Niềm hy vọng chúng ta loan báo

phải đứng vững trên mặt đất:

nó đến từ trời, nhưng để

khai sinh, nơi trần thế này

 

Ðức Thánh cha chủ sự Kinh Truyền tin Ðại lễ Hiển Linh: Niềm hy vọng chúng ta loan báo phải đứng vững trên mặt đất: nó đến từ trời, nhưng để khai sinh, nơi trần thế này.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA New 07-01-2026) - Vào lúc 12 giờ trưa, thứ Ba, ngày 06 tháng Giêng năm 2026, Ðại lễ Hiển Linh, sau khi cử hành nghi thức đóng Cửa Thánh tại Ðền thờ Thánh Phêrô và chủ sự thánh lễ tạ ơn sau đó, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã xuất hiện tại bao lơn chính ở mặt tiền Ðền thờ Thánh Phêrô để chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn mười ngàn tín hữu, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong đó cũng có hàng chục tín hữu người Việt Nam.

Huấn dụ

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha nói:

"Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong thời gian này, chúng ta đã sống nhiều ngày lễ, và chính tên gọi của lễ Hiển Linh cũng gợi cho chúng ta biết điều gì làm cho niềm vui trở nên có thể ngay cả trong những lúc khó khăn. Như anh chị em biết, từ "hiển linh" có nghĩa là "tỏ mình", và niềm vui của chúng ta phát sinh từ một Mầu Nhiệm không còn ẩn giấu nữa. Sự sống của Thiên Chúa đã được tỏ lộ: nhiều lần và bằng nhiều cách, nhưng cách dứt khoát và rõ ràng trong Chúa Kitô, để giờ đây, giữa bao thử thách, chúng ta biết rằng mình có thể hy vọng. "Thiên Chúa cứu độ": Người không có ý định nào khác, không có tên gọi nào khác. Chỉ điều gì đến từ Thiên Chúa và là sự hiển linh của Thiên Chúa mới là điều giải phóng và cứu độ.

Quỳ gối như các Ðạo sĩ trước Hài Nhi Bêlem, đối với chúng ta cũng có nghĩa là tuyên xưng rằng chúng ta đã tìm được nhân tính đích thực, nơi vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời. Trong Chúa Kitô, sự sống thật đã xuất hiện: con người sống động, nghĩa là không sống cho chính mình, nhưng mở ra và hiệp thông, điều làm cho chúng ta có thể thưa: "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (Mt 6,10).

Vâng, sự sống thần linh ở trong tầm tay chúng ta; nó đã được tỏ lộ để lôi cuốn chúng ta vào năng lực giải phóng của nó, năng lực tháo gỡ sợ hãi và làm cho chúng ta gặp gỡ nhau trong bình an. Ðó là một khả năng, một lời mời gọi: hiệp thông không thể là sự cưỡng ép - còn điều gì đáng ước mong hơn thế?

Trong trình thuật Tin mừng và trong các hang đá Giáng sinh của chúng ta, các Ðạo sĩ dâng lên Hài Nhi Giêsu những lễ vật quý giá: vàng, nhũ hương và mộc dược (x. Mt 2,11). Những thứ ấy dường như không hữu dụng cho một trẻ thơ, nhưng lại diễn tả một thái độ khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều, nhất là khi đã đến cuối Năm Thánh. Người cho đi nhiều là người cho đi tất cả. Chúng ta nhớ đến bà goá nghèo được Chúa Giêsu chú ý, người đã bỏ vào thùng tiền Ðền thờ những đồng xu cuối cùng của mình, tất cả những gì bà có (x. Lc 21,1-4). Chúng ta không biết các nhà Ðạo sĩ từ phương Ðông có những gì, nhưng chính việc họ lên đường, dám mạo hiểm, và cả những lễ vật của họ cho thấy rằng mọi sự - thật sự là mọi sự chúng ta là và chúng ta có - đều khao khát được dâng hiến cho Chúa Kitô, kho tàng vô giá. Và Năm Thánh đã nhắc chúng ta đến nền công lý đặt nền tảng trên ân ban nhưng không: tự bản chất, Năm Thánh kêu gọi tái tổ chức đời sống chung, tái phân phối đất đai và tài nguyên, trả lại "những gì ta có" và "những gì ta là" cho những giấc mơ của Thiên Chúa - lớn lao hơn giấc mơ của chúng ta.

Và Ðức Thánh cha nhắn nhủ: "Anh chị em rất thân mến, niềm hy vọng chúng ta loan báo phải đứng vững trên mặt đất: nó đến từ trời, nhưng để khai sinh, nơi trần thế này, một câu chuyện mới. Vì thế, trong những lễ vật của các nhà Ðạo sĩ, chúng ta thấy điều mà mỗi người chúng ta có thể đem ra chia sẻ, không còn giữ cho riêng mình, để Chúa Kitô lớn lên giữa chúng ta. Ước chi Nước của Người lớn lên, lời của Người được thực hiện nơi chúng ta; ước chi người xa lạ và kẻ thù trở thành anh chị em; thay cho bất công là công bằng; thay cho nền công nghiệp chiến tranh là nghệ thuật thủ công của hòa bình. Là những người dệt nên hy vọng, chúng ta hãy lên đường tiến về tương lai bằng một con đường khác (x. Mt 2,12).

Kế đó, Ðức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho mọi người.

Chào thăm

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh cha đặc biệt chào thăm các thiếu nhi trong Giáo hội Công giáo cầu nguyện và quyên góp trong dịp lễ Hiển Linh này cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội.

Ðức Thánh cha cũng gửi lời chúc mừng các Giáo hội Ðông phương, nhân dịp lễ Giáng sinh mà họ cử hành vào ngày 07 tháng Giêng, theo Niên lịch Giuliano.

(Sala Stampa 6-1-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page