Ðức Thánh cha chia buồn
về một thiếu nữ qua đời đột ngột
trên đường đi tham dự Năm Thánh Giới trẻ
Ðức Thánh cha chia buồn về một thiếu nữ qua đời đột ngột trên đường đi tham dự Năm Thánh Giới trẻ.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 02-08-2025) - Hôm mùng 02 tháng Tám n8m 2025, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã bày tỏ đau buồn sâu sắc, khi hay tin cô Pascale Rafic, một thiếu nữ 18 tuổi, đã qua đời đột ngột, trên đường từ Ai Cập đến Roma để tham dự Ngày Năm Thánh dành cho giới trẻ.
Ðức Giáo hoàng đã liên lạc với Ðức cha Jean-Marie Chami, Giám mục Phụ tá Ðặc trách về cộng đoàn Công giáo Melkite tại Ai Cập, Sudan và Nam Sudan, để bày tỏ sự gần gũi tinh thần với gia đình của cô Pascale Rafic và toàn thể cộng đoàn của cô.
Trưa ngày 02 tháng Tám năm 2025, Ðức Thánh cha đã gặp nhóm bạn trẻ cùng đi với cô Pascal Rafic. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí cảm động và là cơ hội để cầu nguyện, cũng như an ủi các bạn trẻ còn bị giao động vì biến cố đau thương này.
Ðức Thánh cha chia buồn với tất cả những người bị tổn thương vì biến cố này và ngài đoan hứa cầu nguyện cho cô Pascale được an nghỉ đời đời, cũng như xin Chúa ban ơn an ủi cho thân nhân, bạn hữu và tất cả những người thương khóc sự ra đi đột ngột của cô.
Cô Pascale Rafic bị ngưng tim trong lúc đi xe buýt với các bạn đến gần thị trấn Valmontone, mạn nam Roma. Xe liền chạy tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu, nhưng đến nơi thì quá trễ, các bác sĩ không làm được gì nữa.
Cũng sáng cùng ngày 02 tháng Tám năm 2025, Ðức Thánh cha đã tiếp kiến những người giới thiệu chương trình cũng như các nghệ sĩ biểu diễn trong buổi canh thức mà ngài sẽ chủ sự, tại khu vực Tor Vergata, lúc chiều tối cùng ngày. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng và cũng là vị Ðặc trách tổ chức Năm Thánh.
Các nghệ sĩ gồm ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ, và linh hoạt viên hoạt động từ lúc 3 giờ chiều để hoạt náo các bạn trẻ, cho tới khi Ðức Thánh cha đến, vào lúc 8 giờ tối.
(Sala Stampa 2-8-2025)