Ðức Thánh cha viếng thăm
Ðền thờ Xanh của Hồi giáo
Ðức Thánh cha viếng thăm Ðền thờ Xanh của Hồi giáo.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Istanbul (RVA News 30-11-2025) - Thứ Bảy, ngày 29 tháng Mười Một năm 2025, chuyến tông du đầu tiên của Ðức Thánh cha Lêô XIV đã bước sang ngày thứ ba. Vào lúc 9 giờ sáng, Ðức Thánh cha viếng thăm Ðền thờ Xanh của Hồi giáo ở thành Istanbul.
Giống như nhiều vị tiền nhiệm đã làm khi thăm thành Istanbul, lần chót là Ðức Giáo hoàng Phanxicô hồi năm 2014, cả Ðức Thánh cha Lêô XIV cũng viếng Ðền thờ Hồi giáo Sultan Ahmed, quen gọi là "Ðền thờ Xanh", là một trong những đền thờ Hồi giáo quan trọng nhất ở Istanbul.
Ðược xây dựng cách đây hơn 400 năm, từ 1609 đến 1617, theo lệnh của Quốc vương Hồi giáo Ahmed I, trên một phần nền của Ðại Cung điện Constantinople, công trình này nhắm trở thành nơi thờ phượng quan trọng nhất của Ðế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ (1299-1922). Công tác xây dựng được mô tả tỉ mỉ trong tám tập sách, hiện được lưu giữ trong thư viện Topkapi.
Sở dĩ Ðền thờ mang biệt danh là "Xanh" là vì có 21,043 viên gạch men màu lam gắn trên tường và vòm. Tường, cột và các vòm đều được phủ gạch men Iznik, trang trí với gam màu từ xanh lam đến xanh lục. Dưới ánh sáng lọc qua 260 cửa sổ nhỏ, các viên gạch men mang lại cho không gian cầu nguyện rộng lớn một bầu không khí đầy ấn tượng. Ðại Ðền thờ Xanh là công trình duy nhất có sáu tháp nhọn (thông thường là bốn), chỉ kém Ðền thờ Ka'ba ở Thánh địa La Mecca, bên Arập Saudi, nơi có bảy tháp. Theo một truyền thuyết dân gian, đặc điểm kiến trúc đặc biệt này bắt nguồn từ sự hiểu lầm: Quốc vương Ahmed I, vì không thể sánh với sự nguy nga của đại thánh đường Sultan Suleiman ở Istanbul, nên đã tìm cách làm cho công trình của mình nổi bật bằng các tháp bằng vàng. Tuy nhiên, vị kiến trúc sư hiểu lầm lời của Sultan, nghe thành "altr" (trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là "sáu") thay vì "altýn" ("vàng").
Viếng thăm
Khi đến Ðại Ðền thờ, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã được ông Safi Arpagus, tương đương với Bộ trưởng tôn giáo vụ, vị trách nhiệm cao nhất của Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với hai vị Mufti của Ðền thờ, đón tiếp và hướng dẫn viếng thăm. Ðức Thánh cha không dừng lại cầu nguyện trong thinh lặng như hai vị tiền nhiệm.