Sứ điệp Ðức Thánh cha kỷ niệm 80 năm
bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki
Sứ điệp Ðức Thánh cha kỷ niệm 80 năm bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 07-08-2025) - Ðức Thánh cha Lêô XIV cầu mong dịp long trọng kỷ niệm 80 năm bom nguyên tử ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, ngày 06 tháng Tám, thúc đẩy nhân loại chúng ta từ bỏ ảo tưởng an ninh dựa trên sự chắc chắn tiêu diệt lẫn nhau.
Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp gửi đến Ðức cha Alexis Shirahama, Giám mục Giáo phận Hiroshima, Nhật Bản. Sứ điệp của Ðức Thánh cha có đoạn viết: "Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, hai thành phố này là những lời nhắc nhở sinh động về kinh hoàng sâu đậm do các võ khí hạt nhân gây ra, những đường phố, học đường và gia cư tại đây vẫn còn mang những vết tích về vật chất cũng như tinh thần, và tháng Tám kinh hoàng của năm 1945. Trong bối cảnh đó, tôi mau mắn lập lại những lời vị tiền nhiệm yêu quý của tôi, Ðức Giáo hoàng Phanxicô, thường nói: "Chiến tranh luôn luôn là một thất bại cho nhân loại".
"Hòa bình đích thực luôn đòi hỏi sự can đảm bỏ khí giới - đặc biệt những võ khí có năng lực gây ra thảm họa khôn tả. Các võ khí hạt nhân xúc phạm đến nhân tính chung của chúng ta và cũng phản bội phẩm giá của công trình tạo dựng, mà chúng ta được kêu gọi bảo tồn sự hòa hợp của công trình này".
Trong thời đại chúng ta có những căng thẳng và xung đột gia tăng trên thế giới, Hiroshima và Nagasaki là những biểu tượng của ký ức, thúc giục chúng ta từ bỏ ảo tưởng an ninh dựa trên sự chắc chắn tàn sát nhau. Thực vậy, chúng ta phải rèn luyện một nền luân lý đạo đức hoàn vũ ăn rễ sâu trong công lý, tình huynh đệ và công ích.
Vì thế, kinh nguyện của tôi là dịp kỷ niệm trọng thể này sẽ là một lời kêu gọi cộng đồng quốc tế tái quyết tâm theo đuổi hòa bình lâu bền cho toàn thể gia đình nhân loại chúng ta - một nền hòa bình không võ trang và giải giáp" (Phép lành Urbi và Orbi đầu tiên 8-5-2025).
Lời kêu gọi hòa bình của Ðức Thánh cha
Cuối buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, ngày 06 tháng Tám năm 2025, trước sự tham dự của khoảng 40,000 tín hữu, Ðức Thánh cha cũng nhắc đến kỷ niệm đau thương tại Nhật Bản, vào năm 1945 và nói:
"Hôm nay là kỷ niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản, và ba ngày tới đây chúng ta sẽ kỷ niệm ném bom tại Nagasaki. Tôi muốn cam kết cầu nguyện cho tất cả những người đã chịu những hậu quả thể lý, tâm lý và xã hội do những vụ này. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng những biến cố đau thương ấy vẫn là một lời cảnh giác phổ quát về những tàn phá do chiến tranh và đặc biệt là các võ khí hạt nhân. Tôi cầu mong rằng, trên thế giới hiện nay đang bị những căng thẳng lớn và những xung đột đẫm máu, an ninh ảo tưởng dựa trên sự đe dọa tàn phá lẫn nhau nhường bước cho những phương thế công lý, thực thi đối thoại, tin tưởng nơi tình huynh đệ".
(Sala Stampa 6-8-2025)