Chúa Giêsu không làm bảng công trạng theo thứ tự,

ai mở lòng đối với Ngài thì Ngài ban trọn chính mình

 

Tiếp kiến chung của Ðức Thánh cha: Chúa Giêsu không làm bảng công trạng theo thứ tự, ai mở lòng đối với Ngài thì Ngài ban trọn chính mình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-06-2025) - Sáng thứ Tư, ngày 04 tháng Sáu năm 2025, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã thực hiện buổi Tiếp kiến chung thứ ba tại Quảng trường Thánh Phêrô, kể từ khi bắt đầu sứ vụ chủ chăn của Giáo hội hoàn vũ.

Tham dự cuộc gặp gỡ này có trên 50,000 tín hữu thập phương, trong đó có hàng chục giám mục.

Lúc gần 9 giờ 45 phút, Ðức Thánh cha dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, và đặc biệt dừng lại để chúc lành cho các em bé, trước khi lên tới khán đài để bắt đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ.

Mở đầu, chín độc viên lần lượt công bố, bằng các ngôn ngữ khác nhau, đoạn Tin mừng theo thánh Matthêu, đoạn 20 (1-7), thuật lại dụ ngôn một người chủ vườn nho nhiều lần trong ngày đi ra ngoài mướn các thợ để đưa vào làm việc trong vườn nho của ông.

Huấn dụ

Trong bài giáo lý tiếp đó, Ðức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh, về "Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta". Chương II về đời sống của Chúa Giêsu. Các dụ ngôn". Ðây là bài thứ tám trong chương này và có đề tài là: "Và ông chủ nói với họ: "Các anh cũng hãy đi làm việc trong vườn nho" (Mt 20,4).

Mở đầu bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nói:

"Anh chị em thân mến,

Hôm nay, tôi muốn dừng lại ở một dụ ngôn của Chúa Giêsu. Cả trong trường hợp này, vấn đề ở đây là niềm hy vọng của chúng ta. Thực vậy, nhiều khi chúng ta có cảm tưởng không tìm được một ý nghĩa cho đời sống chúng ta: chúng ta có cảm tưởng mình vô dụng, không thích hợp, giống như những người thợ chờ đợi ở quảng trường ngoài phố chợ, đợi có người đến mướn làm việc. Nhưng nhiều khi thời gian trôi qua, cuộc sống cứ qua đi mà chúng ta không cảm thấy được nhìn nhận hoặc được đánh giá cao. Có lẽ, chúng ta không tới đúng giờ, những người khác đã đến trước chúng ta, hoặc những lo lắng giữ chúng ta ở nơi nào khác.

Biểu tượng quảng trường thuê mướn thợ ở chợ cũng rất thích hợp đối với thời đại chúng ta ngày nay, vì chợ là nơi làm ăn buôn bán, nhưng rất tiếc tại đó người ta cũng mua bán cả tình thương và phẩm giá, tìm cách kiếm tiền một cách nào đó. Và khi chúng ta cảm thấy không được quý chuộng, ta có nguy cơ bán thân cho người đầu tiên hỏi mua. Trái lại, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời chúng ta có giá trị, và Ngài muốn giúp chúng ta khám phá giá trị đó.

Cả trong dụ ngôn mà chúng ta bình luận hôm nay, có những công nhân chờ đợi có ai đến mướn họ làm việc trong ngày. Chúng ta đang ở chương 20 của Tin mừng theo thánh Matthêu và cả nơi đây chúng ta tìm được một nhân vật có một lối cư xử khác thường, gây ngạc nhiên và đặt câu hỏi. Ðó là ông chủ một vườn nho, ông đích thân đi tìm các công nhân. Dĩ nhiên, ông muốn có một tương quan bản thân với họ.

Như tôi đã nói, đây là một dụ ngôn mang lại hy vọng, vì nói với chúng ta rằng ông chủ này đi ra nhiều lần để tìm những người đang chờ đợi mang lại một ý nghĩa cho đời mình. Ông chủ ra đi ngay buổi sáng và rồi, cứ ba tiếng, ông trở lại tìm thợ để gửi đến làm việc trong vườn nho của ông. Theo sự tìm kiếm như thế, sau khi ra đi vào lúc 3 giờ chiều, không còn lý do nữa để đi ra ngoài nữa, vì ngày làm việc kết thúc vào lúc 6 giờ.

Ông chủ này không biết mệt mỏi, bằng mọi giá muốn mang lại giá trị cho cuộc sống của mỗi người trong chúng ta, đến độ ông ra đi tìm thợ cả vào lúc 5 giờ chiều. Những người thợ ở lại quảng trường chợ có lẽ đã mất mọi hy vọng. Ngày hôm đó trống rỗng, nhưng lại vẫn có người còn tin nơi họ. Mướn thợ vào giờ cuối cùng của ngày làm việc thì có ý nghĩa gì? Thế mà, cả khi dường như chúng ta thấy chỉ có thể làm được ít ỏi trong cuộc sống, đó vẫn luôn là điều bõ công. Luôn có thể tìm được một ý nghĩa, vì Thiên Chúa yêu thương cuộc sống của chúng ta.

Và đó là điều đặc sắc của ông chủ này mà ta cũng thấy vào cuối ngày, lúc trả lương. Với những người thợ đầu tiên, những người làm việc trong vườn nho từ sáng, ông chủ đã thỏa thuận một đồng tiền. Ðó là đồng lương tiêu biểu của một ngày làm việc. Với những người khác thì ông sẽ trả theo mức lương đúng. Và chính tại đây dụ ngôn khiêu khích chúng ta: thế nào là điều công chính? Ðối với ông chủ vườn nho, tức là đối với Thiên Chúa, thật là điều công chính khi mỗi người có được những gì cần để sống. Chúa đã đích thân gọi các công nhân. Ngài biết phẩm giá của họ và dựa theo đó, Ngài muốn trả lương cho họ. Và Ngài cho tất cả mỗi người một đồng.

Trình thuật kể với chúng ta rằng các công nhân làm từ sáng đã thất vọng: họ không thấy được vẻ đẹp trong cử chỉ của ông chủ. Thực ra, ông không bất công, nhưng chỉ quảng đại. Ông không chỉ nhìn đến công trạng, nhưng nhìn cả nhu cầu nữa. Thiên Chúa muốn cho tất tả mọi người Nước của Ngài, nghĩa là sự sống sung mãn, vĩnh cửu và hạnh phúc. Và Chúa Giêsu cũng làm như thế đối với chúng ta: Ngài không làm bảng công trạng theo thứ tự, ai mở lòng đối với Ngài thì Ngài ban trọn chính mình.

Dưới ánh sáng dụ ngôn này, Kitô hữu ngày nay có thể bị cám dỗ mà nghĩ rằng: "Tại sao bắt đầu làm việc ngay? Nếu đồng lương vẫn như nhau, thì tại sao phải làm việc nhiều hơn?". Thánh Augustinô đã trả lời cho nghi vấn đó và nói rằng: "Vậy tại sao bạn trì hoãn theo người kêu gọi bạn, trong khi bạn chắc chắn về phần thưởng nhưng không về ngày? Hãy chú ý đừng tước mất chính bản thân vì sự trì hoãn của bạn, điều mà Ngài sẽ ban cho bạn theo lời hứa của Ngài" (Discorso 87,6/8).

Và Ðức Thánh cha nói: "Ðặc biệt với những người trẻ, tôi muốn nói là đừng chờ đợi, nhưng hãy hăng hái đáp lại Chúa là Ðấng kêu gọi chúng ta làm việc trong vườn nho của Ngài. Ðừng trì hoãn, nhưng hãy xắn tay áo, vì Chúa quảng đại và bạn sẽ không bao giờ thất vọng!

Làm việc trong vườn nho của Chúa, bạn sẽ tìm được một câu trả lời cho câu hỏi sâu xa nhất mà bạn mang trong lòng: cuộc đời của tôi có ý nghĩa gì?

Anh chị em thân mến, chúng ta đừng nản chí! Cả trong những lúc đen tối của cuộc sống, khi thời gian qua đi không mang lại câu trả lời mà chúng ta tìm kiếm, chúng ta cũng hãy xin Chúa đi ra ngoài lần nữa và đến với chúng ta tại nơi chúng ta đang chờ đợi. Ngài quảng đại và sẽ đến sớm".

Chào thăm và nhắn nhủ

Tóm tắt bằng các sinh ngữ khác của bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Ðức Thánh cha được chín độc viên, trong đó có tiếng Hoa và tiếng Arập, trình bày, sau đó kèm theo những lời chào thăm và lời nhắn nhủ của Ðức Thánh cha.

Khi chào bằng tiếng Pháp, Ðức Thánh cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu hành hương từ Pháp, Cộng hòa Tchad và Cameroon bên Phi châu, nhất là từ Giáo phận Boba của nước này và nhóm Những người đi xe môtô Kitô Ðức Bà.

Bằng tiếng Anh, Ðức Thánh cha chào thăm các tín hữu đến nhiều nước trên thế giới, trong đó có Anh quốc, Ecosse, Ailen, Phần Lan, Kenya, Indonesia, Hàn quốc, Philippines và Mỹ. Ngài cầu chúc mọi người được tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Thần, trong lúc chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Với các tín hữu Ba Lan, Ðức Thánh cha nhắn nhủ họ hãy noi gương các thánh và chân phước, trong đó ngài đặc biệt nhắc đến chân phước Pier Giorgio Frassati, bổn mạng cuộc gặp gỡ năm nay của giới trẻ Công giáo Ba Lan ở Lednica.

Sau cùng, bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha nhắn nhủ các tín hữu rằng "trong bầu không khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hãy luôn ngoan ngoãn đối với tác động của Chúa Thánh Thần, khẩn cầu Chúa ban ánh sáng và sức mạnh".

Buổi Tiếp kiến chung kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Ðức Thánh cha trên mọi người tham dự.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page