Diễn từ của Ðức Giáo Hoàng Leo XIV
với Ðại diện các tôn giáo
không phải Công Giáo và không phải là Kitô giáo
Diễn từ của Ðức Giáo Hoàng Leo XIV với Ðại diện các tôn giáo không phải Công Giáo và không phải là Kitô giáo.
Vũ Văn An
Vatican (VietCatholic News 19-05-2025) - Kathleen N. Hattrup của Aleteia, ngày 19 tháng 05 năm 25, phổ biến bài phát biểu của Ðức Leo XIV khi gặp đại diện các giáo hội ngoài Công Giáo:
Thật vậy, sự hiệp nhất luôn là mối quan tâm thường trực của tôi, như được chứng minh bằng phương châm mà tôi đã chọn cho chức giám mục của mình: In Illo uno unum, một câu nói của Thánh Augustinô thành Hippo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng vậy, mặc dù chúng ta rất nhiều, nhưng "trong Ðấng Duy nhất - tức là Chúa Kitô - chúng ta là một"
Ðức Giáo Hoàng Leo XIV đã gặp một nhóm đại diện từ các tôn giáo Kitô giáo và phi Kitô giáo khác vào ngày sau lễ nhậm chức chính thức của mình.
Ðức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến đặc biệt vào thứ Hai, ngày 19 tháng 5 năm 2025, dành cho các phái đoàn đại kết và liên tôn tham dự Thánh lễ trọng thể vào Chúa Nhật, ngày 18 tháng 5 năm 2025.
Mặc dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, nhưng người ta cho rằng chuyến đi đầu tiên của Ðức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ là đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ngài sẽ cùng Ðức Thượng phụ Ðại kết cử hành lễ kỷ niệm 1,700 năm ngày ban hành tín điều chung của chúng ta, được thiết lập tại Công đồng Nicaea vào năm 325.
Ðức Giáo Hoàng cũng đã có lời chào đặc biệt đến những người theo đạo Do Thái và Hồi giáo.
Sau đây là bản dịch Việt ngữ về bài phát biểu của ngài:
* * *
Anh chị em thân mến,
Tôi vô cùng vui mừng gửi lời chào nồng nhiệt đến tất cả các bạn, Ðại diện của các Giáo hội và Cộng đồng Giáo hội khác, cũng như các tôn giáo khác, những người đã tham dự buổi cử hành khai mạc thừa tác vụ của tôi với tư cách là Giám mục của Rome và Người kế vị Thánh Phêrô. Tôi bày tỏ tình cảm anh em với Ðức Thượng phụ Bartholomew, Ðức Thượng Phụ Theophilos III và Ðức Thượng phụ Mar Awa III, và với mỗi người trong các bạn, tôi vô cùng biết ơn sự hiện diện và lời cầu nguyện của các bạn, đó là niềm an ủi và khích lệ lớn lao.
Một trong những điểm nhấn mạnh mẽ trong triều đại giáo hoàng của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô là tình huynh đệ phổ quát. Về vấn đề này, Chúa Thánh Thần thực sự đã "thúc đẩy" ngài tiến triển mạnh mẽ các sáng kiến đã được các Giáo hoàng trước thực hiện, đặc biệt là kể từ Thánh Gioan XXIII. Vị Giáo hoàng của Thông điệp Fratelli Tutti đã thúc đẩy cả con đường đại kết và đối thoại liên tôn. Trên hết, ngài đã làm như vậy bằng cách vun đắp các mối quan hệ giữa các cá nhân, theo cách mà không làm mất đi bất cứ điều gì khỏi các mối liên kết giáo hội, đặc điểm nhân bản của cuộc gặp gỡ luôn được coi trọng. Xin Chúa giúp chúng ta trân trọng chứng tá của ngài!
Việc bầu chọn tôi diễn ra vào năm kỷ niệm 1,700 năm Công đồng chung đầu tiên của Nicaea. Công đồng đó đại diện cho một cột mốc trong việc xây dựng Kinh Tin Kính chung của tất cả các Giáo hội và Cộng đồng Giáo hội. Trong khi chúng ta đang trên hành trình tái lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả các Kitô hữu, chúng ta nhận ra rằng sự hiệp nhất này chỉ có thể là sự hiệp nhất trong đức tin. Là Giám mục Rôma, tôi coi một trong những ưu tiên của mình là tìm cách tái lập sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình giữa tất cả những người tuyên xưng cùng một đức tin vào Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Thật vậy, sự hiệp nhất luôn là mối quan tâm thường trực của tôi, như được chứng minh bằng phương châm mà tôi đã chọn cho chức giám mục của mình: In Illo uno unum, một câu nói của Thánh Augustinô thành Hippo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng vậy, mặc dù chúng ta là nhiều, "trong Ðấng Duy nhất - tức Chúa Kitô - chúng ta là một" (Enarr. Về Thánh vịnh, 128, 3). Hơn nữa, sự hiệp thông của chúng ta được hiện thực hóa trong phạm vi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta càng trung thành và vâng lời Người, chúng ta càng hiệp nhất với nhau. Do đó, chúng ta, những Kitô hữu, đều được kêu gọi cầu nguyện và cùng nhau làm việc để đạt được mục tiêu này, từng bước một, đó là và vẫn là công việc của Chúa Thánh Thần.
Hơn nữa, nhận thức rằng tính đồng nghị và đại kết có mối liên hệ chặt chẽ, tôi muốn đảm bảo với các bạn về ý định tiếp tục cam kết của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô trong việc thúc đẩy bản chất đồng nghị của Giáo Hội Công Giáo và phát triển các hình thức mới và cụ thể cho tính đồng nghị ngày càng mạnh mẽ hơn trong các mối quan hệ đại kết.
Con đường chung của chúng ta có thể và cũng phải được hiểu theo nghĩa rộng là thu hút mọi người, theo tinh thần huynh đệ nhân loại mà tôi đã đề cập ở trên. Bây giờ là lúc đối thoại và xây dựng cầu nối. Do đó, tôi rất vui và biết ơn sự hiện diện của đại diện các truyền thống tôn giáo khác, những người chia sẻ hành trình tìm kiếm Thiên Chúa và ý muốn của Người, luôn luôn và chỉ là ý muốn của tình yêu và sự sống dành cho nam giới, nữ giới và cho mọi loài thụ tạo.
Các bạn đã chứng kiến những nỗ lực đáng chú ý của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô trong việc ủng hộ đối thoại liên tôn. Qua lời nói và hành động của mình, ngài đã mở ra những con đường mới để gặp gỡ, nhằm thúc đẩy "văn hóa đối thoại như con đường; sự hợp tác lẫn nhau như quy tắc ứng xử; sự hiểu biết lẫn nhau như phương pháp và tiêu chuẩn" (Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống, Abu Dhabi, ngày 4 tháng 2 năm 2019). Tôi cảm ơn Bộ Ðối thoại Liên tôn vì vai trò thiết yếu của nó trong công việc kiên nhẫn này là khuyến khích các cuộc họp và trao đổi cụ thể nhằm xây dựng các mối quan hệ dựa trên tình huynh đệ nhân bản.
Tôi đặc biệt chào đón anh chị em Do Thái và Hồi giáo của chúng ta. Vì nguồn gốc Do Thái của Kitô giáo, tất cả các Kitô hữu đều có mối quan hệ đặc biệt với Do Thái giáo. Tuyên bố của công đồng Nostra Aetate (số 4) nhấn mạnh đến sự vĩ đại của di sản thiêng liêng được chia sẻ bởi các Kitô hữu và người Do Thái, khuyến khích sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Ðối thoại thần học giữa các Kitô hữu và người Do Thái vẫn luôn quan trọng và gần gũi với trái tim tôi. Ngay cả trong thời điểm khó khăn này, được đánh dấu bằng những xung đột và hiểu lầm, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục đà phát triển của cuộc đối thoại quý giá này của chúng ta.
Mối quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo và người Hồi giáo đã được đánh dấu bằng cam kết ngày càng tăng đối với đối thoại và tình anh em, được nuôi dưỡng bằng lòng tôn trọng đối với những người anh chị em của chúng ta, những người "thờ phượng Thiên Chúa, Ðấng duy nhất, hằng sống và hiện hữu, nhân từ và toàn năng, Ðấng tạo dựng trời và đất, Ðấng cũng đã nói với nhân loại" (ibid., 3). Cách tiếp cận này, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tự do lương tâm, là nền tảng vững chắc để xây dựng những cây cầu giữa các cộng đồng của chúng ta.
Gửi đến tất cả các bạn, những người đại diện cho các truyền thống tôn giáo khác, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vì sự tham gia của các bạn vào cuộc họp này và vì những đóng góp của các bạn cho hòa bình. Trong một thế giới bị tổn thương bởi bạo lực và xung đột, mỗi cộng đồng được đại diện ở đây đều mang đến sự đóng góp của riêng mình về trí tuệ, lòng trắc ẩn và cam kết vì lợi ích của nhân loại và bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Tôi tin rằng nếu chúng ta đồng lòng và thoát khỏi sự ràng buộc về ý thức hệ và chính trị, chúng ta có thể nói "không" với chiến tranh và "có" với hòa bình, "không" với chạy đua vũ trang và "có" với giải trừ quân bị, "không" với nền kinh tế làm cho con người và Trái đất trở nên nghèo đói và "có" với phát triển toàn diện.
Chứng tá của tình anh em chúng ta, mà tôi hy vọng chúng ta có thể thể hiện bằng những cử chỉ hữu hiệu, chắc chắn sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn, điều mà tất cả những người đàn ông và đàn bà thiện chí đều mong muốn trong trái tim mình.
Các bạn thân mến, một lần nữa cảm ơn các bạn vì sự gần gũi của các bạn. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tâm hồn chúng ta: xin lòng nhân từ và sự khôn ngoan vô hạn của Người giúp chúng ta sống như con cái Người và như anh chị em với nhau, để hy vọng có thể lớn lên trên thế giới. Tôi xin chân thành cảm tạ.