Giám mục miền đông Ucraina:
Chúng tôi cảm thấy bất lực và bị quên lãng
Giám mục miền đông Ucraina: Chúng tôi cảm thấy bất lực và bị quên lãng.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Donetsk (RVA News 15-08-2025) - Ðức cha Maksym Ryabukha, Giám mục tại miền Donetsk, thuộc Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương ở miền đông nước này, than phiền rằng: "Ðiều đau khổ nhất đối với chúng tôi là các khu vực dân sự tại đây bị dội bom nhưng thế giới tiếp tục im lặng trước cuộc tàn sát này".
Ðức cha Ryabukha tuyên bố như trên với tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, bên Ðức. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng Tám năm 2025, tổ chức bác ái quốc tế này cũng thuật lại lời than phiền của Ðức cha, nói rằng: "Hầu như chẳng thấy có bước tiến cụ thể nào dẫn đến hòa bình!"
Ðức cha Ryabukha là Giám quản Tông tòa Donetsk, cụ thể là ngài đặc trách khu vực quanh thành phố Dnipro và Zaporizhia, thành Donetsk và Lugansk, hơn một nửa vùng này đang ở dưới sự kiểm soát của Nga.
Ðức cha cho biết: "Tình thế ngày càng trở nên bi thảm. Các máy bay không người lái của Nga biến những vùng này thành nơi bất an, kể cả cho các thường dân. Dọc theo chiến tuyến, dân chúng ngủ ngoài trời ban đêm vì sợ bị tấn công. Tôi đã gặp những gia đình suýt chết vì bom. Những kinh nghiệm như thế thật là gây lo âu".
Luật của nhà cầm quyền Nga tại khu vực chiếm đóng cấm Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương cũng như Công giáo Latinh. Các nhà thờ của hai Giáo hội này đều bị đóng cửa và không được phép lui tới. Trong số hơn 87 nhà thờ, chỉ có 37 thánh đường còn hoạt động, phần còn lại đã bị phá hủy, chiếm đóng hoặc bị đóng cửa.
Ðức cha Ryabukha cho biết ngài liên tục di chuyển, để viếng thăm các giáo xứ và các gia đình. "Khí giới tàn phá nhất không phải là bom đạn, nhưng là cảm tưởng bị quên lãng. Hiện nay, thuộc quyền ngài có 53 linh mục, 8 nữ tu, nhiều gia đình và trung tâm Caritas tích cực hoạt động cả trong lãnh vực mục vụ. Chủ yếu chúng tôi giúp đỡ những người bị chấn thương vì chiến tranh: các trẻ em không còn biết đọc hoặc không biết nói nữa, các bà mẹ của các binh sĩ tử trận thì coi như bị mất mọi sự."
Trong bối cảnh này, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, với những trợ giúp về huấn luyện và nhân đạo. Ðức cha nói: Thiên Chúa mạnh mẽ hơn sự ác và ban cho chúng tôi hy vọng trong tình trạng này".
(KAP 13-8-2025)