Các giám mục Thụy Sĩ
cầu nguyện cho các nạn nhân hỏa hoạn
nặng nề tại khu trượt tuyết
Các giám mục Thụy Sĩ cầu nguyện cho các nạn nhân hỏa hoạn nặng nề tại khu trượt tuyết.
Phúc Nhạc
Vallais (RVA News 02-01-2026) - Các giám mục Thụy Sĩ hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng chưa từng có tại khu vực trượt tuyết Crans-Montana, thuộc bang Vallais ở Thụy Sĩ, trong đêm Giao thừa đầu năm 2026, làm cho hàng chục người trẻ bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Ðức cha Beat Groegli, Giám mục Giáo phận Sankt-Gallen và các thành viên của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ bày tỏ liên đới với các nạn nhân và gia đình họ. Ngài nói: "Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về tất cả những người bị thương tổn... Ðêm lẽ ra là một lễ hội đã biến thành thảm họa đối với hàng trăm người."
Ðám cháy bùng phát vào khoảng 1 giờ sáng ngày 01 tháng Giêng năm 2026, trong một quán bar tầng hầm của khu nghỉ dưỡng đang lúc đang diễn ra tiệc mừng Năm mới, và khi ấy có rất nhiều khách ở bên trong. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, "hàng chục" người đã thiệt mạng trong vụ cháy; Bộ Ngoại giao Ý ước tính khoảng 40 nạn nhân tử vong. Khoảng 100 người khác bị bỏng nặng và được đưa đến các bệnh viện lân cận. Con số chính xác các nạn nhân vẫn chưa được xác nhận. Trong số những người thiệt mạng được cho là có cả nhiều du khách nước ngoài.
Trong thông cáo, các giám mục Thụy Sĩ đã cảm ơn tất cả các lực lượng cứu hộ đang chăm sóc các nạn nhân tại hiện trường và trong các bệnh viện, bao gồm nhân viên y tế, cảnh sát, các cơ quan dân sự và tư pháp. Nhân ngày lễ Ðức Maria - Mẹ Thiên Chúa vào đầu năm mới, ngày mà Giáo hội Công giáo dành để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, các giám mục kêu gọi cộng đồng hỗ trợ và đồng hành với các gia đình bị ảnh hưởng bằng tinh thần liên đới.
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gọi tai nạn này là "một khoảnh khắc tang thương ảnh hưởng đến toàn thể Thụy Sĩ và cả nước ngoài." Bài diễn văn mừng Năm mới dự kiến vào ngày 01 tháng Giêng của ông đã được hoãn lại để bày tỏ sự tôn trọng đối với các nạn nhân.
Mặt khác, vài giờ sau biến cố, Tòa Giám mục Giáo phận Sion sở tại cũng ra thông cáo nói rằng: "Giáo phận Sion bàng hoàng khi hay tin về thảm kịch xảy ra đêm nay tại Crans-Montana".
Ðối diện với thảm kịch có quy mô lịch sử này tại Valais và Thụy Sĩ, Giáo phận Sion muốn "trước hết bày tỏ sự quan tâm, gần gũi và cảm thông đối với tất cả các nạn nhân, người thân và gia đình của họ. Ðêm lẽ ra phải là dịp vui mừng đã biến thành một thảm họa khủng khiếp đối với hàng trăm người. Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về họ."
Cha Tổng Ðại diện Pierre-Yves Maillard của Giáo phận Sion cũng bày tỏ sự ủng hộ và lòng biết ơn đối với tất cả những người đang dấn thân dưới nhiều hình thức khác nhau để trợ giúp các nạn nhân, tại hiện trường cũng như tại các bệnh viện được huy động, như: nhân viên y tế, cảnh sát, các cơ quan dân sự và tư pháp.
Cha Maillard và Ðức cha Jean-Marie Lovey, Giám mục Sion sở tại, cho biết sẽ hiện diện tại thánh lễ lúc 18 giờ ở Crans-Montana để cầu nguyện cho các nạn nhân và những người liên hệ trong thảm trạng này
Mặt khác, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhân danh Ðức Thánh cha gửi điện văn đến Ðức cha Jean-Marie Lovey, Giám mục Giáo phận Sion, để chia buồn.
Ðiện văn có đoạn viết: "Hay tin về vụ hỏa hoạn bi thảm xảy ra tại Crans-Montana trong đêm mùng 01 tháng Giêng, khiến hơn bốn mươi người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ sự hiệp thông với nỗi mất mát của các gia đình nạn nhân và với toàn thể Liên bang Thụy Sĩ.
Ngài muốn bày tỏ lòng cảm thông sâu xa và sự quan tâm mục tử với thân nhân các nạn nhân. Ngài cầu xin Chúa đón nhận những người đã qua đời vào nơi an bình và ánh sáng, và nâng đỡ lòng can đảm của những ai đang đau khổ trong tâm hồn hay thể xác.
Nguyện xin Mẹ Thiên Chúa, với tình mẫu tử dịu hiền, ban an ủi trong đức tin cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này, và giữ gìn họ trong niềm hy vọng."
(Cath.ch / Cath-Info, Sala Stampa 2-1-2025)