Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc
kêu gọi bài trừ nạn kỳ thị và đố kỵ
chống người Hồi giáo, Do thái, Kitô
và tín đồ các đạo cổ truyền
Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc kêu gọi bài trừ nạn kỳ thị và đố kỵ chống người Hồi giáo, Do thái, Kitô và tín đồ các đạo cổ truyền.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
New York (RVA News 19-03-2026) - Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia tố giác nạn bài người Hồi giáo, Do thái, Kitô hữu và tín đồ các tôn giáo truyền thống khác.
Trong bài tham luận hôm 16 tháng Ba năm 2026, tại Hội nghị cấp cao về các tệ nạn cần bài trừ trên đây, Ðức Tổng giám mục Caccia nói:
"Phái đoàn Tòa Thánh hoan nghênh việc tổ chức sự kiện cấp cao hôm nay, nhân Ngày Quốc tế chống bài Hồi giáo và chúng tôi cảm ơn Liên minh Các Nền Văn minh của Liên Hợp Quốc cùng Phái bộ Quan sát viên Thường trực của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo tại Liên Hợp Quốc vì đã tổ chức sự kiện này.
Những gia tăng nạn bất khoan dung, phân biệt đối xử và thù địch nhắm vào người Hồi giáo, Do Thái, Kitô hữu và các tín đồ của các tôn giáo truyền thống khác bắt nguồn từ việc không nhìn nhận và bảo vệ quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Quyền này không phải là điều tùy chọn, nhưng là nền tảng cốt lõi của bất kỳ xã hội công bằng nào. Như Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói: "khi quyền tự do này bị chối bỏ, con người bị tước mất khả năng đáp lại cách tự do lời mời gọi của chân lý. Hệ quả là sự tan rã dần dần của các mối dây liên kết đạo đức và tinh thần nâng đỡ cộng đồng; niềm tin nhường chỗ cho nỗi sợ hãi, đối thoại bị thay thế bằng sự nghi kỵ và áp bức sinh ra bạo lực.
Sự tồn tại dai dẳng của nạn bài Hồi giáo trên thế giới là một lời nhắc nhở rõ ràng về tính cấp thiết của việc bảo vệ tự do tôn giáo. Phân biệt đối xử và bạo lực chống lại người Hồi giáo không chỉ gây tổn hại cho cá nhân, mà còn làm suy yếu cấu trúc tinh thần, đạo đức và xã hội của toàn thể xã hội, làm suy giảm các mối dây tin tưởng và liên đới mà nhân loại đặc biệt cần trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Hơn nữa, ngày nay sự phân biệt đối xử đối với các nhóm tôn giáo còn bị khuếch đại trên không gian mạng, nơi các luận điệu thù địch có thể lan truyền nhanh chóng và định hình nhận thức công chúng. Tình trạng này đòi hỏi những sáng kiến giáo dục mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong lĩnh vực hiểu biết số, nhằm giúp người dùng phát triển tư duy phản biện và trưởng thành trong tự do tinh thần."
Ðức Tổng giám mục Caccia nói thêm rằng: "Như Ðức Giáo hoàng Lêô đã nhấn mạnh: Ðối thoại không phải là một chiến thuật hay công cụ, mà là một lối sống - một hành trình của con tim, biến đổi tất cả những ai tham gia, cả người lắng nghe lẫn người lên tiếng." Ðiều này đòi hỏi một cuộc đối thoại liên tôn chân thành, giúp những khác biệt trở thành nguồn phong phú thay vì chia rẽ, đồng thời bảo đảm rằng không tôn giáo nào bị lợi dụng hay bị biến thành công cụ."
Bài tham luận trên đây có thể là lần cuối cùng Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia lên tiếng tại Liên Hợp Quốc ở New York, bởi vì Ðức Tổng giám mục mới được Ðức Thánh cha Lêô XIV bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, kế nhiệm Ðức Hồng y Christophe Pierre nghỉ hưu.
(Holysee Mission, Vatican News 17-3-2026)