Giáng sinh tại Jerusalem:
Giữa trạm kiểm soát và máng cỏ
Giáng sinh tại Jerusalem: Giữa trạm kiểm soát và máng cỏ.
Phúc Nhạc
Jerusalem (RVA News 20-12-2025) - Giáng sinh tại Thánh địa hầu như không thể nhìn thấy và người ta rất khó nhận ra bầu không khí của lễ này trong xã hội.
Trên đây là nhận định của Viện phụ Nikodemus Schnabel của Ðan viện Biển Ðức Dormitio, Ðức Mẹ an nghỉ, của Công giáo Ðức, tại núi Sion ở Jerusalem trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí Công giáo Áo.
Viện phụ nói rằng Giáng sinh của Kitô giáo tại Israel và Palestine là lễ của những nhóm thiểu số rất bé nhỏ, được cử hành vào nhiều thời điểm khác nhau. "Người ta gần như phải tìm kiếm như một con chó săn thì mới thấy được Giáng sinh trên đường phố!".
Tại Thánh địa, Kitô hữu chỉ chiếm khoảng 1.8% dân số. Thêm vào đó, các Giáo hội Kitô thuộc các nghi lễ hành lễ Giáng sinh vào những ngày khác nhau: các Giáo hội Latinh vào ngày 25 tháng Mười Hai, các Giáo hội nghi lễ Ðông phương theo lịch Giulio vào đầu tháng Giêng, còn Giáo hội Armenia thì đến giữa tháng Giêng. Vì vậy, không có một "bầu khí Giáng sinh" liên tục như ở Âu châu. Ðêm Giáng sinh tại Jerusalem là một đêm hoàn toàn bình thường, thậm chí còn được dùng để lau chùi cửa hiệu hay giao hàng.
Tuy nhiên, Giáng sinh cũng thu hút sự quan tâm của một bộ phận người Do Thái. Viện phụ Schnabel cho biết có khoảng 1,5 triệu người Israel có nguồn gốc từ Liên Xô cũ, phần lớn sống đời thế tục và quen thuộc với các phong tục Kitô giáo.
Tại Ðan viện Dormitio, vào đêm 25 tháng Mười Hai diễn ra một buổi canh thức lớn, thu hút nhiều khách Do Thái tham dự. Trong buổi lễ, các bài thánh ca như "Ðêm thánh vô cùng" hay "Ôi Ngày hân hoan" được hát bằng tiếng Ðức. Viện phụ Schnabel nói: "Có lẽ tôi là linh mục Công giáo duy nhất giảng lễ Giáng sinh trước toàn người Do Thái".
Một nghi thức quan trong buổi lễ là việc làm phép một cuộn giấy ghi hàng ngàn cái tên. Các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới có thể gửi đến Ðan viện tên người sống và người đã qua đời. Cuộn danh sách này được rước từ Jerusalem đến Bethlehem trong Ðêm Thánh, cuộc hành hương tiến qua đoạn đường dài khoảng 10 cây số, đi ngang qua một trạm kiểm soát của Israel. Vào rạng sáng, đoàn hành hương đến Hang Giáng sinh ở Bethlehem, thường trùng vào lúc có tiếng gọi cầu nguyện sáng sớm của người Hồi giáo từ tháp giáo đường.
Viện phụ cho biết tại Hang Giáng sinh, cha tìm thấy niềm hy vọng bất chấp những căng thẳng chính trị và đau khổ kéo dài trong khu vực. Cha nói: "Những kẻ nắm quyền lực và những người hoài nghi không có tiếng nói cuối cùng". Tiếng nói cuối cùng về sự sống thuộc về Ðấng Giáng Sinh được mừng kính tại Bethlehem. Một lệnh ngừng bắn, như hiện đang diễn ra tại Gaza, vẫn chưa phải là hòa bình. Ðiều quan trọng hơn là xây dựng lại niềm tin và nhìn nhận con người như con người. Ðiều đó cần rất nhiều thời gian, thậm chí có thể là nhiều thế hệ.
Viện phụ Schnabel gọi trẻ em của hai giáo xứ tại Gaza - Công giáo và Chính thống - là "một mầm cây hy vọng nhỏ bé". Các em cầu nguyện mỗi ngày cho sự bảo vệ của tất cả mọi người: người Palestine, người Israel, người Do Thái và người Hồi giáo. Ở mọi phía vẫn có những con người sẵn sàng nghĩ đến hòa giải, ngay cả trong những thời khắc chiến tranh khốc liệt nhất - điều này trái ngược với bầu không khí chính trị hiện nay.
Ðan viện phụ cũng mạnh mẽ phê bình các tác nhân chính trị ở cả hai phía. Cha nhận thấy ngôn ngữ vô nhân đạo từ Hamas và từ một số thành phần trong chính phủ Israel. Ðối lại, Viện phụ nhấn mạnh đến hình ảnh con người chung của các tôn giáo thuộc Tổ Phụ Ápraham: mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ðiều này đòi hỏi sự cảm thông, lắng nghe và sẵn sàng thỏa hiệp, thay vì một "cuộc cạnh tranh nạn nhân" mang tính tuyên truyền, nơi chỉ nỗi đau của bên mình mới được coi trọng.
Sau cùng, Viện phụ Schnabel gọi vị trí của Ðan viện Dormitio - nằm giữa khu thành phố mới mang đậm bản sắc Do Thái và khu phố cổ Hồi giáo - Palestine - là một "hồng ân đặc biệt". Tu viện là nơi mà cả hai phía đều dám tìm đến, nên Viện phụ kết luận: "Nhờ đó, chúng tôi có thể trở thành một hòn đảo hy vọng nhỏ bé giữa đại dương đau khổ".
(KAP 18-12-2025)