Công bố Sứ điệp của Ðức Thánh cha
cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho ơn gọi
Công bố Sứ điệp của Ðức Thánh cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho ơn gọi.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 20-03-2025) - Hôm 19 tháng Ba năm 2025, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của Ðức Thánh cha Phanxicô, nhân Ngày Thế giới lần thứ 62 Cầu nguyện cho ơn gọi, sẽ được cử hành vào Chúa nhật, ngày 11 tháng Năm năm 2025, Chúa nhật Chúa Chiên Lành, với chủ đề: "Những người lữ hành ơn gọi: hồng ân sự sống".
Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha kêu gọi "những người trưởng thành trong Giáo hội, đặc biệt là các mục tử, dấn thân đón tiếp, phân định, đồng hành với ơn gọi của những người trẻ, trong một thời đại nhiều người trẻ gặp những thách đố trong xã hội, như tình trạng không chắc chắn về viễn tượng công ăn việc làm, và sâu xa hơn là một cuộc khủng hoảng về căn tính, là thứ khủng hoảng về ý nghĩa và các giá trị, sự hỗn độn kỹ thuật số càng làm cho họ khó vượt qua những khủng hoảng ấy".
Ðức Thánh cha cũng mời gọi chính những người trẻ ý thức và đón nhận ơn gọi, quảng đại đáp lại. Ngài viết: "Ơn gọi là một hồng ân quý giá mà Thiên Chúa gieo vào trong các tâm hồn, một lời mời gọi hãy ra khỏi chính mình để tiến bước trên con đường yêu thương và phục vụ. Và mỗi ơn gọi trong Giáo hội - dù là ơn gọi giáo dân hay thừa tác vụ thánh chức hoặc ơn gọi đời sống thánh hiến - đều là dấu chỉ hy vọng mà Thiên Chúa nuôi dưỡng cho thế giới và một người trong các con cái Ngài".
Trong bối cảnh đó, Ðức Thánh cha nhắn nhủ những người trẻ rằng: "Hỡi những người trẻ rất thân mến, "cuộc sống của các bạn không phải là "trong thời gian kế tiếp". Các bạn là "lúc này" của Thiên Chúa" (Christus vivit, 178). Cần ý thức rằng hồng ân sự sống đòi một câu trả lời quảng đại và trung thành. Hãy nhìn bao nhiêu hiển thánh và chân phước đã vui mừng đáp lại tiếng Chúa gọi: thánh nữ Rosa Lima, thánh Dominico Savio, thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu, thánh Carlo Acutis, và bao nhiêu vị khác... Mỗi người trong các vị đã sống ơn gọi như hành trình tiến về hạnh phúc sung mãn, trong tương quan với Chúa Giêsu hằng sống... Mỗi ơn gọi, được cảm nghiệm trong thẳm sâu tâm hồn, làm nảy mầm câu trả lời như một sự thúc đẩy nội tâm để yêu thương và phục vụ, như nguồn mạch hy vọng và bác ái, chứ không phải như một sự tìm kiếm thành đạt bản thân. Vì thế, ơn gọi và hy vọng giao nhau trong dự phóng của Chúa cho niềm vui của mỗi người nam nữ, tất cả đều được đích thân kêu gọi cống hiến sự sống cho tha nhân (Xc E.G, 268). Có nhiều người trẻ tìm cách nhận ra con đường Thiên Chúa kêu gọi họ đi theo: một số người, nhiều khi ngạc nhiên nhận ra ơn gọi linh mục hoặc đời sống thánh hiến; những người khác khám phá vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân và đời sống gia đình, cũng như dấn thân cho công ích và làm chứng tá đức tin giữa các đồng nghiệp và bạn hữu".
Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng: "Mỗi ơn gọi được niềm hy vọng linh hoạt, được diễn tả trong sự tín thác nơi Chúa Quan Phòng. Thực vậy, đối với tín hữu Kitô, hy vọng không phải chỉ là lạc quan của con người; đúng hơn, đó mà một sự xác tín ăn rễ trong niềm tin nơi Thiên Chúa, Ðấng hoạt động trong lịch sử mỗi người. Và như thế, ơn gọi được chín mùi qua sự dấn thân hằng ngày trung thành với Tin mừng, trong kinh nguyện, phân định và phục vụ".
Sứ điệp của Ðức Thánh cha cũng đề cao tầm quan trọng của sự phân định ơn gọi. Ngài viết: "Các bạn trẻ thân mến, thế giới thúc đẩy các bạn đưa ra những chọn lựa vội vã, làm đầy mỗi ngày bằng những tiếng ồn ào, cản trở các bạn cảm nghiệm sự thinh lặng cởi mở đối với Thiên Chúa, Ðấng nói với tâm hồn. Các bạn hãy can đảm dừng lại, lắng nghe trong nội tâm của mình và hỏi Chúa xem Ngài muốn gì cho các bạn. Sự thinh lặng cầu nguyện là điều không thể thiếu được để đọc tiếng gọi của Thiên Chúa trong lịch sử bản thân và đưa ra câu trả lời tự do và ý thức".
Sự hồi niệm giúp hiểu rằng tất cả chúng ta đều có thể trở thành "những người lữ hành hy vọng, nếu chúng ta biến cuộc sống của mình thành một món quà, đặc biệt phục vụ những người sống ngoài lề về vật chất và trong cuộc sống của thế giới. Ai đặt mình lắng nghe lời kêu gọi của Thiên Chúa thì không thể làm ngơ trước tiếng kêu của bao nhiêu anh chị em đang cảm thấy bị loại trừ, bị thương tổn, bị bỏ rơi. Mỗi ơn gọi mở ra sứ mạng trở thành sự hiện diện của Thiên Chúa tại những nơi đang cần ánh sáng và an ủi. Ðặc biệt, các tín hữu giáo dân được kêu gọi trở thành "muối, ánh sáng và men" Nước Thiên Chúa, qua sự dấn thân xã hội và nghề nghiệp".
(Sala Stampa 19-3-2025)