Thánh lễ Năm Thánh
cho những người thiện nguyện
Thánh lễ Năm Thánh cho những người thiện nguyện.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 10-03-2025) - Lúc 10 giờ 20 sáng Chúa nhật, ngày 09 tháng Ba năm 2025, đã có thánh lễ tại Quảng trường thánh Phêrô, trước sự tham dự của hơn 25,000 người thiện nguyện từ 100 quốc gia, về Roma để tham dự Ngày Năm Thánh dành cho những người thiện nguyện.
Trong số các tham dự viên, có gần 15,000 người Ý. Chiều tối thứ Bảy, ngày 08 tháng Ba năm 2025, có một đoàn người thiện nguyện đến Bệnh viện Gemelli để cầu nguyện cho Ðức Thánh cha, trước tượng đài thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, trong khuôn viên của nhà thương.
Thánh lễ do Ðức Hồng y Czerny chủ sự. Ðồng tế với Ðức Hồng y Czerny, có Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn và ba vị khác, trong đó có Ðức Hồng y Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục và hai vị khác, cùng với hơn 50 linh mục.
Bài giảng của Ðức Thánh cha
Sau khi Tin mừng được công bố, Ðức Hồng y Czerny đã đọc bài giảng Ðức Thánh cha được dọn sẵn cho thánh lễ này, qua đó Ðức Thánh cha diễn giải về cuộc cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu trong hoang địa, vào đầu sứ vụ công khai, để áp dụng vào đời sống của các tín hữu, đặc biệt trong cuộc chiến đấu chống lại những cám dỗ của ma quỷ.
Ðức Thánh cha viết: "Trong khi chúng ta chuẩn bị cử hành mầu nhiệm trung tâm của đức tin, chúng ta nhìn nhận rằng kết quả thử thách của chúng ta (khác với kết quả cuộc chiến đấu của Chúa trong cuộc cám dỗ). Ðứng trước cám dỗ, nhiều khi chúng ta sa ngã: tất cả chúng ta là những người tội lỗi. Nhưng chiến bại của chúng ta không phải là chung kết, vì Thiên Chúa nâng chúng ta khỏi mọi sa ngã với sự tha thứ của Ngài, thật là vô biên trong tình yêu thương. Vì thế, thử thách của chúng ta không kết thúc với thất bại, vì trong Chúa Kitô chúng ta được cứu chuộc khỏi sự ác. Khi cùng Chúa tiến qua hoang địa, chúng ta đi theo một con đường không được vạch sẵn trước: chính Chúa Giêsu mở cho chúng ta con đường mới, con đường giải thoát và cứu chuộc. Khi trung thành theo Chúa, từ một người lang thang chúng ta trở thành những người lữ hành".
Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy bắt đầu hành trình Mùa chay của chúng ta. Và vì dọc đường, chúng ta cần ý chí tốt đẹp như thế, nhờ Chúa Thánh Linh luôn nâng đỡ chúng ta. Tôi hài lòng chào mừng tất cả những người thiện nguyện đang hiện diện ở Roma hôm nay để hành hương Năm Thánh. Tôi cám ơn anh chị em rất nhiều vì, noi gương Chúa Giêsu, anh chị em phục vụ tha nhân chứ không sử dụng tha nhân. Trên các nẻo đường, tại các tư gia, cạnh các bệnh nhân, những người đau khổ, tù nhân, với những người trẻ, người già, lòng tận tụy của anh chị em mang lại hy vọng cho toàn thể xã hội. Trong các sa mạc của nghèo đói và cô đơn, bao nhiêu cử chỉ phục vụ nhưng không, bé nhỏ làm nảy sinh những mầm mống nhân loại mới: Ðó là vườn mà Thiên Chúa đã mơ ước và tiếp tục ước mơ cho tất cả chúng ta".
Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày.