Ðức Hồng y Pizzaballa
chủ sự lễ Giáng sinh tại Bêlem
Ðức Hồng y Pizzaballa chủ sự lễ Giáng sinh tại Bêlem.
Phúc Nhạc
Bethlehem (RVA News 27-12-2025) - Sau hai năm bị ngưng vì chiến tranh, lễ Giáng sinh năm 2025 lại được Ðức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, long trọng cử hành tại Vương cung thánh đường Giáng Sinh ở Bêlem, với sự hiện diện của đông đảo các tín hữu.
Ðồng tế với Ðức Hồng y, có hơn một trăm linh mục và giám mục. Hàng chục người đứng chật các lối đi. Ðây là số lượng tín hữu rất lớn, điều chưa từng thấy kể từ khi chiến tranh Gaza bùng nổ vào tháng Mười năm 2023.
Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng y nhắc lại những cảnh tàn phá mà chính ngài đã tận mắt chứng kiến trong những ngày trước đó, khi viếng thăm giáo xứ Thánh Gia do cha Gabriel Romanelli coi sóc, nơi hiện vẫn còn khoảng 400 người đang trú ngụ và chờ đợi việc tái thiết khu vực.
Ðức Hồng y nói: "Nỗi đau khổ vẫn hiện diện tại Gaza... Các gia đình sống giữa đống đổ nát. Tương lai vẫn mong manh và bất định. Những vết thương thì sâu đậm."
Tuy nhiên, Ðức Hồng y cũng nhấn mạnh đến sức chịu đựng phi thường của người dân Gaza, và khẳng định rằng những hoàn cảnh khó khăn ấy "không phải là kết quả của số phận, nhưng là hệ quả của những lựa chọn chính trị, của trách nhiệm con người, của những quyết định thường đặt lợi ích của thiểu số lên trên lợi ích của tất cả".
Chúa Giêsu, ánh sáng chiến thắng bóng tối
Hai năm chiến tranh đã để lại dấu ấn sâu đậm trên đời sống của người Palestine, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Ðiều kiện sống của nhiều gia đình trở nên tồi tệ trong thời gian xung đột: mất việc làm, vắng bóng các cuộc hành hương, tình trạng bất an thường trực, hạn chế di chuyển, các chốt kiểm soát quân sự gia tăng. Nhiều người cảm thấy như bị giam cầm ngay trên chính quê hương mình.
Tuy vậy, Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng: "Giáng Sinh mời gọi chúng ta vượt qua những logic thống trị, để tái khám phá sức mạnh của tình yêu, của liên đới và của công lý". Thánh Giuse và Mẹ Maria cũng là những con người mong manh, bị cuốn vào một dòng lịch sử mà họ không kiểm soát, thực hiện một kế hoạch không phải của riêng mình. Chúa Giêsu đã sinh ra "trong đêm tối của nhân loại", "giữa bất định và sợ hãi". Người chính là ánh sáng đối nghịch với quyền lực thống trị - ánh sáng chiến thắng bóng tối. Ðón nhận hòa bình trong chính trái tim mình
Khát vọng hòa bình của Bêlem được cảm nhận suốt cả ngày tại Quảng trường Máng Cỏ. Người dân Bêlem tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể mừng Giáng sinh bằng cách diễu hành trên các con phố, hát ca và nhảy múa theo nhịp trống và kèn đồng, trong cuộc rước dài tháp tùng Hồng y Pizzaballa qua các ngả đường của khu phố cổ. Niềm vui mà Ðức Thượng phụ gặp được trên đường đi, khi ngài chào hỏi gần như từng người trong đám đông, đã trở thành lời kêu gọi trách nhiệm trong bài giảng:
"Hòa bình chỉ trở nên thực sự khi gặp được những trái tim sẵn sàng đón nhận và những bàn tay sẵn sàng bảo vệ nó."
Thánh địa là ngã tư của các dân tộc và tôn giáo - minh chứng là ngôi thánh đường Hồi giáo nằm sát Vương cung thánh đường Giáng sinh - đồng thời cũng là sân khấu của những căng thẳng và xung đột đòi hỏi "trách nhiệm của các nhà lãnh đạo địa phương, của cộng đồng quốc tế, nhưng trước hết, bắt đầu từ chính tôi, của các nhà lãnh đạo tôn giáo và luân lý".
Hồng y Pizzaballa cũng nhấn mạnh rằng: "Mỗi cử chỉ hòa giải, mỗi lời nói không nuôi dưỡng hận thù, mỗi lựa chọn đặt phẩm giá của người khác ở trung tâm đều trở thành nơi chốn mà hòa bình của Thiên Chúa nhập thể."
Như thế, ánh sáng Bêlem được lan tỏa "từ trái tim đến trái tim", "qua những cử chỉ đơn sơ, những lời nói hòa giải, nhờ những con người để cho Tin mừng nhập thể trong đời sống của họ".
Bêlem trong ngày hội
Từ đầu buổi chiều ngày 24 tháng Mười Hai năm 2025, sau khi Ðức Thượng phụ đến nơi và ngỏ lời với đám đông để cảm ơn cũng như chào mừng sự trở lại của niềm vui Giáng sinh sau hai năm cử hành tối giản, Thánh địa đã có bầu không khí lễ hội vui mừng: các con phố bừng sáng khi đêm xuống, những hiệu ứng ánh sáng được chiếu lên tường của Vương cung thánh đường, cây thông lớn tại Quảng trường Máng Cỏ được thắp sáng, bên dưới là một hang đá lớn. Những người bán hàng rong mời chào các món ăn địa phương và rượu vang nóng. Một khu chợ Giáng sinh thực sự đã hình thành, đón tiếp các gia đình và trẻ em, Kitô hữu và Hồi giáo. Trong đêm Giáng sinh, hòa bình đã bao phủ Bêlem.
(Vatican News 25-12-2025)