Không cần phải nắm mọi sự trong tay,
chỉ cần mỗi ngày chọn yêu thương trong tự do
Tiếp kiến chung của Ðức Thánh cha: Không cần phải nắm mọi sự trong tay, chỉ cần mỗi ngày chọn yêu thương trong tự do.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 28-08-2025) - Lúc gần 10 giờ sáng, thứ Tư, ngày 27 tháng Tám năm 2025, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung hơn sáu ngàn tín hữu hành hương, tại Ðại thính đường Phaolô VI. Thời tiết vẫn còn quá nóng nực, không thể tiến hành dưới trời nắng gắt ở Quảng trường thánh Phêrô. Nhiều người không vào Ðại thính đường được nên họ theo dõi buổi tiếp kiến từ bên trong Ðền thờ thánh Phêrô, sau đó Ðức Thánh cha ghé chào thăm họ, sau buổi tiếp kiến.
Trong phần lắng nghe Lời Chúa đầu buổi tiếp kiến, mọi người đã nghe đọc đoạn Tin mừng theo thánh Gioan (18.4-9), được các độc viên xướng lên với nhiều thứ tiếng, kể lại việc Chúa Giêsu bị bắt:
"Bấy giờ, Chúa Giêsu biết tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình, Ngài tiến ra và hỏi họ: Các ngươi tìm ai? Họ đáp: Giêsu Nadarét. Người nói: Chính Ta đây!. Cũng có Giuđa, kẻ phản bội, đứng đó với họ. Khi Người vừa nói: Chính Ta đây!, họ lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi lần nữa: Các ngươi tìm ai? Họ đáp: Giêsu Nadarét. Chúa Giêsu đáp: Ta đã nói với các ngươi: chính Ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm Ta, hãy để cho những người này đi, để ứng nghiệm lời Người đã nói: Con đã không để mất một ai trong số những người Cha đã ban cho con."
Huấn dụ
Trong phần huấn giáo tiếp đó, Ðức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh về "Chúa Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta". Chương III về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Bài lần này là bài thứ tư có đề tài là: "Giao nộp?" Mở đầu bài huấn giáo, Ðức Thánh cha nói:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta dừng lại trước một cảnh tượng mở đầu cuộc thương khó của Chúa Giêsu: giây phút Người bị bắt trong vườn Cây Dầu. Thánh Gioan, với sự sâu xa vốn có, không trình bày cho chúng ta một Chúa Giêsu sợ hãi, chạy trốn hay ẩn nấp. Trái lại, thánh nhân tỏ cho chúng ta thấy một người tự do, bước ra phía trước và cất tiếng nói, can đảm đối diện với giờ phút trong đó ánh sáng của tình yêu cao cả nhất được tỏ lộ.
Chúa Giêsu, biết tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình, tiến ra và hỏi: "Các ngươi tìm ai?" (Ga 18,4). Chúa Giêsu biết. Tuy nhiên, Người quyết định không lùi bước. Người trao nộp chính mình. Không phải vì yếu đuối, nhưng vì tình yêu. Một tình yêu viên mãn, cao cả, không sợ bị từ chối. Chúa Giêsu không bị bắt: Người tự để cho bị bắt. Người không phải là nạn nhân, nhưng là tác giả của một quà tặng. Trong hành động này, một niềm hy vọng cứu độ được trao ban cho nhân loại: ngay cả trong giờ tối tăm nhất, con người vẫn có thể tự do để yêu cho đến cùng.
Khi Chúa Giêsu trả lời "Chính tôi đây", quân lính ngã xuống đất. Ðây là một chi tiết huyền nhiệm, vì trong mạc khải Kinh Thánh, lời này gợi lại chính Danh của Thiên Chúa: Ta là Ðấng Hiện Hữu. Chúa Giêsu cho thấy rằng sự hiện diện của Thiên Chúa tỏ lộ ngay nơi nhân loại phải chịu bất công, sợ hãi, cô đơn. Chính ở đó, ánh sáng thật sẵn sàng bừng lên mà không sợ bị bóng tối chế ngự.
Giữa đêm tối, khi mọi sự tưởng chừng sụp đổ, Chúa Giêsu cho thấy rằng niềm hy vọng Kitô giáo không phải là thoát ly, nhưng là một quyết định. Thái độ này là hoa trái của một lời cầu nguyện sâu xa, không xin cho mình được thoát khỏi đau khổ, nhưng xin sức mạnh để kiên trì trong tình yêu, ý thức rằng sự sống được hiến dâng vì yêu thì không ai có thể lấy mất.
'Nếu các ông tìm tôi, hãy để cho những người này đi (Ga 18,8). Trong giờ phút bị bắt, Chúa Giêsu không lo cứu mình, nhưng chỉ muốn cho các môn đệ được tự do. Ðiều này chứng tỏ lễ hy sinh của Người là một hành động yêu thương thật sự. Người để cho mình bị bắt và bị lính canh cầm giam giữ, chỉ để cho các môn đệ được giải thoát.
Chúa Giêsu đã sống từng ngày của cuộc đời như một sự chuẩn bị cho giờ phút vừa bi thảm vừa cao cả này. Vì thế, khi giờ ấy đến, Người có sức để không tìm đường thoát. Trái tim Người biết rằng đánh mất sự sống vì tình yêu không phải là thất bại, nhưng mang một sự phong nhiêu nhiệm mầu. Như hạt lúa gieo xuống đất, chết đi thì mới sinh nhiều bông hạt. Chúa Giêsu cũng xao xuyến trước con đường dường như chỉ dẫn đến cái chết và sự chấm dứt. Nhưng Người xác tín rằng chỉ có sự sống mất đi vì yêu thì cuối cùng mới được tìm lại. Ðây chính là niềm hy vọng thật sự: không phải tìm cách tránh đau khổ, nhưng tin rằng ngay trong lòng những khổ đau bất công nhất vẫn ẩn chứa mầm sống mới.
Ðức Thánh cha đặt câu hỏi: "Còn chúng ta thì sao? Biết bao lần chúng ta lo giữ lấy sự sống, dự án, sự an toàn cho bản thân mà không nhận ra rằng làm như thế chúng ta chỉ còn lại cô đơn. Lôgíc của Tin mừng thì khác: chỉ những gì được trao ban mới nở hoa, chỉ tình yêu vô vị lợi mới đem lại niềm tin ngay cả nơi dường như mất hết.
Tin mừng Marco cũng kể về một người thanh niên, khi Chúa Giêsu bị bắt, đã bỏ chạy trần trụi (Mc 14,51). Ðó là một hình ảnh bí ẩn nhưng gợi nhiều suy tư. Ngay cả chúng ta, khi cố gắng theo Chúa Giêsu, cũng trải qua những lúc bị bất ngờ, bị lột trần khỏi mọi bảo đảm. Ðó là những lúc khó khăn nhất, khi ta bị cám dỗ bỏ con đường Tin mừng, vì tình yêu xem ra là một hành trình bất khả thi. Thế nhưng, chính một người thanh niên, ở cuối Tin mừng, lại loan báo Tin mừng Phục sinh cho các phụ nữ, không còn trần truồng nữa, nhưng mặc áo trắng.
Ðây là niềm hy vọng của đức tin chúng ta: tội lỗi và sự do dự của chúng ta không ngăn cản Thiên Chúa tha thứ và khơi lại trong lòng ta khát vọng tiếp tục theo Người, để có khả năng hiến dâng sự sống cho tha nhân.
Và Ðức Thánh cha kết luận: "Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy học phó thác cho thánh ý tốt lành của Chúa Cha, để đời ta trở thành câu trả lời cho ân sủng đã lãnh nhận. Trong cuộc sống, không cần phải nắm mọi sự trong tay. Chỉ cần mỗi ngày chọn yêu thương trong tự do. Ðó chính là niềm hy vọng thật: biết rằng ngay trong bóng tối thử thách, tình yêu Thiên Chúa nâng đỡ ta và làm nảy sinh nơi ta hoa trái của sự sống đời đời."
Chào thăm và kêu gọi
Sau bài huấn giáo, Ðức Thánh cha đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời nhắn nhủ vắn tắt.
Ðặc biệt, khi chào bằng tiếng Anh, ngài cũng nhắc đến các tín hữu Việt Nam đến từ Mỹ cũng như một số đến từ Việt Nam. Có khoảng 160 tín hữu trong đoàn do Ðức cha Tôma Nguyễn Thái Thành, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, bang California, hướng dẫn.
Ðức Thánh cha cầu chúc Năm Thánh Hy Vọng hiện nay trở thành thời điểm ân phúc và canh tân tinh thần cho các tín hữu và gia đình.
Với các tín hữu Ba Lan, Ðức Thánh cha nhắc đến mùa hành hương toàn quốc lần thứ ba của bức ảnh Ðức Mẹ Jasna Gora, khởi hành từ Giáo phận Sosnowiec. Ngài nói: "Khi đón nhận Mẹ Chúa Giêsu, anh chị em hãy lắng nghe lời Mẹ [nói với những người giúp việc trong Tiệc cưới Cana]: "'Người bảo gì, các anh cứ làm theo", và anh chị em hãy cởi mở tâm hồn đón nhận ơn Chúa Cứu Thế, để Chúa chữa lành cuộc sống bản thân và xã hội của anh chị em".
Sau cùng, bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha chào thăm nhiều linh mục thuộc Tổng giáo phận Milano, bắc Ý, và các chủng sinh đang thăm dự cuộc gặp gỡ huấn luyện mùa hè.
Kết thúc buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha bắt tay chào thăm hai hồng y và hàng chục giám mục, trước khi chào một số tín hữu, chụp hình với phái đoàn Việt Nam từ Mỹ, với các đôi tân hôn...
Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Ðức Thánh cha.