Tin mừng Phục sinh chữa lành,

nuôi dưỡng niềm hy vọng của cá nhân và toàn thế giới

 

Tiếp kiến chung của Ðức Thánh cha: Tin mừng Phục sinh chữa lành, nuôi dưỡng niềm hy vọng của cá nhân và toàn thế giới.

Phúc Nhạc

Vatican (RVA News 05-11-2025) - Sáng thứ Tư, ngày 05 tháng Mười Một năm 2025, lúc gần 10 giờ, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung khoảng 40,000 tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này, có gần 30 giám mục từ các nước.

Như thường lệ, sau khi tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người, chúc lành cho các em bé, Ðức Thánh cha tiến lên lễ đài và bắt đầu buổi tiếp kiến, với phần lắng nghe Lời Chúa, qua đoạn Tin mừng theo thánh Matthêu (28,18-20):

Chúa Giêsu [sau khi sống lại] tiến đến gần và nói với họ: "Thầy đã được ban cho mọi quyền năng trên trời và dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Huấn giáo

Trong bài huấn giáo tiếp đó, Ðức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh về "Chúa Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta". Chương IV về sự phục sinh của Chúa Giêsu và những thách đố của thế giới ngày nay. Bài lần này là bài thứ ba của chương này và có tựa đề là: "Phục sinh mang lại niềm hy vọng cho đời sống hằng ngày".

Mở đầu bài huấn giáo, Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào Anh chị em!

Sự Phục sinh của Chúa Giêsu không phải là một biến cố thuộc về một quá khứ xa xôi, nay chỉ còn đọng lại trong truyền thống, như biết bao sự kiện khác của lịch sử nhân loại. Giáo hội dạy chúng ta luôn tưởng niệm và làm sống động lại mầu nhiệm Phục sinh mỗi năm vào Chúa nhật Phục sinh, và mỗi ngày trong thánh lễ - nơi mà lời hứa của Chúa Phục Sinh được thực hiện trọn vẹn nhất: "Và này, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20)

Chính vì thế, mầu nhiệm Vượt Qua là trung tâm của đời sống Kitô hữu; mọi biến cố khác đều xoay quanh đó. Chúng ta có thể nói, không hề mang tính lý tưởng hay cảm tính, rằng: mỗi ngày là một ngày Phục sinh. Nhưng là theo cách nào?

Mỗi giờ, mỗi ngày, chúng ta trải nghiệm biết bao điều khác nhau: đau khổ, sầu buồn, mất mát, xen lẫn niềm vui, kinh ngạc và bình an. Nhưng xuyên suốt mọi hoàn cảnh, con tim con người vẫn khao khát sự viên mãn, một niềm hạnh phúc sâu thẳm. Một nữ triết gia vĩ đại của thế kỷ XX, thánh Têrêsa Benedetta Thánh Giá - tức là thánh nữ Edith Stein - người đã suy tư sâu xa về mầu nhiệm con người, nhắc chúng ta về động lực nội tâm ấy, về hành trình không ngừng tìm kiếm sự hoàn thành. Thánh nữ viết: "Con người luôn khao khát được nhận lãnh lại chính hữu thể của mình, để có thể đón lấy điều mà khoảnh khắc trao ban và đồng thời cũng lấy đi." (Hữu thể hữu hạn và Hữu thể vĩnh cửu. Hướng tới ý nghĩa của hữu thể, Roma 1998, tr. 387) Chúng ta bị giới hạn, nhưng đồng thời luôn vươn mình để vượt qua giới hạn đó.

Tin mừng Phục sinh là tin vui tươi đẹp, tràn đầy hân hoan và làm đảo lộn thế giới hơn bất kỳ tin nào khác trong lịch sử. Chính đó là "Tin mừng" đích thực, loan báo chiến thắng của Tình Yêu trên tội lỗi, của Sự Sống trên sự chết. Vì thế, chỉ mình Tin mừng ấy mới có thể làm thỏa mãn khát vọng tìm ý nghĩa đang dày vò tâm trí và con tim chúng ta. Con người mang trong mình một chuyển động nội tâm, luôn hướng về "một điều gì đó vượt trên", điều lôi cuốn không ngừng. Không gì hữu hạn có thể làm ta thỏa mãn: chúng ta hướng tới vô biên và vĩnh cửu. Thế nhưng điều ấy dường như mâu thuẫn với kinh nghiệm về cái chết - được báo trước bởi đau khổ, mất mát, thất bại. Như thánh Phanxicô Assisi đã hát: "Không một người sống nào thoát khỏi cái chết." (Thánh ca Anh Mặt Trời).

Mọi sự đã đổi thay nhờ buổi sáng hôm ấy, khi các phụ nữ đến mộ để xức dầu cho thân xác Chúa, và thấy ngôi mộ trống. Câu hỏi của các nhà chiêm tinh từ phương Ðông khi họ đến Giêrusalem - "Vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu?" (Mt 2,1-2) - nay được trả lời dứt khoát qua lời của chàng thanh niên mặc áo trắng nói với các phụ nữ vào buổi bình minh Phục sinh: "Các bà tìm Chúa Giêsu Nadarét, Ðấng bị đóng đinh ư? Người đã sống lại rồi, không còn ở đây nữa." (Mc 16,6)

Từ buổi sáng ấy cho đến nay, và mãi mãi, Chúa Giêsu còn mang một danh hiệu nữa: Ðấng Hằng Sống, như chính Người tự xưng trong sách Khải Huyền: "Ta là Ðầu và là Cuối, là Ðấng Hằng Sống. Ta đã chết, nhưng nay Ta sống đến muôn đời." (Kh 1,17-18) Nơi Người, chúng ta tìm thấy ngôi sao Bắc Ðẩu dẫn đường cho cuộc đời tưởng chừng hỗn loạn của mình - cuộc đời đầy những sự kiện khiến ta bối rối, không chấp nhận nổi hay chẳng thể hiểu được: sự dữ, đau khổ, cái chết..., những điều chạm đến tất cả và từng người. Suy niệm mầu nhiệm Phục sinh, chúng ta tìm được câu trả lời cho cơn khát ý nghĩa của mình.

Trước sự yếu đuối của kiếp người, Tin mừng Phục sinh trở thành liều thuốc chữa lành, nuôi dưỡng niềm hy vọng giữa những thử thách ghê gớm mà đời sống, cả ở cấp độ cá nhân lẫn toàn cầu, đặt ra mỗi ngày. Trong ánh sáng Phục sinh, Ðàng Thánh Giá trở nên Con Ðường Sáng. Chúng ta cần biết thưởng nếm và suy niệm niềm vui sau đau thương, cần nhìn lại từng chặng đường đã qua dưới ánh sáng mới của Sự Sống lại.

Phục sinh không loại bỏ thập giá, nhưng chiến thắng thập giá trong cuộc chiến kỳ diệu đã làm thay đổi lịch sử nhân loại. Thời đại của chúng ta, cũng chất chứa bao thập giá, đang khẩn cầu bình minh của niềm hy vọng Phục sinh. Sự Phục sinh của Chúa Kitô không phải là một ý tưởng hay lý thuyết, nhưng là một Sự Kiện thực sự, nền tảng của đức tin. Chính Người, Ðấng Phục Sinh, nhờ Thánh Thần, luôn nhắc nhớ điều ấy để chúng ta có thể làm chứng cho Người - ngay cả ở những nơi lịch sử nhân loại dường như chìm trong bóng tối, không thấy ánh sáng chân trời. Hy vọng Phục sinh không bao giờ làm thất vọng. Tin thật vào Phục sinh, qua từng bước đi thường nhật, chính là để cho cuộc sống của chúng ta được biến đổi - và nhờ đó, biến đổi thế giới bằng sức mạnh dịu dàng nhưng kiên cường của niềm hy vọng Kitô giáo.

Chào thăm, nhắn nhủ và kêu gọi

Sau bài huấn giáo bằng tiếng Ý, các độc viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo của Ðức Thánh cha bằng các ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời mời gọi của ngài.

Với các tín hữu thuộc ngôn ngữ Pháp, Ðức Thánh cha nói: "Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp đến từ Senegal, Thụy Sĩ, Pháp, đặc biệt là các sinh viên của nhiều trường học khác nhau.

Tháng Mười Một không chỉ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người thân đã qua đời, mà còn nhắc nhớ rằng chúng ta được dựng nên cho cõi vô biên và vĩnh cửu - nghĩa là cho sự sống hạnh phúc đời đời, thực tại duy nhất có thể làm thỏa mãn những khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn và trí tuệ con người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em!

Bằng tiếng Anh, Ðức Thánh cha nói: "Tôi thân ái chào mừng tất cả các tín hữu hành hương và các du khách nói tiếng Anh tham dự buổi triều kiến sáng nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Ireland, Angola, Kenya, Nigeria, Tanzania, Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Canada và Hoa Kỳ.

Trong tháng Mười Một này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời được nghỉ yên muôn đời. Xin Chúa Phục Sinh tỏ lòng thương xót họ, và xin niềm hy vọng do đức tin vào sự Phục sinh luôn hướng đôi mắt và con tim chúng ta về niềm vui Thiên Ðàng. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!"

Với các tín hữu Ba Lan, Ðức Thánh cha thân ái chào thăm họ và nói: "Khi chúng ta kiên trì cầu nguyện cho những người đã qua đời, thì Tin mừng Phục sinh về ngôi mộ trống và chiến thắng của Ðức Kitô trên sự dữ và sự chết, lại vang lên với sức mạnh lớn hơn trong tâm hồn chúng ta. Tin mừng ấy mang lại niềm an ủi cho những ai đang đau buồn vì mất người thân. Bằng lời cầu nguyện và chứng tá Kitô giáo, chúng ta trở nên ánh sáng của Ðấng Phục Sinh cho họ - ánh sáng mang lại niềm hy vọng. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em!"

Bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha nhắn nhủ: "Tôi mời gọi anh chị em hiệp lời cầu nguyện với tôi cho những người đang chịu thử thách vì các cuộc xung đột vũ trang tại nhiều nơi trên thế giới; tôi đặc biệt nghĩ đến Myanmar, và tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên dân tộc này, đồng thời trợ giúp nhân đạo cần thiết cho họ.

Tôi gửi lời chào thân ái đến các tín hữu nói tiếng Ý, đặc biệt là nhóm GEN 3 thuộc Phong trào Focolari, Tổ Ấm, các Nữ tu Dòng Ðức Bà Bác Ái Mục Tử Nhân Lành, cùng các tín hữu đến từ Asti, Castel del Piano và Lauria.

Tôi thân ái đón tiếp các tham dự viên của Ngày Năm Thánh về Nông nghiệp và Môi trường. Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn vì công việc quý giá của anh chị em - công việc đem lại hoa trái của đất đai, và tôi khuyến khích anh chị em hãy chăm sóc cách tận tâm công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Cuối cùng, tôi gửi lời chào đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Lễ kính Các Thánh vừa qua gợi cho tôi suy niệm về ơn gọi nên thánh chung của tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Vì thế, tôi mời anh chị em gắn bó ngày càng sâu xa hơn với Ðức Kitô, noi gương sự chân thực mà các thánh đã nêu ra cho chúng ta. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em!

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page