Thư Ðức Thánh cha

gửi báo "Người đưa tin chiều"

 

Thư Ðức Thánh cha gửi báo "Người đưa tin chiều".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-03-2025) - Báo Corriere della sera (Người đưa tin chiều), xuất bản ở Milano, bắc Ý, hôm 18 tháng Ba năm 2025, đã đăng lá thư Ðức Thánh cha Phanxicô trả lời cho ông chủ nhiệm Luciano Fontana của báo này.

Qua lá thư gửi Ðức Thánh cha trước đó, ông bày tỏ sự gần gũi với ngài trong thời gian bệnh tật hiện nay và ông xin ngài tái kêu gọi hòa bình và giải trừ võ trang trên các cột của báo này. Ðức Thánh cha đã đáp ứng và viết:

Ông chủ nhiệm thân mến, tôi muốn cám ơn ông vì những lời gần gũi với tôi trong lúc bệnh tật này, trong đó, như tôi đã có lần nói, người ta thấy chiến tranh càng vô lý hơn. Thực vậy, sự mong manh của con người có khả năng làm cho trở nên sáng suốt hơn đối với điều kéo dài và điều qua đi, điều gì làm cho sống và điều gì giết hại. Có lẽ vì điều đó, chúng ta thường có xu hướng phủ nhận những giới hạn và tránh né những người mong manh và bị thương: họ có khả năng gây tranh luận về hướng đi chúng ta đã chọn, như những cá nhân cũng như cộng đoàn.

Tôi muốn khuyến khích ông chủ nhiệm và tất cả những người đang dành hoạt động và trí thông minh để thông tin, qua các phương tiện truyền thông thời nay đang liên kết thế giới chúng ta trong khoảnh khắc: quý vị hãy nghe tất cả tầm quan trọng của những lời nói. Chúng không bao giờ chỉ là những lời nói: đó là những sự kiện tạo nên những bối cảnh con người. Chúng có thể nối kết hoặc phân rẽ, phục vụ sự thật hay sử dụng nó. Chúng ta phải giải giáp lời nói, để giải giáp tâm trí và giải giáp Trái Ðất. Hiện có một nhu cầu lớn cần suy tư, cần bình tĩnh, cần cảm thức về sự phức tạp.

Trong khi chiến tranh chỉ tàn phá các cộng đoàn và môi trường mà không cống hiến những giải pháp cho các cuộc xung đột, ngành ngoại giao và các tổ chức quốc tế cần nhựa sống mới và uy tín. Ngoài ra, các tôn giáo có thể kín múc nơi linh đạo của các dân tộc để tái khơi lên ước muốn tình huynh đệ và công lý, hy vọng hòa bình.

Tất cả những điều đó đòi quyết tâm, làm việc, thinh lặng và những lời nói. Chúng ta hãy cảm thấy được liên kết trong nỗ lực này, nỗ lực mà Thiên Ân không ngừng soi sáng và đồng hành.

Phanxicô

Roma, Bệnh viện Gemelli, ngày 14 tháng Ba năm 2025

(Vatican News 18-3-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page