Ðài Chân Lý Á Châu cầu nguyện

cho Ðức Thánh cha Phanxicô

 

Ðài Chân Lý Á Châu cầu nguyện cho Ðức Thánh cha Phanxicô.

Lm. Gioan Baotixita Trần Thanh Thế, O.P.

Manila (RVA News 27-02-2025) - Hiệp thông với các cộng đoàn trên khắp thế giới, hướng về Bệnh viện Ða khoa Gemelli, Roma, vào lúc 11g45, thứ Năm ngày 27 tháng Hai năm 2025, cộng đoàn Ðài Chân Lý Á Châu, Philippines đã quy tụ tại nhà nguyện của mình để cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Thánh cha Phanxicô mau bình phục.

Chủ tế thánh lễ là cha Victor F. Sadaya, Dòng Claret (CMF), người Philippines, Tổng giám đốc Ðiều hành. Ðồng tế với cha Victor, có cha John Mi Shen, người Trung Quốc, Giám đốc Chương trình, cùng với các linh mục trong Ban Biên tập, linh mục Trưởng ban Việt Ngữ và Trưởng ban Tiếng Hoa (Mandarin).

Hiệp thông trong thánh lễ là các nhân viên của Ðài, Ban Ðiều hành và sinh viên của Học viện Fondacio từ nhiều quốc gia Á châu, như: Lào, Malaysia, Myanmar, Mông Cổ, Philippines, Việt Nam..., quý tu sĩ từ nhiều quốc gia Á châu cũng như anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ hằng ngày tại Ðài. Thánh lễ cũng được truyền trực tuyến để các ngôn ngữ khác của Ðài cũng có thể hiệp thông từ đất nước của mình.

Trích dẫn lại lời của vị sáng lập Dòng Claret, thánh Antôn Maria Claret, để mở đầu bài giảng lễ, rằng: "Người ta sẽ lưu tâm đến những gì một thừa sai làm, hơn là để ý đến những gì vị ấy nói", cha Tổng giám đốc Ðiều hành Victor khẳng định câu nói ấy có thể áp dụng cho mọi tín hữu, bởi lẽ "Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo". Gương sáng có tính thuyết phục và hấp dẫn hơn lời nói!

Kế đó, dựa vào bài Tin mừng của thứ Năm trong tuần VII Thường niên (Mc 9, 41-50), cha Victor khẳng định Chúa Giêsu không cho phép người môn đệ của Ngài làm "gương mù gương xấu" khiến cho người khác bị thương tổn, bị hủy hoại, hoặc là gây cớ cho người khác phạm tội, nhất là khi lời nói của họ không đi đôi với việc họ làm. Chúa nói: "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn". Những lời của Chúa Giêsu là cơ hội để chúng ta nhìn lại những lời nói và việc làm của mình, xem coi chúng có "đi đôi" với nhau hay không. Một khi có được sự hòa hợp ấy thì đó chính là lời đáp lại đúng đắn nhất tiếng gọi mời trở nên người loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu nơi mỗi tín hữu.

Từ đây, cha Victor tâm tình: "Ðây là một trong lý do mà chúng ta yêu mến Ðức Thánh cha Phanxicô. Ngài là một mẫu người, một nhà lãnh đạo mà lời nói đi đôi với việc làm. Khi ngài nói về lòng thương cảm, thì trong các cuộc tiếp xúc, Ðức Thánh cha luôn tỏ lòng thương cảm với mọi người, bằng trái tim và sự hiện diện của mình. Khi nói về tình thương yêu, chúng ta thấy Ðức Thánh cha yêu thương mọi người như thế nào!" Nhắc đến biến cố đau thương của siêu bão Yolanda, cuối năm 2013 tại thành phố Tacloban, tàn phá gần như toàn thành phố và ảnh hưởng đến hơn mười bốn triệu dân Philippines, và cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha sau đó, đến tận nơi xảy ra siêu bão để gặp gỡ và an ủi những anh chị em sống sót sau bão, cha Victor nhấn mạnh: "Sự hiện diện của Ðức Thánh cha đã nói lên tất cả! Sự hiện diện của ngài mang lại hy vọng cho người dân để họ tiếp tục hy vọng vào tương lai, trong niềm tín thác vào tình thương Thiên Chúa".

Ðể kết thúc bài giảng, cha Victor nói: "Chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cầu nguyện cho Ðức Thánh cha Phanxicô bởi vì chúng ta muốn ngài sống thêm nữa, để theo gương của Chúa Giêsu, Ðức Thánh cha tiếp tục loan báo Niềm vui của Tin mừng, đụng chạm đến trái tim mọi người bằng chính trái tim của ngài, bằng chính sự hiện diện của ngài. Ðồng thời, mỗi người chúng ta cũng hãy tự hỏi mình xem sự hiện diện của mình trong các sinh hoạt hằng ngày có là hoặc có góp phần mang lại "tin vui" hay chỉ là "tin buồn, tin xấu" cho những người chúng ta gặp gỡ?"

Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Thánh cha kết thúc lúc 12g20 cùng ngày, với lời kinh nguyện cầu cho vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo hoàn vũ mà mọi người hiện diện cùng sốt sắng khẩn nguyện.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page