Lễ Tro

tại Vương cung thánh đường Santa Sabina

 

Lễ Tro tại Vương cung thánh đường Santa Sabina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 07-03-2025) - Chiều Thứ Tư Lễ Tro, ngày 05 tháng Ba năm 2025, Ðức Hồng y Angelo De Donatis, Chánh tòa Ân giải Tối cao, đã đại diện Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự thánh lễ khai mạc Mùa chay thánh, với nghi thức xức tro tại Ðền thờ thánh nữ Sabina ở Roma.

Theo truyền thống, buổi lễ đã bắt đầu với nghi thức thống hối tại Nhà thờ thánh Anselmo của Dòng Biển Ðức, lúc 16 giờ 30 và tiếp theo là cuộc rước thống hối đi tới Ðền thờ thánh nữ Sabina của Dòng Ða Minh, trên đồi Aventino ở Roma.

Trong đoàn rước có khoảng 16 Hồng y, 7 Giám mục, đông đảo tu sĩ Dòng Biển Ðức và Dòng Ða Minh, trong đó có hai vị Bề trên Tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trong số các Hồng y, có Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn và Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát Kinh cầu các thánh, và thánh ca thống hối.

Tại Vương cung thánh đường thánh nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ V, Ðức Hồng y De Donatis đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức xức tro, cùng với các Hồng y và Giám mục, trước sự tham dự của linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Malta, có trụ sở gần đó.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Sau bài Tin mừng, Ðức Hồng y chủ tế đã mời gọi mọi người hiệp thông và cầu nguyện cho Ðức Thánh cha đang ở nhà thương Gemelli và ngài đọc bài giảng của Ðức Thánh cha đã soạn sẵn cho thánh lễ này, qua đó Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng: "Tro thánh mà chiều nay được rắc trên đầu chúng ta, khơi lại trong chúng ta ký ức chúng ta là gì nhưng cũng khơi lên hy vọng về thực tại mà chúng ta sẽ trở thành. Tro nhắc nhớ chúng ta là bụi tro, nhưng hướng chúng ta về niềm hy vọng mà chúng ta được kêu gọi, vì Chúa Giêsu đã đi xuống đất bụi, và với sự phục sinh, Ngài kéo chúng ta cùng với Ngài vào trong con tim của Chúa Cha".

"Ðó là cách thức hành trình Mùa chay tiến về lễ Phục sinh giữa ký ức về sự mong manh giòn mỏng của chúng ta và hy vọng đang chờ đợi chúng ta ở cuối hành trình".

Ðức Thánh cha cũng viết rằng: "Anh chị em thân mến, với tro trên đầu, chúng ta tiến về niềm hy vọng Phục sinh. Chúng ta hãy trở về cùng Thiên Chúa, hết lòng trở về cùng Ngài (Xc Gl 2,12), tái đặt Chúa ở trung tâm đời sống chúng ta, vì nhớ đến thân phận mong manh và hữu hạn như tro rắc theo chiều gió, sau cùng được soi sáng nhờ niềm hy vọng của Ðấng Phục Sinh. Và chúng ta qui hướng đời sống chúng ta về Chúa, bằng cách trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới: từ việc làm phúc, chúng ta học ra khỏi bản thân để chia sẻ các nhu cầu của nhau và nuôi dưỡng hy vọng một thế giới công chính hơn".

"Ước gì chúng ta luôn xác tín rằng khi Chúa đến trong tro bụi của trần thế, thì "lịch sử của đất trở thành lịch sử của trời cao. Thiên Chúa và con người được liên kết bằng một vận mệnh duy nhất" (C. Carretto, il deserto nella città, Roma, 1986, 55) và Chúa sẽ mãi mãi gạt bỏ tro bụi của sự chết để làm cho chúng ta được rạng ngời cuộc sống mới".

(Tổng hợp 5-3-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page