Ðức Hồng y Parolin chủ sự thánh lễ
kỷ niệm 20 năm
Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời
Ðức Hồng y Parolin chủ sự thánh lễ kỷ niệm 20 năm Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 03-04-2025) - Lúc 15 giờ, ngày 02 tháng Tư năm 2025, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ tế thánh lễ đồng tế trọng thể, tại Ðền thờ Thánh Phêrô, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời.
Thánh nhân từ trần ngày 02 tháng Tư năm 2005, sau 27 năm làm chủ chăn Giáo hội hoàn vũ, rồi được an táng ngày 08 tháng Tư năm 2025. Và chỉ sáu năm sau, được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI tôn phong chân phước, ngày 01 tháng Năm năm 2011. Ba năm sau đó, Ðức Thánh cha đương kim Phanxicô đã tôn phong hiển thánh cho ngài, ngày 27 tháng Tư năm 2014, cùng với Ðức Thánh cha Gioan XXIII.
Ðồng tế với Ðức Hồng y Quốc vụ khanh, có đông đảo các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ, trước sự hiện diện của nhiều vị lãnh đạo chính quyền, đặc biệt từ Ba Lan, cũng như các vị đại sứ và đông đảo tín hữu.
Bài giảng
Trong bài giảng, Ðức Hồng y chủ tế nhắc lại một số sự kiện trong những ngày cuối đời của Ðức thánh Giáo hoàng: từ buổi đi đàng thánh giá trọng thể, tối Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2005, tại Hý trường Colosseo với kinh nguyện của dân chúng, được sự đồng hành của hình ảnh Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II đang ôm thánh giá trong nhà nguyện riêng của ngài. Chúng ta nhớ sự xuất hiện của ngài ở cửa sổ phòng làm việc ở dinh tông tòa, nhìn xuống Quảng trường Thánh Phêrô để ban phép lành với ơn toàn xá, mà không nói được lời nào. Sau cùng, chúng ta, cùng với toàn thể Giáo hội và phần lớn nhân loại, chứng kiến cuộc gặp gỡ của Ðức Giáo hoàng yêu quí của chúng ta với Chúa, được hoàn tất khi trời đã tối và buổi canh thức áp Chúa nhật Lòng Thương Xót.
"Và tiếp đó là làn sóng ngày càng gia tăng, không cầm hãm nổi, không thể tưởng tượng được, đầy lòng quý mến và biết ơn, của dân chúng, tuốn đến Roma để giã từ vị Ðại mục tử của họ, đại diện cho đông đảo hơn nữa, những người hiệp với ngài trong kinh nguyện, trong tình trạng bệnh tật kéo dài, liên đới với đau khổ của thế giới, trong khi ngài phó thác cho vòng tay của Chúa Cha đầy lòng thương xót".
Và trong số nhiều cố gắng, Ðức thánh Giáo hoàng đã thực hiện khi tại thế, Ðức Hồng y Parolin đặc biệt nhắc đến những nỗ lực xây dựng hòa bình. Ðức Hồng y nói: "Với lòng biết ơn và ngưỡng mộ, chúng ta nhớ đến việc phục vụ không biết mệt mỏi của Ðức thánh Giáo hoàng cho hòa bình, những lời cảnh giác hăng say, những sáng kiến ngoại giao để tìm cách ngăn cản chiến tranh cho đến cùng. Và điều đó còn diễn ra cho đến những lúc cuối đời, khi sức lực thể lý mong manh của ngài đã tỏ tường, và mặc dù nhiều lời kêu gọi và cảnh giác của ngài không được lắng nghe, như đã xảy ra với các đại ngôn sứ."
Sau cùng, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh mời gọi mọi người tiếp tục cầu xin sự chuyển cầu của Ðức thánh Giáo hoàng nơi bàn thờ nơi ngài an nghỉ trong Ðền thờ Thánh Phêrô, chúng ta hãy tiếp tục lập lại: "Lạy thánh Gioan Phaolô II, xin chúc lành cho chúng con! Chúc lành cho Giáo hội này của Chúa đang tiến bước, để trở thành người lữ hành hy vọng. Xin chúc lành cho nhân loại hiện nay đang bị xâu xé và mất hướng đi, để tìm lại được con đường phẩm giá và ơn gọi rất cao cả của mình, để nhận ra sự phong phú của lòng thương xót, của tình thương Thiên Chúa".
(Sala Stampa 2-4-2025)