Thánh lễ Khởi đầu Sứ vụ Phêrô của Ðức Leo XIV:
Tôi đến với anh chị em như một người anh em,
người mong muốn phục vụ đức tin
và niềm vui của anh chị em
Thánh lễ Khởi đầu Sứ vụ Phêrô của Ðức Leo XIV: Tôi đến với anh chị em như một người anh em, người mong muốn phục vụ đức tin và niềm vui của anh chị em.
Vũ Văn An
Vatican (VietCatholic News 18-05-2025) - Luke Coppen và J.D. Flynn của The Pillar, Ngày 18 tháng 5 năm 2025, từ Rôma đánh đi bản tin sau đây về Thánh Lễ cầu nguyện cho Thừa Tác Vụ Phêrô của đức Tân Giáo Hoàng Leo XIV:
Ðức
Giáo Hoàng Leo XIV cho biết Thánh Phêrô được giao nhiệm vụ
"yêu thương nhiều hơn" và "hiến dâng mạng sống
mình cho đàn chiên" khi ngài cử hành Thánh lễ nhậm
chức vào Chúa Nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Ðức Hồng Y Dominique Mamberti, vị Hồng Y phó tế cao cấp người Pháp, đã trao dây pallium cho Ðức Giáo Hoàng. |
Ðức Giáo Hoàng cho biết, thừa tác vụ Phêrô "luôn luôn và chỉ là vấn đề yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương".
Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ đã suy gẫm trong Thánh lễ ngày 18 tháng 5 năm 2025 về sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa các tông đồ của Người sau khi Người Phục sinh - và suy ngẫm ngắn gọn về mật nghị đã bầu ra ngài.
Ðức Giáo Hoàng cho biết, tại mật nghị bầu giáo hoàng, "Chúa Thánh Thần đã có thể đưa chúng tôi đến sự hòa hợp". "Tôi được chọn mà không có công trạng gì của riêng tôi. Và giờ đây, với sự sợ hãi và run rẩy, tôi đến với anh chị em như một người anh em, người mong muốn trở thành người phục vụ cho đức tin và niềm vui của anh chị em."
Ngài tiếp tục nhấn mạnh rằng "tình yêu thương và sự hiệp nhất" là hai chiều kích trong sứ vụ của Thánh Phêrô, vì Chúa Giêsu "gọi Phêrô và các môn đệ đầu tiên khác trở nên giống như ngài: Những người đánh cá người".
"Họ phải tiếp tục sứ mệnh này - liên tục tung lưới. Mang hy vọng của Tin mừng đến với thế giới."
"Làm sao Thánh Phêrô có thể thực hiện được nhiệm vụ này?" Ðức Giáo Hoàng hỏi. "Tin mừng cho chúng ta biết rằng điều đó chỉ có thể xảy ra vì chính cuộc đời của ngài đã được tình yêu vô hạn và vô điều kiện của Thiên Chúa chạm đến, ngay cả trong giờ phút thất bại và chối bỏ của ngài."
Ðức Leo XIV, trước đây được gọi là Hồng Y Robert Francis Prevost, đã trở thành Giáo hoàng thứ 267 của Giáo Hội Công Giáo ngay khi ngài chấp nhận cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 5 tại Nhà nguyện Sistine. Nhưng thánh lễ nhậm chức 10 ngày sau đó mới đánh dấu lễ nhậm chức chính thức của ngài. Trước Thánh lễ, Ðức Giáo Hoàng mới đã lần đầu tiên diễu hành quanh Quảng trường Thánh Phêrô bằng xe giáo hoàng, đi qua hàng chục ngàn người hành hương trong tiếng hô vang "Viva il Papa!"
Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Giám mục Rôma, theo tên gọi chính thức, bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ địa phương với Ðức Giáo Hoàng Leo XIV.
Sau khi dừng lại để cầu nguyện, Ðức Giáo Hoàng cầm lư hương và xông hương vào trophaeum, một đài tưởng niệm đánh dấu nơi chôn cất của vị tông đồ đã tử đạo tại Rome vào khoảng năm 64 sau Công nguyên. Trong khi đó, hai phó tế đã lấy dây pallium, nhẫn ngư dân và Sách Phúc Âm của Giáo hoàng và cùng nhau mang chúng đi rước.
Dây Pallium - một dải len nguyên chất, thêu sáu cây thánh giá màu đen và giữ cố định bằng ba chiếc ghim - được các Giám mục Rome đeo như một biểu tượng cho trách nhiệm mục vụ của họ đối với người Công Giáo trên toàn thế giới.
Như Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI đã giải thích trong Thánh lễ nhậm chức của ngài năm 2005, đó là "hình ảnh ách của Chúa Kitô, mà Giám mục của Thành phố này, Người Tôi tớ của các Tôi tớ Chúa, gánh lấy trên vai mình", với lông cừu tượng trưng cho "con chiên lạc lối, bệnh tật hoặc yếu đuối mà người chăn chiên đặt lên vai mình và mang đến nguồn nước sự sống".
Chiếc nhẫn ngư phủ, một chiếc nhẫn có dấu ấn bằng vàng khắc hình Thánh Phêrô ở bên ngoài với tên và huy hiệu của Ðức Leo XIV bên trong, là biểu tượng thứ hai được sử dụng để phát biểu lễ nhậm chức của một vị giáo hoàng.
Trong bài giảng năm 2005, Ðức Giáo Hoàng Benedict đã liên kết chiếc nhẫn với lời Chúa Giêsu kêu gọi Thánh Phêrô trở thành "người đánh cá người", sau khi Người Phục sinh và kỳ diệu bắt được 153 con cá tại Biển Galilê.
Sau khi lên Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Ðức Giáo Hoàng Leo XIV đã tham gia vào đoàn rước tiến vào Quảng trường Thánh Phêrô ngập tràn ánh nắng, trong đó có các Hồng Y đội mũ miện bằng vải gấm trắng, cũng như rất nhiều giám mục đội mũ miện trắng đơn giản. Hàng loạt linh mục ngồi ở khu vực dành riêng của quảng trường, đeo khăn choàng màu trắng, cùng với một số lượng lớn các phó tế.
Một tấm thảm thêu mô tả cảnh đánh bắt cá kỳ diệu được treo ở cổng trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Gần bàn thờ là bức ảnh Ðức Mẹ Chỉ bảo Lành từ đền thánh Ðức Mẹ Genazzano của Ý, nơi Ðức Giáo Hoàng Leo XIV đã viếng thăm vào ngày 10 tháng 5 năm2 025, trong chuyến công du đầu tiên ra khỏi Rome.
Thánh lễ khánh thành có sự tham dự của hơn 150 phái đoàn chính thức, bao gồm hàng chục nhà lãnh đạo thế giới, trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Hoa Kỳ được đại diện bởi Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng ngoại giao là Marco Rubio.
Do Ðức Giáo Hoàng Leo mang cả quốc tịch Hoa Kỳ và Peru nên phái đoàn Hoa Kỳ được ngồi ở hàng ghế đầu cùng với phái đoàn Peru, do Tổng thống Dina Boluarte dẫn đầu. Các phái đoàn khác được sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự bảng chữ cái tên quốc gia của họ bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ ngoại giao truyền thống.
Vua Charles III của Anh được đại diện bởi em trai út của ông, Hoàng tử Edward, Công tước xứ Edinburgh. Ðại diện cho Tây Ban Nha là Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, họ mặc trang phục màu trắng, một đặc ân chỉ dành cho một số ít thành viên nữ trong hoàng gia. Các nguyên thủ quốc gia có mặt bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Israel Isaac Herzog, Tổng thống Argentina Javier Milei và Tổng thống Nigeria Bola Tinubu. Ðại diện của Nga là Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova. Các đại diện chính phủ khác bao gồm Thủ tướng Canada mới đắc cử Mark Carney, Thủ tướng mới của Ðức Friedrich Merz và Thủ tướng tái đắc cử Anthony Albanese của Úc.
Các nhà lãnh đạo Ki-tô giáo tham dự bao gồm Ðức Thượng phụ Bartholomew của Constantinople, nhà lãnh đạo tinh thần của Chính thống giáo Ðông phương trên thế giới. Ngài dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng với Ðức Giáo Hoàng vào thứ Hai, tại đó họ có thể thảo luận về kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm chung 1,700 năm Công đồng Nicaea tại địa điểm diễn ra công đồng đại kết đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.
Ðại diện của các tôn giáo Do Thái, Hồi giáo, Ấn Ðộ giáo, Phật giáo và Kỳ Na giáo cũng có mặt.
Ðoàn rước dài tiến vào Quảng trường Thánh Phêrô được đệm bằng tiếng hát "Laudes Regiae," một bài thánh ca La-tinh cổ ca ngợi chiến thắng của Chúa Kitô và cầu khẩn danh sách dài các vị thánh.
Khi Ðức Giáo Hoàng Leo XIV đến bàn thờ ở hành lang trước Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, ngài làm Dấu Thánh Giá trước khi ban phước và rảy nước, theo phong tục vào các ngày Chúa Nhật trong mùa Phục Sinh.
Sau kinh Vinh danh và kinh Cầu nguyện, bài đọc đầu tiên được thực hiện bằng tiếng Tây Ban Nha, phản ánh công tác truyền giáo và mục vụ giám mục của Ðức Giáo Hoàng Leo XIV tại giáo phận Chiclayo của Peru. Bài đọc trích từ Công vụ 4:8-12, mô tả lời tuyên bố đức tin của Thánh Phêrô vào Chúa Giêsu trước Thượng Hội Ðồng, hội đồng và tòa án tối cao của người Do Thái dưới sự cai trị của La Mã.
Thánh vịnh đáp ca được hát bằng tiếng Ý, tiếp theo là bài đọc thứ hai, 1 Phêrô 5:1-5, 10-11, bằng tiếng mẹ đẻ của Ðức Leo XIV là tiếng Anh, do một giáo dân cũ của Ðức Giáo Hoàng mới ở Indiana công bố. Bài đọc nêu ra những phẩm chất cần có ở người chăn chiên của Chúa.
Bài
đọc Tin mừng bằng tiếng La-tinh là Gioan 21:15-19, trong đó
Chúa Kitô Phục Sinh yêu cầu Phêrô "chăn dắt chiên của
Thầy". Bài đọc này được hát bằng cả tiếng Latinh và
tiếng Hy Lạp, trong đó tiếng Latinh được hát bởi Phó tế
Nicholas Monnin thuộc Giáo phận Fort Wayne-South Bend, Indiana.
Lễ trao nhẫn ngư phủ bởi Ðức Hồng Y Giám mục, người Philippines, Hồng Y Luis Antonio Tagle, Phó Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Phân bộ Truyền giáo đầu tiên và các Giáo hội địa phương mới của Thánh bộ. |
Sau phần đọc kinh, Ðức Hồng Y Dominique Mamberti, vị Hồng Y phó tế cao cấp người Pháp, đã trao dây pallium cho Ðức Giáo Hoàng.
Ðức Hồng Y Fridolin Ambongo người Congo, thuộc dòng Hồng Y-linh mục, đã đọc một lời cầu nguyện xin Chúa ban phước lành cho Ðức Giáo Hoàng mới.
Tiếp theo là lễ trao nhẫn ngư phủ bởi Ðức Hồng Y Giám mục, người Philippines, Hồng Y Luis Antonio Tagle, Phó Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Phân bộ Truyền giáo đầu tiên và các Giáo hội địa phương mới của Thánh bộ.
Ðức Giáo Hoàng lặng lẽ ban phước cho công chúng bằng Sách Tin mừng trong khi lời "Lạy Chúa, muôn năm cho Chúa" ("Ad multos annos, Domine") được công bố bằng tiếng Hy Lạp. Ðức Giáo Hoàng trông thực sự xúc động và gần như rơi nước mắt khi ca đoàn hát, và tiếng vỗ tay tự phát vang lên tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Sau đó, Ðức Leo XIV đã tiếp 12 đại diện của Giáo hội từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các giáo sĩ, tu sĩ, một cặp vợ chồng và những người trẻ tuổi - một cử chỉ tượng trưng cho lòng vâng phục của con cái.
Sau khi ca đoàn hát bài "Tu es Petrus", Ðức Giáo Hoàng Leo bắt đầu Bài giảng của ngài.
Ðức Giáo Hoàng nói rằng: "Sứ vụ của Thánh Phêrô được phân biệt rõ ràng" bởi "tình yêu hy sinh, bởi vì Giáo hội Rôma chủ trì trong đức bác ái và thẩm quyền thực sự của giáo hội là đức bác ái của Chúa Kitô".
Nêu rõ phong cách lãnh đạo mà mình mong muốn, Ðức Giáo Hoàng nói rằng, "Thánh Phêrô phải chăn dắt đàn chiên mà không bao giờ khuất phục trước cám dỗ trở thành một nhà độc tài, thống trị những người được giao phó cho mình."
"Ngược lại, ngài được gọi để phục vụ đức tin của anh chị em mình, và đồng hành cùng họ, vì tất cả chúng ta đều là 'những viên đá sống', được kêu gọi qua phép rửa tội để xây dựng ngôi nhà của Thiên Chúa trong sự hiệp thông huynh đệ, trong sự hòa hợp của Chúa Thánh Thần, trong sự chung sống của sự đa dạng."
Ðức Giáo Hoàng kêu gọi Giáo hội trở thành dấu chỉ của "sự hiệp nhất và hiệp thông", như men trong một thế giới đang cần đến Phúc Âm.
"Chúng ta muốn nói với thế giới bằng sự khiêm nhường và niềm vui: Hãy hướng về Chúa Kitô! Hãy đến gần Chúa Giêsu hơn", Ðức Giáo Hoàng nói. Chào mừng lời soi sáng và an ủi của Người! Hãy lắng nghe lời đề nghị yêu thương của Người và trở thành một gia đình của Người: trong một Chúa Kitô, chúng ta là một."
"Ðây là tinh thần truyền giáo phải thôi thúc chúng ta," Ðức Giáo Hoàng nói tiếp. "Trái tim của Tin mừng là tình yêu của Thiên Chúa khiến chúng ta trở thành anh chị em với nhau."
"Ðây chính là giờ phút của tình yêu!"
Trích dẫn lời Ðức Giáo Hoàng Leo XIII, Ðức Giáo Hoàng đã hỏi: "Nếu tình yêu này lan tỏa trên thế giới, thì mọi xung đột sẽ chấm dứt và không bao giờ quay trở lại nữa sao?"
Ðứng tại quảng trường nơi diễn ra thánh lễ tang của người tiền nhiệm vào ngày 26 tháng 4 năm 2025, Ðức Giáo Hoàng Leo XIV đã nhắc lại sứ vụ của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô.
Ngài nhắc lại rằng "vào Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta đã nhận được phép lành cuối cùng của [Ðức Phanxicô] và, dưới ánh sáng của sự phục sinh, chúng ta đã trải qua những ngày tiếp theo với niềm xác tín rằng Chúa không bao giờ từ bỏ dân Người, nhưng quy tụ họ khi họ bị phân tán và bảo vệ họ 'như người chăn chiên bảo vệ đàn chiên của mình.'"
"Cùng nhau, như một dân tộc, như anh chị em, chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía Thiên Chúa và yêu thương lẫn nhau," Ðức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng của mình, khi ngài phát biểu với bối cảnh là Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Ðức Giáo Hoàng 69 tuổi kết thúc bài giảng của mình bằng một phút mặc niệm kéo dài, sau đó toàn thể giáo dân đọc Kinh Tin Kính bằng tiếng Latinh, tiếp theo là Kinh Cầu Nguyện bằng tiếng Bồ Ðào Nha, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Ba Lan và tiếng Trung, phản ánh tính phổ quát của Giáo hội.
Trong phần dâng lễ, ca đoàn đã hát "Tu es pastor ovium" ("Ngài là Ðấng chăn chiên"), một bài thánh ca nhấn mạnh đến thẩm quyền mà Chúa Kitô đã trao cho Thánh Phêrô.
Sau đó, Ðức Giáo Hoàng Leo XIV đã đọc Kinh nguyện Thánh Thể đầu tiên (Kinh điển La Mã), là kinh nguyện dài nhất trong bốn kinh nguyện Thánh Thể.
Sau khi trao Mình Thánh Chúa, Ðức Giáo Hoàng đã có bài phát biểu ngắn, cảm ơn những người hành hương đã tham dự Thánh lễ "từ Roma và từ khắp nơi trên thế giới", đặc biệt ghi nhận những người đã đến Roma để tham dự Năm Thánh của Giáo hội.
"Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em đã duy trì việc sống đức tin Kitô giáo," ngài nói.
"Chúng ta không bao giờ có thể quên những anh chị em của mình đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh", ngài nói, đặc biệt lưu ý đến các cuộc xung đột ở Myanmar và Ukraine. Khi Thánh lễ kết thúc, Vatican thông báo với báo chí rằng Ðức Leo XIV đã gặp Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra trước Thánh lễ, và dự kiến sẽ gặp Volodymyr Zelenskyy, tổng thống Ukraine.
Ðức Giáo Hoàng Leo XIV sau đó đã cầu xin sự chuyển cầu của Ðức Mẹ Chỉ Bảo Lành, đặc biệt là để "chúng ta có thể trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã sống lại từ cõi chết."
Sau bài phát biểu của Ðức Giáo Hoàng, mọi người cùng hát bài Regina Caeli, lời kinh cầu nguyện với Ðức Mẹ trong Mùa Phục Sinh.
Sau đó, Ðức Leo XIV long trọng ban phước lành, cầu xin Chúa ban phước lành cho Giáo hội của ngài.
Sau khi ban phước, ngài vào Vương cung thánh đường để chào đón các thành viên của Hồng Y đoàn và những người đứng đầu 150 phái đoàn chính thức.
Trong những ngày sau Thánh lễ khởi đầu thừa tác vụ, Ðức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ tiếp quản ba Vương cung thánh đường giáo hoàng khác tại Rome.
Vào thứ Ba, ngày 20 tháng 5 năm 2025, ngài sẽ viếng thăm mộ Thánh Phaolô Tông đồ tại Vương cung thánh đường Giáo hoàng Thánh Phaolô Ngoại thành.
Vào Chúa Nhật, ngày 25 tháng 5 năm 2025, ngài sẽ cử hành thánh lễ và chính thức nhậm chức tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, nhà thờ chính tòa của Giáo phận Rome.
Ngài cũng sẽ viếng thăm Vương cung thánh đường Ðức Bà Cả, nơi chôn cất người tiền nhiệm của ngài là Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, và tôn kính biểu tượng Ðức Mẹ Salus Populi Romani (Ðấng Bảo vệ dân Rôma)