Thập giá của Chúa Giêsu trở thành thập giá của ông Simon.

Nhưng không phải là Simon Phêrô,

người đã hứa luôn theo Thầy

 

Ðức Hồng y Sandri chủ sự Lễ Lá tại Vatican. Bài giảng của Ðức Thánh Cha: Thập giá của Chúa Giêsu trở thành thập giá của ông Simon. Nhưng không phải là Simon Phêrô, người đã hứa luôn theo Thầy.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-04-2025) - Theo chương trình đã định, sáng Chúa nhật, ngày 13 tháng Tư năm 2025, Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Phó Niên trưởng Hồng y đoàn, đã thay Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự Lễ Lá, tại Quảng trường thánh Phêrô, trước sự tham dự của gần 30,000 tín hữu. Cuối thánh lễ, Ðức Thánh cha đã xuất hiện để chào thăm và chúc lành cho các tín hữu.

Ðức Hồng y Sandri người Argentina gốc Ý, năm nay 82 tuổi, nguyên là Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương.

Lúc 10 giờ sáng, Ðức Hồng y đã làm phép lá tại chân cây tháp bút, ở giữa quảng trường, rồi cùng với hơn 50 hồng y, giám mục, đoàn đại diện các linh mục, nữ tu và giáo dân, cầm các ngành lá đi rước tiến lên thềm đền thờ, diễn lại cảnh tượng Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem, trước khi chịu khổ nạn.

Bên phải bàn thờ, đứng sau các hồng y và giám mục còn có khoảng hơn 200 linh mục đồng tế. Nhiều vị sẽ đảm trách phần cho rước lễ trong buổi lễ.

Bài giảng

Trong bài giảng, sau bài thương khó, Ðức Hồng y Chủ tế đã đọc bài giảng của Ðức Thánh cha, trong đó ngài đặc biệt lưu ý đến một nhân vật xuất hiện bất ngờ trong lúc Chúa Giêsu vác thập giá, đó là ông Simon xứ Kyrênê: ông ta bị quân lính bắt vác thập giá đi theo Chúa Giêsu (Lc 23,26), khi ông từ ngoài đồng về nhà.

Ðức Thánh cha nhận xét: "Một đàng, ông Simon bị bắt vác thập giá: ông không giúp đỡ Chúa Giêsu vì xác tín, nhưng bị bắt buộc. Ðàng khác, ông đích thân tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa. Thập giá của Chúa Giêsu trở thành thập giá của ông Simon. Nhưng không phải là Simon Phêrô, người đã hứa luôn theo Thầy. Simon này đã biến mất trong đêm phản bội, sau khi đã tuyên bố: "Lạy Chúa, con sẵn sàng theo Chúa, kể cả vào nhà tù và cho đến chết" (Lc 22,33). Bước theo Chúa Giêsu, giờ đây không phải là người môn đệ, nhưng là người xứ Kyrênê ấy. Mặc dù Thầy đã dạy rõ ràng: "Nếu ai muốn theo tôi, thì hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo tôi" (Lc 9,23). Ông Simon miền Galilea nói mà không làm, còn ông Simon xứ Kyrênê làm mà không nói: giữa ông và Chúa Giêsu không có một cuộc đối thoại, không có lời nào được thốt lên. Giữa ông và Chúa Giêsu chỉ có một cây thập giá bằng gỗ".

"Và bây giờ chúng ta theo bước của ông Simon, vì việc làm này dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu đến gặp tất cả mọi người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi chúng ta thấy đông đảo những người nam nữ mà oán ghét và bạo lực đã đẩy đưa họ trên con đường dẫn tới đồi Canvê, chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa đang biến con đường này thành nơi cứu chuộc, vì Ngài đã đi qua, khi hiến mạng sống vì chúng ta. Bao nhiêu người xứ Kyrênê đang vác thập giá của Chúa Kitô! Chúng ta có nhận ra họ hay không? Chúng ta có thấy Chúa nơi khuôn mặt của họ, bị xâu xé vì chiến tranh hay không? Ðứng trước bất công dữ dằn của sự ác, vác thập giá của Chúa Kitô không bao giờ là vô ích, trái lại, đó là cách thức cụ thể nhất để chia sẻ tình thương cứu độ của Chúa".

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng "Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trở thành một sự cảm thương, khi chúng ta giơ tay cho người không chịu nổi nữa, khi chúng ta nâng dậy người bị ngã, khi chúng ta ôm lấy người sầu khổ. Anh chị em thân mến, để cảm nghiệm phép lạ to lớn của lòng thương xót này, chúng ta hãy chọn cách mang thập giá trong Tuần Thánh này: không phải là đeo thánh giá ở cổ, nhưng trong tâm hồn. Không nhưng thập giá của chúng ta, nhưng cả thập giá của người đau khổ ở cạnh chúng ta: có thể là thập giá của người ta không quen biết, nhưng sự tình cờ làm cho chúng ta gặp họ. Nhưng thực sự đó có phải là tình cờ hay không? Chúng ta hãy chuẩn bị lễ Phục sinh của Chúa bằng cách trở thành những người xứ Kyrênê đối với nhau".

Ðức Thánh cha chào thăm

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 50, với phép lành của Ðức Hồng y Leonardo Sandri. Kế đó, Ðức Thánh cha xuất hiện: ngài ngồi trên xe lăn được người y tá thân tín, ông Massimiliano Strappetti đẩy đi. Ngài không phải đeo ống Oxy gắn vào mũi như mấy lần xuất hiện trước đây.

Tiến tới trước bàn thờ, Ðức Thánh cha ngỏ lời chào thăm va cầu chúc tất cả mọi người Chúa Nhật Lễ Lá và Tuần Thánh tốt đẹp. Giọng ngài mạnh hơn những lần xuất hiện trước đây, sau ba tuần dưỡng bệnh tại gia từ khi xuất viện, ngày 13 tháng Tư năm 2025.

Ðây là lần thứ tư Ðức Thánh cha xuất hiện trước công chúng, từ khi trở về nhà trọ thánh Marta ở nội thành Vatican. Lần thứ ba trước đó là chiều thứ Bảy, ngày 12 tháng Tư năm 2025. Ðức Thánh cha đến Ðền thờ Ðức Bà Cả ở Roma, để cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ là Phần rỗi của dân Roma, mà ngài đặc biệt tôn kính.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page