Thư Ðức Thánh cha gửi
Cộng đoàn Trường ngoại giao Tòa Thánh
Thư Ðức Thánh cha gửi Cộng đoàn Trường ngoại giao Tòa Thánh.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 18-01-2026) - Hôm 17 tháng Giêng năm 2026, trong thư gửi Cộng đoàn Trường Ngoại giao Tòa Thánh, nhân dịp kỷ niệm 325 năm thành lập (1701-2026), Ðức Thánh cha Lêô XIV khích lệ các linh mục sinh viên của trường tái quyết tâm kiên trì trong hành trình huấn luyện để có thể chu toàn sứ mạng được trao phó trong tương lai.
Trường Ngoại giao Tòa Thánh được thành lập năm 1701 theo ý muốn của Ðức Giáo hoàng Clêmentê XI, với nhiệm vụ đào tạo các nhà ngoại giao Tòa Thánh. Hiện nay, trường có hơn 30 linh mục sinh viên thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Qua dòng lịch sử, nhiều vị Giáo hoàng đã góp phần cải thiện cơ cấu và chương trình đào tạo. Chương trình này có thể kéo dài từ hai đến bốn năm, các linh mục khi ra trường phải có tối thiểu bằng Cử nhân Giáo luật và một bằng Tiến sĩ, cùng với các kiến thức về ngoại giao; ngoài tiếng Ý, họ còn phải thông thạo ít là hai ngôn ngữ khác. Ðức Thánh cha Phanxicô yêu cầu các linh mục sinh viên phải có thêm một năm sống và hoạt động tại một xứ truyền giáo.
Thư của Ðức Thánh cha gửi Cộng đoàn Trường Ngoại giao được phổ biến vào đầu Hội nghị về 325 năm lịch sử của trường này, tổ chức tại Dinh Tông tòa, trong đó có đoạn ngài viết:
"Tôi mong rằng dịp kỷ niệm hồng phúc này sẽ khơi dậy nơi các linh mục học viên của Trường Ngoại giao một quyết tâm mới để kiên trì trên con đường đào tạo, ghi nhớ rằng việc phục vụ ngoại giao không phải là một nghề nghiệp, nhưng là một ơn gọi mục vụ: đó là nghệ thuật Tin mừng của cuộc gặp gỡ, tìm kiếm những con đường hòa giải tại những nơi mà con người dựng lên các bức tường và sự ngờ vực. Thực vậy, nền ngoại giao của chúng ta phát xuất từ Tin mừng: đó không phải là chiến thuật, nhưng là đức ái suy tư; không tìm kẻ thắng người thua, không xây dựng rào cản, nhưng hàn gắn những mối dây liên kết đích thực.
Ðức Thánh cha cũng khẳng định: "Ðể xây dựng sự hiệp thông này, mỗi lời nói được thốt ra đều cần được đi trước bằng sự lắng nghe: lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe những người bé mọn, những người mà tiếng nói của họ thường không được nghe thấy. Các nhà ngoại giao của Tòa Thánh được mời gọi trở thành những nhịp cầu: những nhịp cầu vô hình để nâng đỡ, những nhịp cầu vững chắc khi các biến cố dường như khó có thể ngăn chặn, và những nhịp cầu hy vọng khi điều thiện trở nên mong manh."
Ðức Thánh cha cũng nhắc đến gương thánh Antôn ẩn tu, bổn mạng của Cộng đoàn Trường Ngoại giao Tòa Thánh, và ngài đề cao thanh nhân là "người đã biết biến sự thinh lặng của sa mạc thành cuộc đối thoại phong phú với Thiên Chúa". Bên cạnh đó, Ðức Thánh cha nhắn nhủ các sinh viên của trường "hãy là những linh mục có đời sống thiêng liêng sâu xa, để kín múc từ kinh nguyện sức mạnh cho cuộc gặp gỡ với tha nhân", đồng thời ngài phó thác từng người cho Ðức Maria, Mẹ của Giáo Hội, để Mẹ canh giữ và trợ giúp mỗi người trở nên ngoan ngoãn đối với thánh ý Thiên Chúa trong công tác phục vụ Tòa Thánh Phêrô".
(Tổng hợp 17-1-2026)