Cho đến phút cuối, Ðức cố Giáo hoàng Phanxicô

vẫn gửi thư cho các lãnh đạo Nam Sudan thúc giục hòa bình

 

Cho đến phút cuối, Ðức cố Giáo hoàng Phanxicô vẫn gửi thư cho các lãnh đạo Nam Sudan thúc giục hòa bình.

Vatican News

Vatican (Vatican News 06-05-2025) - Nữ tu Elena Balatti, một nhà truyền giáo Dòng Comboni ở Nam Sudan, đã chia sẻ với Agenzia Fides rằng "Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nỗ lực vì hòa bình ở Nam Sudan cho đến cùng. Dù đang đau ốm, Ðức cố Giáo hoàng đã gửi thư cho Tổng thống Salva Kiir Mayardit và Phó Tổng thống Reik Machar, hiện đang bị quản thúc tại gia từ ngày 26 tháng 3 năm 2025, yêu cầu họ nỗ lực vì hòa bình".

Nam Sudan lại một lần nữa ở bên bờ vực của cuộc nội chiến. Vào đầu tháng 3 năm 2025, căng thẳng gia tăng giữa phe do Tổng thống Kiir lãnh đạo và phe do Phó Tổng thống Machar lãnh đạo.

Sơ Elena cho biết, "Ðức Thánh Cha đã được người Nam Sudan tưởng nhớ với nhiều lời chia buồn trên phương tiện truyền thông xã hội. Người dân địa phương biết rõ về chuyến viếng thăm của ngài tới Nam Sudan vào tháng 2 năm 2023".

Nam Sudan có một vị trí đặc biệt trong tim Ðức Thánh Cha Phanxicô

Trong khi đó, "Phủ Tổng thống Nam Sudan đã tuyên bố ngày 25 tháng 4 năm 2025 là ngày quốc tang tưởng niệm sự ra đi của Ðức Giáo hoàng Phanxicô. Trong thông điệp chia buồn, Tổng thống Salva Kiir Mayardit đã nhắc lại rõ ràng về chuyến thăm này và nhấn mạnh rằng người dân Nam Sudan hiểu rất rõ rằng người dân Nam Sudan có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Ðức Giáo hoàng Phanxicô, người đã đấu tranh cho hòa bình và tình huynh đệ ở đất nước này. Tổng thống cũng nhắc lại cử chỉ lịch sử mà sau khi mời những người đứng đầu chính phủ và phe đối lập của đất nước đến Vatican vào năm 2019, Ðức cố Giáo hoàng đã hôn chân họ tại thời điểm đại kết đó cùng với Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo Justin Welby và Người điều hành Giáo hội Trưởng lão Scotland, Mục sư John Chalmers".

Sơ Elena nói tiếp: "Chuyến viếng thăm của Ðức Giáo hoàng, cử chỉ hôn chân các nhà lãnh đạo chính phủ và phe đối lập, cũng như sự gần gũi của ngài với Nam Sudan trong thời gian ngài nằm viện tại Bệnh viện đa khoa Gemelli, sẽ luôn ở trong tim của tất cả người dân Nam Sudan, những người luôn nhớ đến ngài với lòng biết ơn".

Nguồn: vaticannews.va/vi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page