Thánh lễ tạ ơn của Tân Giám mục
Gioakim Nguyễn Xuân Thinh,
Tại Cộng Ðoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne
Thánh lễ tạ ơn của Tân Giám mục Gioakim Nguyễn Xuân Thinh, Tại Cộng Ðoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne.
Trần Văn Minh
Melbourne (VietCatholic News 03-02-2025) - Melbourne, lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật Ngày 2/2/2025, Lễ Chúa Nhật Ðức Mẹ dâng con vào đền thánh. Tại lễ đài Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm, Một thánh lễ ngoài trời rất trọng thể đã được tổ chức để mừng Tân Giám Mục Gioakim Nguyễn Xuân Thinh người xuất thân từ cộng đoàn những ngày mới đến Úc, mới được tấn phong giám mục Ngày 1/2/2025.
Một ngày thời tiết nóng, rất nóng, với cái nắng và nhiệt độ lên cao gần 40 độ C, cũng không ngăn cản được giáo dân trong cộng đoàn về chung niềm vui mừng lễ tạ ơn của người con yêu của cộng đoàn lãnh nhận chức giám mục. Trên bàn thờ trang hoàng rất đơn sơ. Ở giữa là tấm màn vải màu vàng nhạt có treo Thánh giá Chúa. Bên trái trang trí hình và gậy mũ giám mục màu vàng trên nền phông đỏ. Bên phải với hàng chữ trắng nổi trên nền đỏ: Take Courage He is Calling You. Trên mặt bàn thánh có phủ tấm khăn mang huy hiệu giám mục của Ðức Cha Gioakim. Chung quanh lễ đài không khí tết Ất Tỵ còn chưa qua thấy rõ với những hoa mai, hoa đào còn được để nguyên.
Thánh lễ đồng tế do Ðức cha Nguyễn Xuân Thinh chủ tế với 25 linh mục.
Gồm hai Linh mục tuyên úy Cộng đoàn là Phạm Minh Ước SJ và Phạm Văn Ái SJ. Giám tỉnh Dominico Vũ Kim Quyền Dòng Tên và Peter Hoàng Kim Huy Dòng Don Bosco, Linh mục Vũ Chí Hỷ SSS từ Việt Nam qua, Linh mục Nguyễn Xuân Tiến là bào huynh từ Nhật về, một cha từ Singapore, và quý linh mục từ các tiểu bang của Úc và quý linh mục tại Melbourne.
Trong số giáo dân đáng kể là thân nhân của đức cha từ Mỹ, từ Canada hiện diện cũng rất đông và cũng chịu khó phơi nắng nóng ngồi nơi các hàng ghế danh dự mà cộng đoàn đã dành riêng cho họ ngay trước lễ đài.
Trong bài chia sẻ tin mừng, linh mục bào huynh của đức cha là Linh mục Gioakim Nguyễn Xuân Tiến lấy ý trong tin mừng về lễ Ðức Mẹ Dâng Con vào Ðền Thánh. Và cha đã dùng Mầu Nhiệm Năm Sự Vui để chia sẻ bằng hai ngôn ngữ.
Thứ Nhất: Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Chúng ta cũng xin cho Tân Giám Mục được giữ được đời sống khiêm nhường.
Thứ Hai: Ðức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Chúng ta cũng cầu xin cho Tân Giám Mục luôn biết yêu tha nhân như chính mình vậy.
Thứ Ba: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Chúng ta cũng cầu cho Tân Giám Mục cũng chịu nhận khó khăn trên đường mục vụ chăm sóc chiên của Chúa.
Thứ Bốn: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong Ðền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Xin cầu cho Tân Giám Mục luôn vâng lời thánh ý Chúa để làm những điều vì Danh Chúa.
Thứ Năm: Ðức Bà tim được Ðức Chúa Giêsu trong Ðền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Ðiều này xin Chúa giúp Tân Giám Mục bền đỗ đến cùng. Rồi còn Năm Sự Sáng, Năm sự Thương nữa đang chờ đón Tân Giám Mục. Nên trong khi chưa nhận trách nhiệm, xin Tân Giám Mục cứ vui.
Kết thúc bài chia sẻ, Linh mục Nguyễn Xuân Tiến đã cùng mọi người đọc kinh kính mừng, đề xin Chúa qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ ban cho lời nguyện của cộng đoàn được Chúa thương nhận lời.
Liên Ca đoàn Vinh Sơn Liêm phụng vụ thánh ca thật xuất sắc, qua tài điều khiển của các ca trưởng Xuân Kính cũng là bào huynh của đức cha, và Hùng Hậu đã rất nhiệt tình trong cái nắng nóng chiếu thẳng vào khu ca đoàn đứng.
Sau lễ là phần chúc mừng của cộng đoàn do ông Lê Bá Kông trưởng Ban mục vụ cộng đoàn chào mừng Ðức Cha, quý tu sỹ nam nữ, quý hội đoàn, đoàn thể và các thiện nguyện viên, ban ẩm thực, Liên ca đoàn đã giúp cho buổi lễ trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn cũng có bó hoa chúc mừng Ðức cha.
Sau thánh lễ là tiệc mừng và phần văn nghệ thật xuất sắc do Liên ca đoàn VSL, các ca đoàn đóng góp nhiều tiết mục thật xuất sắc. Ðặc biệt thân nhân của gia đình Ðức Cha từ Mỹ tới cũng có bài hát mừng Ðức Cha.
Mọi người được mời vừa ăn tiệc, vừa thưởng thức văn nghệ. Mệt nhất là Ðức Cha, nhân vật chính của ngày Lễ Tạ Ơn, nên được mời đứng chụp hình hết Liên Ca đoàn, ca đoàn, cá nhân, các nơi phục vụ, không nơi nào mời mà bị Ðức Cha từ chối.
Tối, trời Melbourne chuyển có gió mát, và sau khi giới trẻ cùng cộng đoàn các đoàn thể chung tay dọn dẹp xong thì trời đổ mưa. Tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn.