Ðức Hồng y Kurt Koch nhận định
về chủ trương đại kết của Ðức Thánh cha Lêô XIV
Ðức Hồng y Kurt Koch nhận định về chủ trương đại kết của Ðức Thánh cha Lêô XIV.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 09-04-2026) - Ðức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên bố rằng: Ðể khôi phục sự hiệp nhất Kitô giáo, cần phải tái lập sự hiệp nhất trong đức tin.
Ðức Hồng y nhắc lại điều đó trong cuộc phỏng vấn mới nhất dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix. Ngài đã tóm lược tình trạng hiện tại của các mối quan hệ với các Kitô hữu ngoài Công giáo và chỉ ra những khó khăn mới phát sinh do các chia rẽ trong Chính Thống giáo và việc bổ nhiệm một phụ nữ làm Giáo chủ đứng đầu Cộng đồng Anh giáo.
Bản tổng kết đại kết của triều đại Giáo hoàng
Tóm lược năm đầu tiên của triều đại Giáo hoàng mới dưới góc nhìn đại kết, Ðức Hồng y Koch nhấn mạnh việc theo đuổi mục tiêu tái lập sự hiệp nhất trong đức tin: "trong đức tin Tông truyền được truyền lại cho mỗi thành viên mới của Thân Thể Ðức Kitô". Theo Ðức Hồng y, đây là khía cạnh then chốt đối với Ðức Lêô XIV. Ðiều này được thể hiện qua các huấn dụ của Ðức Giáo hoàng, trong đó ngài nhắc rằng chỉ trong Chúa Giêsu chúng ta mới được hiệp nhất, cũng như qua việc Ðức Thánh cha tham dự các buổi kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea, vốn tập trung vào tuyên xưng đức tin Kitô học".
Ðức Hồng y Koch nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt qua những chia rẽ ngay trong chính đức tin. Ngài nói: "Nếu giữa chúng ta còn chia rẽ, làm sao chúng ta có thể giúp một thế giới đầy xung đột và chiến tranh? Ðây không chỉ là vấn đề ngoại giao hay thỏa hiệp; đây là vấn đề đức tin".
Với Anh giáo, con đường hiệp nhất ngày càng khó khăn
Ðức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ Ðức, từ 16 năm nay đặc trách Bộ Hiệp nhất Kitô tại Tòa Thánh. Ngài cũng nhìn nhận rằng các tương quan đại kết gần đây gặp nhiều thách thức mới. Những vấn đề như việc chúc lành cho các cặp đồng phái và phong chức thánh cho phụ nữ đã cản trở đối thoại với Anh giáo, đặc biệt khi lần đầu tiên một phụ nữ trở thành người đứng đầu toàn thể Cộng đồng Anh giáo. Ðức Hồng y nói: "Sự hiệp nhất của Giáo hội đòi hỏi, như điều kiện tiên quyết, việc nhìn nhận các thừa tác vụ của nhau. Tuy nhiên, không thể yêu cầu Giáo hội Công giáo công nhận các việc phong chức mà Giáo hội cho là không thể chấp nhận về mặt thần học". Vì thế, theo Ðức Hồng y, "con đường tiến tới hiệp nhất với Anh giáo ngày càng khó khăn hơn."
Không còn đối thoại song phương với Chính thống giáo
Ðức Hồng y Koch lưu ý rằng đối thoại với Chính thống giáo cũng trở nên khó khăn hơn. Nguyên nhân là cộng đồng Chính thống giáo hiện đang bị chia rẽ trầm trọng. Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva đã cắt đứt quan hệ với Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, sau khi Ðức Thượng phụ Bartholomaios công nhận Giáo hội Chính thống độc lập tại Ucraina. Hệ quả của các chia rẽ này là cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống không còn mang tính song phương nhưng trở thành đa phương, vì đại diện của Chính thống Mascơva không còn tham gia ủy ban thần học quốc tế.
Ðức Messia không biện minh cho chiến tranh
Ðức Hồng y Koch cũng mạnh mẽ phản đối việc lợi dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh, như Ðức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Mascơva hay các phong trào Tin lành mang màu sắc Messia. Theo Ðức Hồng y, việc viện dẫn các lý lẽ tôn giáo như vậy cho thấy một sự hiểu sai lầm về đức tin. "Ðấng Messia không biện minh cho chiến tranh; Người kêu gọi tìm kiếm hòa bình".
(Ekai.pl 7-4-2026, Vatican News PL / Vatican)