Ðức Hồng y Koch:
Tòa Thánh không phải là trung gian
trong xung đột nội bộ Chính Thống giáo
Ðức Hồng y Koch: Tòa Thánh không phải là trung gian trong xung đột nội bộ Chính Thống giáo.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 07-08-2025) - Ðức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết hiện nay Tòa Thánh không giữ vai trò trung gian nào trong việc giải quyết những xung đột nội bộ của Chính thống giáo.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo, truyền đi này 06 tháng Tám năm 2025, Ðức Hồng y Koch nói: Tòa Thánh chỉ có thể làm trung gian nếu các phe liên hệ trong cuộc xung đột mong muốn điều đó. Hiện thời, sự mong muốn như thế không có. Và đúng hơn, tình trạng xung đột trong nội bộ Chính thống làm cho cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống trở nên phức tạp hơn nhiều.
Ðức Hồng y Koch cũng tái nhấn mạnh rằng không có sự ly giáo giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống hồi năm 1054. "Hồi đó, Ðức Hồng y Humbert Silva Candida đã phạt vạ tuyệt thông Ðức Thượng phụ Chính thống Micae và Ðức Thượng phụ đã phạt vạ tuyệt thông cho Ðức Hồng y. Theo xác tín của Cổng giáo, các vạ tuyệt thông chấm dứt với cái chết của những người bị vạ. Vì thế, đó không phải là một sự ra vạ tuyệt thông cho hai Giáo hội trong tư cách là Giáo hội. Theo nghĩa đó, Ðức hồng y Koch đồng ý với xác tín của thần học gia Chính thống ở thành phố Graz bên Áo là giáo sư Grigorios Larentzakis. Ðức Thượng phụ Bartolomaios, đương kim Giáo Chủ Chính thống Constantinople, cũng nhấn mạnh điều này trong diễn văn chào mừng một hội nghị quốc tế mới đây về vấn đề này tại thành phố Vienne bên Áo.
Dĩ nhiên là có sự trở nên xa lạ đối với nhau. Ðiều này có thể được vượt thắng nhờ sự quen biết nhau. Ðặc biệt trong lãnh vực phụng vụ Công giáo và Chính thống. Một quy luật căn bản là học hỏi về tâm lý, theo đó ta không thể khắc phục những cảm xúc bằng thông tin mà thôi, dù thông tin ấy là tốt thế nào đi nữa. Cần có một kinh nghiệm tích cực về cảm xúc, nhất là ý thức rằng cả hai bên đều là Kitô hữu và đều yêu mến Chúa Kitô".
Ðức Hồng y Koch xác quyết rằng người ta có thể chắc chắn khi gọi Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, là một người bạn của Chính thống giáo. Ðiều này hiển nhiên trong diễn văn của ngài với các Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương. Ngài cũng có những liên hệ bên trong với thế giới Ðông phương. Ðiều ngài nói về các Giáo hội Các Giáo hội Công giáo Ðông phương cũng được áp dụng tương tự cho các Giáo Hội Chính Thống Ðông phương".
Một vấn đề còn bỏ ngỏ trong cuộc đối thoại với Chính Thống giáo là vấn đề quyền bính của Giám mục Roma. Hồi năm 1995, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mời gọi mọi Giáo hội Kitô cùng nhau khai triển việc thực thi quyền tối thượng, làm sao để sứ vụ Phêrô không còn là một chướng ngại, nhưng là một trợ giúp trên con đường đẹp nhất".
Năm ngoái, Bộ hiệp nhất các tín hữu Kitô đã công bố một văn kiện, và trình bày cho tất cả các Giáo hội Kitô. Ðức Hồng y nói: ngay sau khi nhận được các câu trả lời, chúng tôi làm một tổng hợp và thảo luận với Ðức Thánh cha Lêô, để xem có thể tiến bước như thế nào".
Trả lời câu hỏi về việc cử hành Lễ Phục Sinh vào một ngày duy nhất giữa các Giáo hội Kitô, Ðức Hồng y Koch nói: "Ước muốn nồng nhiệt của tôi là tìm kiếm một ngày chung, nhưng cần làm sao để không có những căng thẳng mới giữa mỗi Giáo hội và trong cộng đồng đại kết".
(KAP 6-8-2025)