'Tôi là người Rôma vì các bạn và với các bạn,'
Ðức Giáo Hoàng Leo XIV nói với giáo phận của ngài
'Tôi là người Rôma vì các bạn và với các bạn,' Ðức Giáo Hoàng Leo XIV nói với giáo phận của ngài.
Vũ Văn An
Vatican (VietCatholic News 26-05-2025) - Tạp chí mạng Aleteia, ngày 25/05/25, thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Ðức Leo XIV và thị trưởng Gualtieri của Rome:
"Chúng tôi rất vui vì Rome hiện là thành phố của ngài", thị trưởng Rome, Roberto Gualtieri, chào đón Ðức Giáo Hoàng trước khi ngài đến tiếp quản nhà thờ chính tòa của ngài.
Trước khi tiếp quản tòa giám mục của mình tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateranô, nhà thờ chính tòa của Giám mục Rome, vào ngày 25 tháng 5 năm 2025, Ðức Leo XIV đã dừng chân đầu tiên với tư cách là giáo hoàng tại Ðiện Capitol, trụ sở của tòa thị chính Rome.
Trong cuộc họp ngoài trời kéo dài 10 phút dưới chân đồi, ngài đã trao đổi lời chào với thị trưởng, bày tỏ sự tin tưởng của mình vào "trách nhiệm nặng nề nhưng đáng lưu ý" là phục vụ tất cả người dân Rome.
Ðược đoàn xe hộ tống, Ðức Giáo Hoàng đã đến chân Ðiện Capitol, cách tàn tích cổ xưa của Diễn đàn La Mã một quãng ngắn, ngay sau 4 giờ chiều Chúa Nhật.
"Chúng tôi rất vui vì Rome hiện là thành phố của ngài", thị trưởng Rome, Roberto Gualtieri, phát biểu khi chào đón ngài.
Với chiếc đai ba màu, chính trị gia được bầu vào vị trí này vào năm 2021, đã đảm bảo với người dân Rome rằng họ sẽ là "đồng minh" của giáo hoàng mới.
"Rome ngày nay là một thành phố cam kết chữa lành những căn bệnh của mình, tập trung trên hết vào nỗi đau mà nhiều vùng ngoại vi đô thị và xã hội vẫn còn hiện hữu phải trải qua", Gualtieri, người đứng đầu một chính quyền thường bị chỉ trích vì sự kém hiệu quả, cho biết.
Nhắc đến những lời đầu tiên của Ðức Leo XIV sau khi đắc cử vào ngày 8 tháng 5 - "Hòa bình ở cùng tất cả anh chị em" - thị trưởng đảm bảo rằng "làn sóng hy vọng vui tươi" đã "tràn ngập Quảng trường Thánh Phêrô lan tỏa khắp thành phố và chạm đến trái tim của mọi người".
"Hòa bình là ơn gọi phổ quát mạnh mẽ nhất của Rome", ông nói.
Các giá trị của Rome
Ðáp lại thị trưởng, Ðức Giáo Hoàng Leo XIV đã thay đổi lời cam kết mà ngài đã đưa ra với toàn thể Giáo hội sau khi đắc cử, khi trích dẫn Thánh Augustinô: "Với anh em, tôi là một Kitô hữu, và vì anh em, tôi là một giám mục".
"Tôi là người Rôma vì các bạn và với các bạn", ngài nói, khiến mọi người vỗ tay xung quanh tấm thảm đỏ trải dài cho chuyến viếng thăm đầu tiên của vị giáo hoàng.
Khi chính thức bắt đầu thừa tác vụ của mình với tư cách là Giám mục của Rome, ngài cho biết ngài cảm thấy "trách nhiệm nặng nề nhưng thích thú khi phục vụ" tất cả cư dân của giáo phận, với "lợi ích chung của xã hội" trong tâm trí.
Ðức Giáo Hoàng mới đã gợi lại lịch sử lâu đời của Giáo hội Rome, đặc biệt là việc nó phục vụ trong các lĩnh vực từ thiện, xã hội và giáo dục, nhưng cũng trong nghệ thuật, nhìn thấy trong những biểu hiện này "mối quan tâm đến phẩm giá con người mà chúng ta phải luôn duy trì".
Ngài thúc giục Thành phố vĩnh cửu, "vô song về sự phong phú của di sản", hãy tự phân biệt mình "bằng những giá trị của nhân loại và nền văn minh lấy nguồn sống từ Tin mừng".
Ðức Leo XIV cũng cảm ơn chính quyền Thành Phố vì đã quản lý Năm Thánh 2025, một biến cố lớn trong Giáo Hội Công Giáo được tổ chức 25 năm một lần, thu hút hàng ngàn người hành hương đến thành phố.
Ông Gualtieri, người giám sát các dự án hoành tráng nhằm làm mới thành phố để chuẩn bị cho năm thánh này, cho biết Rome đã sẵn sàng "chào đón bằng vòng tay rộng mở vô số các bé gái và bé trai" sẽ đến tham dự Năm Thánh Giới trẻ từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2025.
Chân phúc Pier Giorgio Frassati sẽ được phong thánh trong biến cố đó, và người ta cho rằng Carlo Acutis cũng có thể được phong thánh, sau khi ngày phong thánh của ngài vào tháng 4 năm 2025 đã phải hoãn lại do việc Ðức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời.