Cha Francesco Patton soạn
các bài Suy niệm Ðàng Thánh Giá
tối Thứ Sáu Tuần Thánh tại Hý trường Colosseo
Cha Francesco Patton soạn các bài Suy niệm Ðàng Thánh Giá tối Thứ Sáu Tuần Thánh tại Hý trường Colosseo.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Roma (RVA News 04-04-2026) - Các bài suy niệm Mười Bốn Chặng đàng Thánh Giá năm 2026 mà Ðức Thánh cha Lêô XIV cử hành tại Hý trường Colosseo, ở Roma, do cha Francesco Patton, nguyên Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa (2016-2026), soạn thảo.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, cha Patton cho biết việc cha được Ðức Thánh cha chọn có liên quan đến dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của thánh Phanxicô Assisi. Ngoài ra, đây cũng là dấu chỉ rõ ràng về sự quan tâm của Tòa Thánh đối với Thánh địa và các thảm kịch tại Trung Ðông. Cha nhấn mạnh rằng Ðức Lêô XIV, ngay từ khi được bầu chọn, đã không ngừng kêu gọi hòa bình, bày tỏ sự gần gũi với tất cả các dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh.
Cha Patton nhắc lại truyền thống của Giáo hội từ hơn 100 năm trước, khi Ðức Bênêđictô XV (1917) gọi chiến tranh là "cuộc tàn sát vô ích" và kêu gọi hòa bình qua đối thoại, công pháp quốc tế, giải trừ vũ khí và phát triển vì công ích. Giáo hội từ đó luôn lên án chiến tranh và đồng hành với các nạn nhân.
Cha Patton cũng cho biết về nguồn cảm hứng, cha đã dựa trên Tin mừng - đặc biệt là Tin mừng Gioan - và các tác phẩm của thánh Phanxicô. Ðồng thời, những suy niệm cũng phản ánh thực tế hiện nay: Hình ảnh các bà mẹ đau khổ gợi nhớ Ðức Maria, bà Veronica và các phụ nữ Giêrusalem, Ông Simon thành Cyrene mang khuôn mặt của các tình nguyện viên và nhân viên nhân đạo ngày nay. Tiếp đến có những suy tư về quyền lực bị lạm dụng phản ánh các sự kiện quốc tế hiện tại.
Cha Patton nhấn mạnh: mục tiêu không phải là phán xét cá nhân, nhưng là mời gọi suy tư, hoán cải, và cảm nhận sự gần gũi của Ðức Kitô với mỗi người. Cha cũng nói về quyết định sống tại núi Nebo, sau khi kết thúc nhiệm kỳ bề trên, để trở lại đời sống giản dị của một tu sĩ, cầu nguyện, học hỏi và phục vụ khách hành hương.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, cha Patton nhìn nhận rằng các Kitô hữu tại Thánh địa hôm nay đang sống một "Ðàng Thánh Giá hằng ngày", nhiều người buộc phải di cư. Tuy nhiên, họ vẫn được mời gọi sống như những Kitô hữu đầu tiên: làm chứng cho lòng thương xót, sự tha thứ và phẩm giá con người.
Về vấn đề tôn giáo bị lợi dụng trong chiến tranh, ngài nhận định đây là xu hướng toàn cầu: sau khi các ý thức hệ thế tục suy yếu, tôn giáo bị khai thác để tạo đối đầu. Ngài kêu gọi tách biệt quyền lực chính trị khỏi tôn giáo và thúc đẩy hợp tác liên tôn vì hòa bình.
Sau cùng, khi được hỏi liệu hòa bình có đến với Thánh địa không, cha Patton trả lời: "Rồi sẽ có, nhưng con đường còn dài. Cần thay đổi thế hệ, lãnh đạo và văn hóa." Cha cũng nhắc đến những sáng kiến hòa bình từ xã hội dân sự, như các phong trào của người Israel và Palestine, các nhóm phụ nữ vì hòa bình, và vai trò giáo dục trong việc xây dựng văn hóa đối thoại và chung sống.
(Vatican News 2-4-2026)