Thánh lễ thứ chín
cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô
Thánh lễ thứ chín cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 06-05-2025) - Lúc 9 giờ tối Chúa nhật, ngày 04 tháng Năm năm 2025, Ðức Hồng y Dominique Mamberti, nguyên Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ thứ chín và cũng là thánh lễ cuối cùng trong tuần chín ngày để cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô.
Ðức Hồng y Mamberti người Pháp, năm nay 73 tuổi (1952), đã từng làm Ngoại trưởng của Tòa Thánh, từ năm 2006 đến năm 2014, trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tòa án Tối cao của Tòa Thánh và được thăng Hồng y cách đây 10 năm. Hiện nay, ngài cũng là Hồng y trưởng đẳng phó tế, và là người sẽ công bố danh tánh vị Giáo hoàng mới.
Ðồng tế với Ðức Hồng y Mamberti tại buổi lễ bắt đầu lúc 17 giờ tại Ðền thờ Thánh Phêrô, có hơn 70 Hồng y, Giám mục cùng với các kinh sĩ của các Ðền thờ Giáo hoàng ở Roma, trước sự tham dự của một ngàn tín hữu.
Bài giảng
Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng y Mamberti đã diễn giải bài Tin mừng theo thánh Gioan, đọc trong thánh lễ Chúa nhật thứ III sau Phục Sinh, kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu Phục Sinh với một số môn đệ, bên bờ hồ Tiberia và Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã sống và thực hành cho đến cùng sứ mạng phục vụ yêu thương Giáo hội và nhân loại. Ðức Hồng y nói: "Sứ vụ của thánh Phêrô và các tông đồ là "tình thương trở thành phục vụ Giáo hội và toàn nhân loại... Và Ðức Giáo hoàng Phanxicô, được tình thương của Chúa linh hoạt, đã trung thành với sứ mạng này cho đến độ tiêu hao sức lực của mình."
Nhắc đến thời điểm Giáo hội hiện đang cầu xin Chúa ban một vị kế nhiệm thánh Phêrô mới, qua mật nghị từ ngày 07 tháng Năm này, Ðức Hồng y Mamberti, đi từ chứng từ của thánh Phêrô và các tông đồ trong bài đọc sách Tông đồ Công vụ: "Cần vâng lời Thiên Chúa hơn là con người", và nhấn mạnh rằng Ðức Cố Giáo hoàng đã công bố cho toàn nhân loại niềm vui Tin mừng, Chúa Cha đầy lòng xót thương, Chúa Kitô Ðấng Cứu Thế. Ðức Phanxicô đã làm điều đó qua các giáo huấn, trong các cuộc tông du, qua những cử chỉ và lối sống của mình. Tôi đã đứng cạnh ngài trên bao lơn Hội đường Phép lành của Ðền thờ này, [trưa ngày lễ Phục Sinh vừa qua], tôi chứng kiến đau khổ của Ðức Giáo hoàng, nhưng nhất là chứng kiến lòng can đảm và quyết tâm của ngài phục vụ Dân Chúa cho đến cùng".
(Vatican News 4-5-2025)