Ðức Thánh cha thăm

Ðại học Công giáo miền Trung Phi Châu

 

Ðức Thánh cha thăm Ðại học Công giáo miền Trung Phi Châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yaoundé (RVA News 18-04-2026) - Lúc quá 17 giờ, ngày 17 tháng Tư năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã đến Ðại học Công giáo miền Trung Phi, cách Tòa Sứ thần Tòa Thánh gần 12 cây số để viếng thăm các giáo sư và sinh viên tại đây.

Cơ sở giáo dục cấp đại học này liên kết giữa quyết tâm giáo dục về chất lượng học thuật và trách nhiệm đạo đức, nhằm đào tạo toàn diện một thế hệ mới những con người có khả năng đóng góp vào sự tái sinh xã hội, chính trị, kinh tế, đạo đức và tinh thần của châu Phi. Ðại học được thành lập cách đây 37 năm (1989) dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh, cùng với Liên Hội đồng Giám mục miền Trung Phi Châu, gọi tắt là AECCAR, nhằm phục vụ sáu quốc gia ở miền Trung Phi là Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinea Xích Ðạo và Tchad. Ðại học này đặc biệt chú trọng ba mục tiêu:

- Góp phần phát triển các xã hội châu Phi thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn và học thuật đáp ứng nhu cầu thực tế trong các lĩnh vực khoa học xã hội, quản lý và điều dưỡng;

- Trình bày quan điểm Kitô giáo về con người trong các chiều kích triết học và thần học;

- Góp phần định hình các chuẩn mực đạo đức trong mọi lĩnh vực của đời sống cá nhân và công cộng.

Vì thế, khẩu hiệu của trường là: "Phục vụ Chân lý và Công lý." Năm học đầu tiên cách đây 35 năm (1991) có 111 sinh viên. Ngày nay, trường có nhiều khoa, trong đó có Thần học, Triết học, Khoa học chính trị và luật, cũng như Khoa học xã hội và quản trị.

Khi đến Ðại học, Ðức Thánh cha đã được giáo sư Viện trưởng Thomas Bienvenu Tchoungui, cùng với các vị hữu trách và đại diện sinh viên đón tiếp. Tại đại thính đường, đã diễn ra cuộc gặp gỡ với các phần trình bày chứng từ của đại diện ban giáo sư và sinh viên.

Diễn từ của Ðức Thánh cha

Trong diễn văn nhân dịp này, Ðức Thánh cha đặc biệt nói về vai trò của giáo dục, việc tìm kiếm chân lý và trách nhiệm của giới trí thức trong việc xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn. Ðức Thánh cha mở đầu bằng việc bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ cộng đồng đại học, đồng thời đánh giá cao vai trò của trường như một trung tâm nghiên cứu, đào tạo và phục vụ Giáo hội cũng như xã hội châu Phi. Ngài nhấn mạnh rằng các đại học, đặc biệt là Ðại học Công giáo, cần trở thành những cộng đồng sống động, nơi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn nuôi dưỡng tình huynh đệ và tinh thần tìm kiếm chân lý trong sự hiệp thông.

Ðức Thánh cha nhấn mạnh mối liên hệ hài hòa giữa đức tin và lý trí. Theo ngài, việc tìm kiếm chân lý không chỉ là một hoạt động trí tuệ mà còn là một hành trình toàn diện của con người. Ðức tin không đối nghịch với khoa học, nhưng giúp mở rộng tầm nhìn của khoa học, khơi dậy sự kinh ngạc trước mầu nhiệm của tạo thành và thúc đẩy tư duy phản biện. Trong bối cảnh thế giới đang mất dần các điểm tựa đạo đức và rơi vào chủ nghĩa cá nhân, đại học cần trở thành nơi đào luyện nội tâm, suy tư và hợp tác, hướng con người đến những giá trị bền vững.

Ðức Thánh cha khẳng định châu Phi có thể đóng góp quan trọng cho nhân loại bằng cách mở rộng tầm nhìn và mang lại hy vọng. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một cách tiếp cận liên ngành, liên văn hóa và quốc tế, đặc biệt trong việc đối diện với các vấn đề, như bất công, nghèo đói và xung đột. Sự phát triển của một quốc gia không chỉ dựa trên tài nguyên vật chất, mà còn phụ thuộc vào việc hình thành những lương tâm ngay chính, được giáo dục theo chân lý. Lương tâm chính là nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng, hòa bình và bền vững.

Ðức Thánh cha cũng cảnh báo về sự suy giảm các giá trị đạo đức trong xã hội hiện đại, khi nhiều hành vi từng bị coi là sai trái nay lại được chấp nhận dễ dàng. Trong bối cảnh đó, người trẻ, đặc biệt là sinh viên Công giáo, được mời gọi trở thành những người tiên phong cho một nền nhân bản mới, biết đối diện với những thách thức của thời đại số và trí tuệ nhân tạo. Ngài lưu ý rằng các công nghệ mới, dù mang lại nhiều lợi ích, cũng có nguy cơ làm suy giảm khả năng phân định, làm nghèo các mối quan hệ con người và gia tăng chia rẽ, nếu không được định hướng bởi các giá trị nhân văn và đạo đức.

Ðức Thánh cha nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đại học Công giáo trong việc đào tạo không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn khả năng phân định, tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm xã hội. Các sinh viên được khuyến khích sử dụng kiến thức để phục vụ quê hương, thay vì chỉ tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Ðồng thời, các giảng viên được mời gọi trở thành những tấm gương về liêm chính, công bằng và tinh thần phục vụ, góp phần chống lại nạn tham nhũng và xây dựng một nền giáo dục có chất lượng và đạo đức.

Sau cùng, Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng Ðại học Công giáo không chỉ đào tạo trí tuệ mà còn đào luyện con người toàn diện, bao gồm đời sống tinh thần và nhân cách. Ngài kêu gọi mọi thành viên trong cộng đồng đại học sống tinh thần khiêm tốn, ý thức rằng tất cả đều là những người học hỏi trước chân lý. Với tinh thần đó, họ sẽ trở thành những người kiến tạo tương lai, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và đầy hy vọng.

Cuộc viếng thăm kết thúc với phép lành của Ðức Thánh cha và bài ca hân hoan của cộng đồng Ðại học Công giáo miền Trung Phi châu. Lúc đó là quá 18 giờ, Ðức Thánh cha trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh cách đó gần mười hai cây số.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page