

Sổ lưu niệm của khách hành hương ghi nhận khoảng 74,000 lời ghi chép, bao gồm rất nhiều lời cảm tạ vì những ơn lành đã nhận được.

Ông Kiko Arguello xúc động nói: "Nếu không có bà Carmen, sẽ không có Con đường Tân Dự tòng"

Ông nhắc lại rằng trong hơn 50 năm, ông và bà Carmen đã cùng thực hiện một sứ mạng truyền giáo.

"Một hoa trái của Công đồng Vatican II"

Ông Kiko mô tả Con đường Tân Dự tòng là: "Một hành trình khai tâm Kitô giáo đã được Tòa Thánh chuẩn nhận chung cuộc vào năm 2008, đã cứu giúp hàng ngàn gia đình và mang lại rất nhiều ơn gọi cho Giáo hội."

Những lời này được cộng đoàn đáp lại bằng những tràng pháo tay dài. Ông Kiko tiếp tục: "Nếu không có bà, Con đường Tân Dự tòng sẽ không tồn tại." Ông nhấn mạnh rằng chính bà Carmen là người đã đem đến cho phong trào: kho tàng của Công đồng chung Vatican II, ý nghĩa của Ðêm Canh thức Vượt Qua, sự hiểu biết về nguồn gốc Do Thái của Kitô giáo.

Ông mô tả bà là: "Một nhà thần học luôn tìm kiếm và đào sâu. Trí tuệ thiêng liêng phi thường của bà đã được quảng đại đặt phục vụ Con đường Tân Dự tòng. Bà biết truyền đạt với lòng nhiệt thành tính mới mẻ của Công đồng. Toàn bộ cuộc đời bà được đánh dấu bởi tình yêu đối với Ðức Kitô và sứ mạng của Giáo hội."

Ước mơ loan báo Tin mừng cho người nghèo

Ông Kiko cũng kể lại khát vọng của bà Carmen là đem Tin mừng đến cho người nghèo. Bà từng làm việc tại các khu ổ chuột ở Barcelona. Sau đó bà mong muốn sang Bolivia để phục vụ các công nhân hầm mỏ. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại chờ đợi bà tại khu ổ chuột Palomeras Altas ở Madrid vào năm 1965. Tại đây, bà quyết định cộng tác với ông Kiko, sau khi Ðức Tổng giám mục Casimiro Morcillo xác nhận sứ mạng này.

Ông Kiko gọi bà là: "Một người phụ nữ phi thường, vô cùng quảng đại, chấp nhận ở hàng thứ hai." Và ông kết luận: "Ðằng sau sự lan rộng của Con đường Tân Dự tòng là tình yêu âm thầm mà bà dành cho Ðức Kitô." Và ông phó thác cho Giáo hội "giai đoạn Roma" của án phong chân phước và phong thánh của bà Carmen.

Trình bày hồ sơ án phong thánh

Sau lời cầu nguyện khai mạc và bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần, các hồ sơ của án phong thánh đã được trình bày.

Toàn bộ hồ sơ gồm: 70 thùng tài liệu, mỗi thùng chứa khoảng 1,200 trang. Tất cả đều được niêm phong, ngoại trừ thùng cuối cùng dành cho các tài liệu mới phát sinh trong buổi lễ. Sau đó Ðức Hồng y Cobo Cano đã ký sắc lệnh kết thúc giai đoạn giáo phận.

Buổi lễ khép lại bằng bài hát mà ông Kiko Arguello đã sáng tác để kính tặng bà Carmen, dựa trên một bài thơ của Rabindranath Tagore.

Bà Carmen rất yêu thích bài thơ này vì nó diễn tả tinh thần từ bỏ mọi sự để sống cho sứ mạng truyền giáo - điều bà đã mong ước từ thuở nhỏ.

Ðức Hồng y Farrell: Hãy gìn giữ và noi gương đức tin của vị tôi tớ Chúa

Một sứ điệp của Ðức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cũng được gửi tới buổi lễ và được bà Ascensión Romero, người kế vị bà Carmen, đọc công khai.

Sứ điệp của Hồng y Farrell có đoạn viết: "Thật là nguồn an ủi và khích lệ lớn lao cho tất cả những ai thuộc Con đường Tân Dự tòng, khi thấy người đồng sáng lập của phong trào này, cùng với ông Kiko Arguello, được Giáo hội địa phương Madrid nhìn nhận như một mẫu gương đời sống Kitô hữu, đức tin, tình yêu đối với Giáo hội, việc thực hành các nhân đức cách bền bỉ và lòng nhiệt thành truyền giáo."

Ðức Hồng y nhắc đến vô số chứng từ được thu thập trong những năm qua, xác nhận danh tiếng thánh thiện của bà Carmen.

Nhiều người nhớ đến bà qua những nét đặc biệt như: tính cách thẳng thắn và chân thành; tình yêu dành cho cầu nguyện và phụng vụ; khuynh hướng suy tư thần học; sự am hiểu Kinh thánh; lòng kính yêu con thảo đối với các Giáo hoàng; ý thức sâu sắc về vị trí trung tâm của Mầu nhiệm Vượt Qua trong đời sống Kitô hữu; lòng tôn kính các Thánh địa; và tình yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt dành cho Chúa Kitô, Ðấng mà bà coi là Hiền Phu của linh hồn mình.

Vì thế, Ðức Hồng y Farrell kêu gọi các thành viên Con đường Tân Dự tòng: "Hãy gìn giữ và noi theo những khía cạnh trong tư tưởng, sự nhạy bén tôn giáo và đức tin trong sáng của bà, vốn là một gia sản thiêng liêng quý giá." Ngài bày tỏ hy vọng rằng nhờ noi gương bà Carmen, họ sẽ: tăng trưởng trong sự thánh thiện; yêu mến Giáo hội cách con thảo; và hăng say truyền giáo, để những hạt giống mà bà đã gieo trong suốt cuộc đời tông đồ quảng đại của mình được sinh nhiều hoa trái.

Kết thúc trong niềm vui và hy vọng

Buổi lễ kết thúc bằng bài thánh ca Benedetta sei tu Maria, Lạy Maria, Mẹ thật diễm phúc.

Người ta cũng nhắc lại một biến cố từ năm 1959, khi ông Kiko Arguello mới 20 tuổi. Trong căn phòng nhỏ của mình tại Madrid, ông cảm nhận được lời thúc đẩy từ Ðức Trinh Nữ Maria: "Phải xây dựng những cộng đoàn Kitô hữu như Thánh Gia Nazareth, sống trong khiêm nhường, đơn sơ và lời ngợi khen. Người khác chính là Ðức Kitô."

Cha Carlos Metola nhận định với truyền thông Vatican rằng việc kết thúc giai đoạn giáo phận của án phong chân phước của bà Carmen là một niềm vui lớn lao, đặc biệt khi diễn ra ngay trước chuyến thăm Tây Ban Nha của Ðức Thánh cha Lêô XIV, dự kiến bắt đầu vào cuối tuần này. Và cha kết luận: "Chúng ta đang sống trong một tuần lễ tràn đầy niềm vui."

Con đường Tân Dự tòng do ông Kiko và bà Carmen khởi xướng cách đây 60 năm, nhắm giúp các tín hữu tái trái nghiệm hành trình khai tâm Kitô giáo. Từ năm 1966, các khóa giáo lý đầu tiên bắt đầu được tổ chức tại các giáo xứ ở Madrid và nhiều nơi khác. Ngày nay, Con đường hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20,350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng.

(Vatican News 2-6-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page